1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI TỰ THÚ CỦA 1 KẺ THẤT TÌNH........"CHÚ À...EM MÃI MÃI YÊU CHÚ!!!"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynhtrang85, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    LỜI TỰ THÚ CỦA 1 KẺ THẤT TÌNH........"CHÚ À...EM MÃI MÃI YÊU CHÚ!!!"



    - "Anh...anh co biet em rat thich anh khong?Lieu chung ta co the tien xa hon duoc khong....?"

    -"Anh hieu va tran trong nhung tinh cam em danh cho anh....Nhung em con qua tre,con nhieu lua chon khac....Anh va em qua chenh lech ve tuoi tac,khac biet ve suy nghi va loi song....
    Khong duoc dau em.......chung ta lam anh em se tot hon em a` "

    -" ......... "

    ***********************************************************************

    ... cũng đã 1 tháng kể từ topic các chú U30 em post lên đây tham khảo ý kiến anh chị rồi ấy nhỉ.
    Có nhiều người gửi tin hỏi thăm tình hình em ra sao rồi,thực sự em cảm ơn mọi người rất nhiều....Kết quả là không như em mong đợi ạ."Chú" ấy chê em nhỏ quá (kém gần 15t),chênh lệch tuổi tác,suy nghĩ nên đã .... từ chối khéo và đề nghị làm anh em...

    Thực sự,nhiếu lúc em thấy chán bản thân mình lắm.Sao cái số em lận đận,không yêu ai được lâu dài cả...Em chỉ trách mình sao yếu đuối,dễ yêu và rung động đến vậy....Có lẽ chính bởi thế mà em suốt ngày bị dằn vặt bởi chữ "tình" mà không có lối thoát

    Cũng chỉ vì thiếu thời gian tìm hiểu,tiến đến quá vội vàng mà để xảy ra chuyện như vậy.........Đời thật là hài,những người em không thích sao lại "bám đuổi",quan tâm và tốt quá mức với em như vậy?Em biết chứ,yêu họ,em sẽ không phải khổ như thế này nữa.Nhiều lúc em tự ép mình đi chơi với họ,tự ép mình "có cảm giác"....Vậy mà có được đâu,hỡi ôi chỉ nắm tay thôi đã thấy khó chịu rồi nói chi là tiến xa hơn nữa......

    Có lẽ cũng là "gieo gió gặt bão",trước giờ toàn người ta tấn công,em từ chối nhiều người phũ phàng mà không nghĩ đến cảm nhận của họ......Giờ em bị quả báo.....Cũng đáng thôi,lần đầu tiên trong đời em khóc,hiểu được cảm giác bị người khác từ chối thế nào (ấy là còn tế nhị đấy)

    .........em tự giam mình trong phòng,nghỉ học cả tuần trời.......Tất cả chỉ xoay quanh 1 câu hỏi : tại sao anh ấy có cảm tình với mình mà lại không chịu tiến xa hơn?Em có gì không ổn chứ?........

    càng nghĩ càng quẫn,lòng tự ái nổi dậy,em xoá sạch ảnh , tin nhắn mà anh ấy gửi,quyết tâm cho "hắn" vào dĩ vãng....Vậy mà vẫn không thể quên......

    Tết vào TP HCM nghỉ mát,ngoài đường mọi người tấp nập sắm Tết mà sao em chạnh lòng quá........Người ta ai cũng có đôi có cặp,mình cũng có thua kém gì ai đâu,vậy mà.....số phận thật trớ trêu.......

    Tối nay vừa nói chuyện với "chú".....Dù "chú" từ chối em,trong lòng em chú mãi là hình ảnh 1 người đàn ông lý tưởng không ai có thể thay thế...."Chú" ơi,giờ chú có biết em đang khóc không......

    Biết chú không yêu em,chỉ coi em nhu 1 đứa em gái ... Em hiểu và trân trọng điều đó.Tình cảm không thể ép buộc được.........Em đã cố nén tình cảm của mình trong sâu thẳm con tim,cố tỏ ra bình tĩnh ... nói chuyện với "chú" đúng nghĩa 1 "đứa em gái hay nhõng nhẽo"

    Em đã đứng trước ngã 3 đường .... Quên chú đi,không bao giờ liên lạc.......Hay chấp nhận làm 1 người em gái.........Còn con đường thứ 3,làm người yêu của chú....duờng như đã đi vào ngõ cụt

    CHÚ !!!

    Em gọi vậy vì em cắt đứt mọi tình cảm vượt quá giới hạn thời gian qua em đã ấp ủ.....Em sẽ không bao giờ gọi chú là "anh" nữa đâu,em sợ 1 lúc nào đó em sẽ không kìm lòng được khi gọi cụm từ thân yêu đó....

    Gần nửa đêm,em trút bầu tâm sự mà chẳng biết mình đang viết gì nữa.......Vừa viết vữa khóc,xin nhưng ai đọc bài viết này đừng cười chê em......Em viết bẳng tất cả tâm tư tình cảm của mình....và cả nước mắt....

    Tuần sau em sẽ trở về HN thân yêu,em biết chú sẽ gặp em (vì chú nghĩ em đã hoàn toàn bình thường rồi mà).......Em tự hỏi liệu trái tim yếu đuối của mình có đủ sức "chống đỡ" nổi nhưng cử chỉ ân cần của 1 người....anh trai dành cho em gái của mình hay không nữa....

    Em sợ lắm,chú ơi,em sợ dến 1 lúc nào đó em không kìm chế được......Em sợ chú sẽ vì vậy mà rời bỏ em...không thể làm "anh trai" của em nữa.............EM RẤT SỢ MẤT CHÚ

    Phải chăng........em đã yêu chú thật lòng?Em đang thất tình ư?Sao làm gì,ở đâu hình bóng chú cũng luôn ở trong tim.........Em phải làm sao hả chú?

    Em sợ yêu lắm rồi,em không muốn mình rơi vào tình trạng này 1 lần nữa...Con tim mong manh của em không đủ sức chịu đựng đâu

    Em sẽ không yêu ai nữa,em đã thề với mình sẽ không có ai làm em tổn thương đến vậy nữa............

    Xin chú để em nói lời cuối cùng với chú trong đêm nay...........

    "ANH B. EM MÃI MÃI YÊU ANH"





    Được quynhtrang85 sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 22/02/2007

    Được quynhtrang85 sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 22/02/2007

    Được quynhtrang85 sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 22/02/2007

    Được quynhtrang85 sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 22/02/2007
  2. adam452

    adam452 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    đây giống nhu chuyện tình HAN QUOC vậy . 1 mối tình that cảm động. ko biết sau này em có bị như này ko
  3. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    òe, vừa sms cho e hỏi xem ảnh avatar đó có phải của e ko! mình nhớ lúc truoc có 1 bạn dùng ảnh này làm a e hâm mộ.
    hè, cố lên chứ e, phải lớn lên thì chú e mới nhìn e khác di chứ.
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú thật là không biết nghĩ, nếu avatar đó là của em thì chú của em đã không nhận em làm em gái rồi.
    @Cháu quynhtrang85: con cá mất là con cá to.
  5. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    - Avatar của Trang là hình một diễn viên Đài Loan có từ mấy năm rùi. Chắc là người thiệt còn hơn cả avatar nên mới có nhiều người tấn công đến thế.
    - Sao anh trai kia cổ hủ thế nhỉ, hơn có 15t mà sợ ko hợp này nọ .22t mà còn quá trẻ. Chán như con gián. Con trai hơn con gái 15-20-30t bi giờ ko hiếm . Trâu già khoái gặm cỏ non mừ . Anh trai kia mà vô đây đọc tâm sự rất tình cảm , thiệt lòng của Trang chắc ko nỡ từ chối tấm lòng của Trang đâu nhỉ. Cứ tiếp tục bày tỏ tình cảm cho anh ấy đi Trang. Chưa hết cơ hội đâu.
    Chúc Trang toại nguyện nha
  6. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    thôi mà em tha cho chú ý đi chắc chú của em cũng hiểu khoảng cách 15 tuổi. Khi chú ý 55 ma em có 35 thì khó chiều vợ tuần 3, 4 lần lắm nhất là em lai xinh đẹp nữa lúc đấy thì chú của em "anh chi biết câm nín khi nghe tiếng em khóc"
  7. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng buồn em ạ, rồi đi học đi năm cuối rồi đó.
    Mà em cứ lửng lơ vậy thì mệt lắm. Em cần ít nhất là vài tháng ko gặp gỡ, ko tiếp xúc để quên anh ấy đi.
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là em nên tránh gặp một thời gian cho đến khi em bình tĩnh lại được và đảm bảo độ xao xuyến ko còn chiến thắng được lí trí nữa. Đừng đem hai từ anh - em ra để tự dối mình, vì còn yêu thì sẽ ko bao giờ làm anh em được, cho dù cố gắng đến mấy cũng sẽ có lúc bị ảo tưởng về tình cảm. Còn ông chú này, có thể vì nhiều lí do chứ ko phải vì chênh lệch tuổi tác mà người ta từ chối em nhưng túm lại cũng vẫn là từ chối và em nên chấp nhận sự thật.
  9. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Bác này thiệt tình tính toán như thần, cách 15t thì khi anh trai 55 , Trang 40t chớ . Con trai bi giờ 65-70t còn chiến đấu tốt, con gái đến 40t là hết ham hố rùi bác ơi. Cứ xui dại làm giảm nhiệt tình của Trang. No star where.
    Bác nào lấy bác gái cùng tuổi thì đến 40t bác gái phải chấp nhận cảnh bác trai đi ăn phở vụng trộm trong thời gian 20-25 năm nữa. Đây là thực tế đang diễn ra phổ biến.
    Được kekhatgai sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 22/02/2007
  10. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    hơi có chất phim hàn nhỉ
    hơn có 15 tuổi mà chê chênh lệch tuổi tácbây giơ trai hơn gái 50 tuổi vẫn còn lấy được nữa là

Chia sẻ trang này