1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lợi và hại của việc "Bắt cá nhiều tay"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoigiandoi, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoigiandoi

    nguoigiandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lợi và hại của việc "Bắt cá nhiều tay"

    Mình phân vân chuyện này rất nhiều, tại sao mọi người cứ lên án việc bắt cá nhiều tay thế nhỉ? Các bạn cho mình ý kiến nhé! Còn ý kiến của riêng mình như thế này:

    A.Lợi:


    1. Bạn sẽ trở thành 1 người rộng lượng:
    Trong trường hợp bạn gái của bạn vô tình gặp lại người xưa, họ cần không gian riêng để hàn huyên tâm sự. Bạn ngồi đó làm gì, không ở đó thì lại thấy bứt rứt khó chịu trong lòng. Nếu quen nhiều em thì bạn sẽ phone một em khác đi chơi. Vừa vui vẻ lại khỏi phải suy nghĩ linh ta linh tinh.

    2. Bạn chi tiêu hiệu quả hơn
    Tặng hoa cho em này ứ nhận thì mình giữ đó, đem tặng em khác. ( chứ quen 1 em chỉ có nước vứt) Vé xem phim lỡ mua rồi cũng vậy, nhất là quen với các em ẩm ương, sớm nắng chiều mưa.

    3. Bạn sẽ ứng xử linh hoạt hơn
    Mình nhớ có lần mình quen 1 em trong lớp và 1 em lớp đối diện. Thế là ra chơi chỉ biết ngồi thu lu ở trong lớp chẳng dám bước ra khỏi cửa. Về sau quen được thêm 1 em ở lầu 6 thế là ra chơi chỉ việc tót lên đấy.

    4. Sẽ không lúc nào bạn cảm thấy cô đơn
    Nếu em này bận bịu chuyện gì đó, thì còn em khác.

    5. Bạn sẽ không phải là 1 kẻ lụy tình
    Anh yêu em chân thành, em có yêu anh không? Em kiêu à? Đúng rồi con gái phải kiêu một tí mới đáng yêu! Mà em làm ơn trả lời anh lẹ đi có yêu không, không thì để anh yêu con khác. ( mình nói đại khái là vậy thui, chứ chẳng bao giờ dám nói với các em ý như thế!)

    6. Trong mắt một em nào đấy, bạn sẽ là 1 người chung thủy hiếm có.
    Mình cũng cưa cẩm em kia, nhưng thấy có vẻ khó đổ nên tìm mục tiêu khác mà chiến. Nhưng về sau lúc nào nói chuyện với em ấy thì cũng luôn mồm hát một điệp khúc: Anh chỉ yêu mình em, anh sẽ chờ đợi chừng nào em đổi ý thì thôi.

    7. Bạn có thể so sánh nhiều đối tượng với nhau.
    Trong chăn mới biết chăn có rận. Quen nhiều em, mình mới biết em nao2 hợp với mình, em nào không. ( đặt biệt thích hợp cho những ai suy tính đường dài)

    B. HẠI

    1. Yêu nhiều tốn rất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến cộng việc học tập.

    2. Điện thoại lúc nào cũng vài chục ngàn, dù mới nạp hôm qua. Ngân quỹ thì cứ không cánh mà bay.
  2. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cưa dăm ba ng cùng lúc
    nhưng yêu chỉ 1 thì còn chấp nhận đc
    Cực ghét kiểu yêu 2 ng
    Tình yêu chỉ dành cho 1 người mà thui
  3. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    ghét nhứt những thằng đàn ông bắt cá nhiều tay, những thằng đó là xài ko vô, tớ là tớ chỉ một tay bắt nhiều con ko hà [​IMG]
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Bác hồ đã dậy:
    ''''Người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình''''
    Vậy sức mình bắt được nhiều thì cứ bắt. Ao cá là của chung mà.
  5. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Theo chủ top thì lợi nhiều hơn hại thì phải. Haizzz...cũng tại bây giờ có quá nhiều cá mà, cả chủng loại và số lượng: cá vàng, cá cảnh, cá xấu, cá mập, cá voi...đủ cả, cung cầu mất cân bằng quá
  6. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Khoá topic với lý do: Topic rất hay...tuy nhiên không phù hợp box.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này