1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời xin lỗi có phải là tất cả ???

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_thuat_gia

    ao_thuat_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Làm sao người nghe biết được người nói đang nói thật hay nói dối
  2. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ảo thuật gia này,nick của iu đụng hàng rồi đấy có đọc thấy tên tôi ko??
    nhưng ko thèm chấp bọn ảo thuật rẻ tiền ,thôi cho wa
    còn vấn đề xin lỗi hả quan trọng gì đâu,xin lỗi để lần sau lại mắc lỗi à
  3. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi lời xin lỗi luôn là tât cả đối với ai đó.Nhưng phải chăng khi nghe những lời xin lỗi mãi mà không có một sự thay đổi sẽ khiên cho mình cảm thấy chán.
    Có một người nói với tôi khi họ làm sai một điều gì việc họ có thể làm khi họ biết họ sai là lời xin lỗi. Mặc dù họ biết luôn xin lỗi như vậy thật là không phải nhưng thực sự họ không biết làm gì cả.Họ mong được một sự tha thứ. Đúng có lẽ làm sai ai cũng cần có một lời xin lỗi và xin lỗi mãi liệu có nhàm tai quá không ? Xin lỗi mà không sửa liệu có thể lúc nào cũng tha thứ được không ?.....
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình nhận ra lỗi của mình . đã nhắn tin xin lỗi , đã cố gắng tìm lúc người ta ko có ở nhà chạy đến xin lỗi ... Nhưng ngoài mặt thì vẫn vậy .., Người ta chẳng tha thứ , vì dù có chân thành nhưng người ta ko cảm nhận đc thì cũng đành chịu mà thôi... Ko dám thẳng mặt nói với người ta một câu xin lỗi ... Có lẽ lời xin lỗi đôi khi chẳng phải là tất cả !
  5. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    hey,...không biết tui có giúp giải quyết được gì không nhưng theo tôi... đánh giá 1 lời xin lỗi không phải là chỉ đánh giá từ phía người được xin lỗi mà còn phải đánh giá về phía người đi xin lỗi....
    Ví dụ như chuyện của BM kể, cứ cho là người được nhận lời xin lỗi không tha thứ nhưng với người đi xin lỗi, họ thực sự đã làm 1 điều gì đó rất to lớn...tôi nói như vậy vì để vượt qua được tính hiếu thắng,kiêu kì của bản thân là điều cực kì khó khăn...Chiến thắng bản thân mình là điều mà tôi cho là khó nhất trên đời!
    Một khi một người đã hạ nước nói lời xin lỗi, tôi thấy dù ta có tức đến đâu cũng nên kính trọng lời xin lỗi đó!(dĩ nhiên là phải xin lỗi thật chứ không phải xin đểu rồi!)Nếu thực sự bạn cảm thấy không tha thứ được thì cũng đừng nên huỵnh toẹt vào đó mà nên tìm cách rút lui nhẹ nhàng.
    Đó chỉ là vài lời từ sau kinh nghiệm bản thân,...có lẽ với 1 thằng con trai như tôi đi xin lỗi người khác cũng cảm thấy ái ngại nhưng thực sự khi đã làm rồi...lòng mình cảm thấy rất nhẹ nhõm...
    Thế nha!
    bye!
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Xin lỗi-khi lần đầu mắc lỗi
    Hứa hẹn-khi lần 2 mắc lỗi
    Thề thốt-khi lần thứ 3 mắc lỗi
    Liệu có lần thứ 4 cho bạn ko?câu trả lời là ko!
    Đôi khi lời xin lỗi ko xoá đi được những nỗi đau bnạ gây ra cho người khác,vết thương trên da thịt còn lành chứ còn trong tâm hồn thì chỉ may ra có thời gian xoá nhoà được!
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    còn 1 câu đó là sau này giữa chúng ta chẳng còn gì để mà xin lỗi...
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta còn phải xin lỗi đến cả khi đến cuối cuộc đời vẫn còn phải xin lỗi cơ mà .... Chết nhắm mắt rồi có khi vẫn còn lỗi lầm đó chứ ... một hai lần thì làm nên cái gì cơ chứ ????
    Ừh , có lẽ để đi xin lỗi một người thì mình phải thực sự chiến thắng bản thân mình nhiều lắm mới có thể xin lỗi đc người khác đc ... Mình vẫn còn nhớ cách đây vài năm cãi nhau với một đứa bạn, bây giờ cũng chẳng nhớ làm điều gì nữa cả ... Giận nhau suốt một tuần chẳng thèm nói một câu gì cả ... Rồi cuối cùng mình đành phải xuống nước xin lỗi vì hai đứa giận nhau quá lâu hic hic Khổ thế đấy
    Còn khi xin lỗi anh tôi đã nghĩ suốt 3 ngày ... Mình có nên xin lỗi ko hay là cứ mặc kệ nó ... Suy nghĩ mãi mới có thể xuống nước đc như vậy đó .... Lúc đó sợ mất nên mới xuống nước ... Nhưng xuống nước thì người ta vẫn im lặng hic hic Vẫn mất như thường !

Chia sẻ trang này