1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời xin lỗi củ Rag gửi các bạn

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi RAGNAROK, 22/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Lời xin lỗi củ Rag gửi các bạn

    Các bạn thành viên box Nam Định thân mến. Trước hết xin được bày tỏ lời xin lỗi đến tất cả các bạn vì Rag chưa bao giờ hoàn thành nhiệm vụ của mod, nay đã phải ra đi, lí do vì sao xin mọi người đọc ở đây:
    http://www.ttvnol.com/thienvanhoc/426951/trang-8.ttvn
    http://www.ttvnol.com/thienvanhoc/269591/trang-38.ttvn

    Ở đây, chỉ xin nói rằng Ragnarok rất xấu hổ vì chưa hoàn thanmhf nhiệm vụ làm mod cho box suốt thời gian từ khi lên mod đến giờ, nay vì nhiều lí do, mà chủ yếu vì đã hết chịu nổi các admin của mạng này mà phải ra đi để bảo vệ danh dự.
    Mong tất cả mọi người tha lỗi cho tôi, mong các bạn sớm tìm được một người xứng đáng để xây dựng box Nam Định

    YM của tôi là darkknight_r2000 , nếu sau này có off box thì bác nào đó báo cho em nhé, thật sự rất buồn và tiếc vì không còn được tham gia và trang luận với các bác nữa.
    Vĩnh biệt!
  2. giangndyt

    giangndyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    chào tạm biệt mong bác sẽ bảo vệ được danh dự
    [
    Được giangndyt sửa chữa / chuyển vào 06:49 ngày 23/06/2005
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Hôm trước có qua box TGM thấy vụ tranh luận của Rag và Admin . Không theo dõi hết được các bài viết cũng như các tranh luận của các bạn nhưng nghĩ rằng tất cả các bạn đã quên đi 1 yếu tố quan trọng nhất khi tham gia TTVN đó là tinh thần học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau. Những bất đồng gây lên việc chia tay này thật buồn. Nhưng thiết nghĩ đã là bạn thì đi đâu cũng là bạn. Mong Rag mạnh giỏi và hy vọng có dịp được đàm đạo cùng Rag - người con ưu tú của Thành Nam thân yêu !
    Thân ái !
    Charles
  4. li_ung

    li_ung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bạn đã làm thì làm dứt khoát. Cuộc sống đồng nghĩa với đấu tranh.
    Chữ nghĩa tôi ko có nhiều nhưng cũng tặng ông câu cửa miệng ''Just do it '' tuy hơi tục nhưng đấy là quan điểm sống của tôi. YM của tôi chắc ông biết.
    Thế nhé!
    P/S: c u late (tôi mới ra HN).
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.233
    Đã được thích:
    2.688
    Hehe, chú em Rag đi đâu đấy? TTVN_box ND mà vắng chú cũng buồn, nhỉ. Đề nghị chú lánh về NDOL ít bữa. Khi nào giải quyết xong với các admin TTVN lại sang chơi. OK?
  6. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Lâu không ghé box thành Nam, hôm nay ghé qua thì thấy RAG nhà ta đã vội buông câu "Vĩnh biệt". Thật lòng, tôi rất quý sự nhiệt tình của bác RAG, nhưng đôi khi thấy bác bốc đồng quá. Cái từ "vĩnh biệt" kia đúng là thể hiện những cảm nhận của tôi đối với bác RAG.
    Tôi không biết mấy và cũng không có thời gian cũng như hứng thú để xem bác cãi nhau với các ác-min điều gì. Chỉ dành vài phút đọc lướt qua hai cai link bác đưa ra thay cho lý do rời TTVN. Nói rồi nhé, tôi đây không quan tâm ai đúng, ai sai. Chỉ thấy lời lẽ bác có gì đấy không ổn. Tôi đã nói là quý con người bác RAG ở cái nhiệt tâm. Nên mượn cái topic này nhắn gửi bác đối lời. Nhân vô thập toàn, nếu bác cảm thấy bất tiện cũng đừng nên trách tôi, quýc bác tôi mới nói.
    Bác mắng người ta như tát nước, lại luôn sử dụng những từ như "vô liêm sỉ, cặn bã", và rất nhiều như khác, mà một người ngoài, chẳng hiểu các bác cãi nhau gì, chẳng biết ai đúng ai sai, chẳng biết mấy người RAg đang cãi là người thế nào, chỉ thấy bác hạ nhục nhân phẩm người khác quá mức. Bác càng hạ nhục người ta, bác càng dở. Bác không còn cách gì khác hay sao mà cứ phải dùng những từ, nói thật, của hạng người chợ búa học được dăm ba chữ quốc ngữ ấy. Đối với tôi ấy mà, người có giỏi mấy mà nhân cách không ra gì cũng vứt. Bác chắc cũng nghĩ thế với những người bác tuyên bố là vô liêm sĩ, là cặn bã (xin nhấn mạnh là tôi không đề cập đến việc nhận xét của bác đúng hay sai). Nhưng bác dùng mấy từ ấy càng thể hiện tính bốc đồng, nóng mặt. Ngày xưa chắc Gia Cát Khổng Minh cũng không dùng mấy lời như bác để bức tử Chu Du, rồi đến cái lão già gì làm quân sư cho Tào Hồng chết. Bác dùng những lời đó chỉ để thoã mãn bác thôi. Nhưng người ngoài như tôi nhìn vào mà thở dài, tiếc thay một người như bác.
    Nhân vô thập toàn, bác cũng thế, mà tôi cũng thế. Quý ở chỗ biết chỉ cho nhau điểm yếu mà vương lên phải không bác.

Chia sẻ trang này