1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời xin lỗi gửi đến MMF và anh em đội bóng 82!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi jimmilove641, 20/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chị em box mình đi cổ vũ ít quá...Có Miss này với Chiqui và 3s hôm nào cũng ra cổ vũ may mà chưa bij quả bóng nào bay vào mẹt như cái chị gì ở bên CHF đấy...Trong vong hiểm nguy thía ko cảm ơn còn to mỏ mà chê bai---> tức mình chủ nhật này ko cổ vũ nữa bi giờ
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  2. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    thôi! đi đi mà.
    Anh em có mệt mà nhìn thấy bà thì bố bảo cũng không dám đứng lại!

    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  3. Light_Star

    Light_Star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hehe,
    Missuta co gi` ma de anh em so thiá ha?
    Minh phai ve xem cho bang duoc day,A` con nho vu hoa Tuylip khong?
    Have Funs
    .Sẽ không như là tia nắng
    Vì bình minh tắt tự giờ
    Chúng mình sẽ thôi mơ nắng
    Mà mưa ướt đẫm giòng thơ
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ về đây thì thấy ngay là có đáng sợ hay ko thui mà....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  5. h82vn

    h82vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Từ "Người cổ vũ" thời nay đã được cải tiến và hiểu theo một nghĩa khác tức là người cổ vũ đứng trên sân với một mục đích , nhiệm vụ duy nhất là doạ nạt đối phương .Nhưng kiểu cổ vũ này khi đem ra thí nghiệm với 3s hay bất kỳ girl 82 nào đều phản tác dụng .Sự thật là quân đối phương có sợ những người cổ vũ nhưng điều đó càng khiến họ chay tốt hơn trong khi các chàng trai 82 đã bị sợ đến nỗi quen roài nên ....một kết thúc tất yếu là như thế
    Hì , quên . tôi ko nhớ ra nhờ mấy gã trâu bò lớp tôi đá cho 82 , đảm bảo tình hình khả quan hơn nhìu .
    Nếu khi nào đấm đá gì nữa thì bảo tôi nhé ,nói thiệt đó
    ĐI THEO TỰ DO
  6. Light_Star

    Light_Star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Thằng Vi Tiểu Bảo đá trâu lém mà???
    Sao dạo này chú em xuống phong độ thía?
    Không ghi được bàn nào,chả chặt chém đưọc ai?Anh thất vọng về chú wá!
    .Sẽ không như là tia nắng
    Vì bình minh tắt tự giờ
    Chúng mình sẽ thôi mơ nắng
    Mà mưa ướt đẫm giòng thơ

Chia sẻ trang này