Lời xin lỗi muộn màng Mày ơi, tao không có cơ hội để trực tiếp nói lời xin lỗi đến mày. Nhưng có lẽ nói chính xác hơn là mày không cho tao cơ hội và ngay bản thân tao cũng cảm thấy mình không đủ tư cách để đón nhận cơ hội đó. Tao biết mình sai rồi, sai lầm lớn lắm phải không mày? Từ khi mày nói rằng mày không muốn chơi với tao nữa thì trong đầu tao luôn vang lên câu nói đó của mày và tao tự hỏi rằng sao mày lại rời xa tao nhanh chóng và bất ngờ đến vậy. Tao không hề bị sock về câu nói đó của mày bởi vì tao biết sớm muộn gì thì mày cũng sẽ rời xa tao thôi. Nhưng mày ơi, sắp sinh nhật tao rồi, mày nỡ nào không cùng tao mừng sinh nhật chứ? Tao biết mày mệt mỏi với tao lắm rồi thế nên tao không hề níu kéo mày thêm 1 giây phút nào nữa. Tao nghĩ cuộc sống của mày toàn niềm vui như vậy thì không nên có những nỗi buồn không đáng có do tao gây ra phải không? Từ trước đến này tao làm mọi việc chỉ cốt làm sao cho mày vui thôi mày à. Kể cả nếu như không chơi với tao mà mày thấy thoải mái thì tao cũng sẵn sàng biến mất khỏi cuộc đời mày. Tao viết những dòng tâm sự này ở đây chỉ như là 1 cách để tự tha thứ cho bản thân vì tao đã làm cho người mà tao yêu quý phải thất vọng. Phải luôn cười nhé bạn yêu của tao!
Mày ơi, mấy ngày rồi không được nói chuyện và gặp mày. Nhưng đáng ra tao phải nhớ mày lắm mới đúng chứ, đằng này tao lại chẳng thấy gì cả P à. Tao vẫn nghĩ mày còn đang ở gần tao lắm, như là giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì cả. Nhưng đối với tao thì mày vẫn là 1 cái gì đó không thể mất được. Rõ ràng là mày nói không chơi với tao chứ tao đâu có nói là không chơi với mày đâu phải không. Thế nên trong thâm tâm tao thì chúng ta vẫn là bạn của nhau mặc dù sẽ chẳng bao giờ nói chuyện hay gặp nhau nữa. Bao nhiêu lần cùng online mà tao cũng không dám gọi mày ra mày biết không. Tao không nghĩ hành động đấy của mình lại gây ra 1 hậu quả nghiêm trọng như thế. Tao có nhiều điều muốn giải thích với mày lắm nhưng tao lai không thể nói được vì dù sao thì mày cũng đã có quyết định của mình rồi mà. Hôm nay tao mới biết mày còn định ghép tranh tặng tao nữa, mày cũng đã từng yêu quý tao lắm mà phải không? Thế cho nên mày không thể tha thứ được cho tao cũng là phải thôi. Nhưng tao hối hận lắm, mất mày - quả thật tao không muốn nghĩ đến cái sự thật đau lòng đấy. Giá mà mày đọc được những dòng này của tao, giá mà mày hiểu được tao đang buồn thế nào thì tốt biết mấy!
mình và đứa bạn thân nhất cũng đã từng như thế. tuy nhiên mình là người nói ra câu ko chơi với nhau nũa, và khóc, và đi lang thang với cái đầu rỗng không. lúc đó mình cũng nghĩ là chắc ko chơi với nhau thật nữa. thế mà khi nó gọi điện tới, câu đầu tiên là nó mắng mình: mày viết lung tung cái gì thế,con điên... và thế là cười, thế là chửi nhau te tua, và chơi lại với nhau. còn thân thiết hơn ngày xưa. nếu thật sự là best friend thì hãy nói điều bạn nghĩ với bạn của bạn. người đó sẽ ko rời xa bạn đâu...thật đấy!!!
"To tuoi_than_tien: Mình và người bạn này thật ra cũng đã có mâu thuẫn từ lâu rồi. Không hiểu sao cả hai có vẻ rất hợp nhau mà lai luôn có vấn đề nảy sinh. 2 bọn mình cũng đã rất nhiều lần không chới với nhau nữa nhưng những lần trước thì không ai nói câu nào và cứ thế mà xa nhau. Còn lần này thì khác, bạn của mình có lẽ đã hiểu nhầm mình quá nhiều và thế là đã quyết định như thế đấy. Mình cũng mong sẽ có 1 ngày mình và bạn của mình sẽ có kết cục tốt đẹp như bạn và bạn của bạn. Và cũng rất cám ơn vì bạn đã chia sẻ với mình." P ơi, tao đã nghĩ ra 1 món quà sinh nhật cho mày rồi. Tao nghĩ là mày sẽ rất thích món quà đó nếu như mày không biết rằng chính tao đã làm nó. Nhưng dù sao thì tao cũng sẽ dùng tất cả tình cảm của mình để làm tặng mày món quà đó. Hi vọng là mày thích nó!
Mày ơi, mày sắp thi rồi phải không? Thế mày đã làm phao chưa thế? Tao biết chắc là thể nào mày cũng làm phao thôi vì giờ này mà mày còn đang online thế này cơ mà. D bảo với tao là lần này giám thị trông ghê lắm nên mày phải cẩn thận đấy. Lúc quay thì phải cố gắng thật bình tĩnh đấy nhé, đừng toát mồ hôi kẻo giám thị nghi ngờ đấy. Dù sao thì mày cũng phải cố qua cho bằng được môn này nhé.
Hôm nay trời lạnh hơn phải không mày. Cái cảm giác vừa dễ chịu vừa cô đơn này cứ bám lấy tao. Chỉ trong 1 ngày hôm nay thôi mà tao vừa thấy yêu đời nhưng cũng có đôi khi lại thấy sao mà chán nản đến thế. Mày biết không, chân tao bây giờ mỗi khi thay đổi thời tiết là rất nhức mỏi, khó chịu lắm. D thuê cho tao bộ "Hương mùa hè" rất hay mày ạ. Xem bộ phim đó tao thấy hiểu ra nhiều điều lắm. À, tao còn có 1 thứ rất mới nhưng lại chẳng thể khoe mày được, tiếc quá!