1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời xin lỗi tại Cực Bắc (gửi 2 người bạn)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hummer2008, 12/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Hà Giang, chỉ cần nói đến 2 từ đó thì trong ACE đều cảm nhận và biết được những gì đẹp, thân thương, bình yên nơi đó. Tôi viết bài này chỉ với một điều duy nhất là thay lời xin lỗi đến 2 người bạn đồng hành vì đã không cùng họ trên đường để đến với Cực Bắc.
    Đã hứa là sẽ đi cùng, nhưng đến phút trót lại nói rằng “A không đi được” và nhận lại một câu “Tụi e vẫn đi”.
    Áy náy, và không thấy yên tâm để rồi chẳng làm được việc gì từ lúc 5h chiều đến 9h tối. Và rồi không chịu được và đã thất hứa, quyết định lên đường đến với Lũng Cú lúc 9h30 tối, nhắn tin cho bạn hẹn sáng mai lúc nào đi thì gọi lại, vẫn như những lần khác trên “con bò già” – chiếc xe máy đã được một người bạn đặt cho cái tên thân thương đó – từ Tuyên Quang bắt đầu xuất phát, trời mưa (không hiểu số mình làm sao mà cứ đi là trời mưa ?), chạy nẹt bô đến Bắc Quang nghỉ ăn tối 30’ rồi lại tiếp tục. Đến thành phố Hà Giang lúc 1h30, bụng bảo dạ rằng thấy nhà nào còn sáng điện thì vào đó nghỉ để mai còn đi sớm. Híc, thấy một nhà nghỉ rất to cửa mở, điện sáng trưng, đông người ??? Xông vào luôn và đặt một phòng nghỉ, tay lễ tân hỏi đểu: A nghỉ nhanh hay qua đêm? Éc, mình vào đúng tổ nhện rồi nhưng giờ này chắc chỉ có những nơi như thế mới còn mở cửa. 150K qua đêm không gì cả.
    5h sáng sau nhận được điện là đi oto lên Lũng Cú, cưỡi bò già đi tìm bạn thì đến nơi xe đã chạy mất nên tìm quán ăn sáng để tiếp tục đi xe máy.
    Trên đường, gọi cho thằng bạn thân làm giáo viên và đang định cư ở Yên Minh là mình lên, đến nơi lúc 9h và được nhà hắn thịt cả con gà để tiếp và sau đó 2 thằng đi Lũng Cú.
    Gặp 2 người bạn trên Lũng Cú và khi trên Cột Cờ đã định nói lời xin lỗi nhưng thấy họ vui quá nên không muốn họ bận tâm nên đành thôi.
    2 em, cho anh nói lời xin lỗi vì đã không cùng đồng hành trên đường đến với Cực Bắc, “lời xin lỗi tại Cực Bắc của TỔ QUỐC”
    Mội vài pic trong chuyến đi.

    Thị trấn Yên Minh, nơi thằng bạn đang định cư ở đó

    [​IMG]


    Trên đường từ Yên Minh lên Lũng Cú

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]


    [​IMG]


    Thằng bạn thân (giờ thấy nó hâm lắm)

    [​IMG]

    Chợ Yên Minh:
    Vẫn không hiểu tại sao chị này lại ôm cái cây tre này ở đó


    [​IMG]





    Sâm đấy các bác ạ

    [​IMG]


    Bà con chấp hành luật nhà nước mình tốt thật

    [​IMG]


    Đã nếm thử 5 miếng trong cái bát này, ẹ

    [​IMG]


    [​IMG]
  2. Atom_heart

    Atom_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Hic, bác Hummer2008 này trọn tình trọn nghĩa ghê. Hy vọng có ngày nào đó em được chung tuyến đường cùng bác và con bò già.
  3. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi quyết định đi hay ở cũng day dứt vậy đó :D
  4. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Dùng dằng đi đi ở ở thật đáng day dứt lắm lắm. Bác thạt tình nghĩa có trước có sau, nhưng 2 bạn đó có biết tình cảm đó của bác không? Nếu có thì chuyến đi vừa rồi thật sự trọn vẹn.
    Hà Giang của bác có vẻ sương mù, nhưng cứ mỗi lần xem đến Hà Giang lại thấy nao nao thế nào ấy. Cảm ơn
  5. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Máy cùi và trời mưa phùn nên ảnh nó đểu thế đấy. E đi ít nhưng cũng nhận thấy rằng nếu đã đến một lần với Hà Giang thì chắc chắn sẽ còn gặp lại
  6. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Không rõ máy có cùi không, trời có mưa phùn không, nhưng nhìn cái avatar của bác tôi thấy cứ sờ sợ, rợn cả người.
  7. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    [:D][:D][:D][:D] Cháu nhà e nó cứ buồn buồn thế đó pác ah. @-)@-)
  8. Drugvn

    Drugvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    bác sốp mặt người thành mặt chó ah` ^:)^
  9. binhhb8b

    binhhb8b Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    cái bát mà bác ăn mất 5 miếng nó là món gì thế ! nhìn lạ quá ! em chưa ăn món đó bao giờ !
    ___________________________________________
    Update Dyson DC35 Deals today!

Chia sẻ trang này