Lời xin lỗi từ hội 84 Quả thật lúc đầu anh đã biết là 84 ko có nhiều người đến rồi, và cuối cùng thì có người nào đến ko thế? XIn lỗi bọn em nhiều, mặc dù là việc giao lưu này là do Rce lãnh trách nhiệm chính, nhưng vì đi nghỉ mát đột xuất nên đã nhờ anh, nhưng đến mãi trưa nay anh lại fải đi có việc gia đình, ko biết số đt của em nào trong 86 cả, thành ra cũng ko thể thông báo cho bọn em biết được. Thành thật xin lỗi em, nếu có thể, xin mời 86 1 lần khác A place where there're only you & me ...
Buổi sáng đi đá bóng dẫm phải cục gạch đau chân quá về tắm,ngủ 1 giấc kết quả là 5h dậy Thế là đi tong cuộc gặp chả biết được em BM có xinh hay ko?
Chẳng xinh lắm. Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
Ko phải ko xinh lắm mà là xấu đấy! Thôi đc rùi bỏ qua cho hội 84 nhưng lần sau á hic hic bên đấy giả tiền nha hi` hi` tại bên em đã chuẩn bị qùa cho bên đấy hẳn hoi thế mà hic hic nhưng ko sao lần sau bên đấy giả quà cho 86 là đc mà hi` h`i goi là dền bù thiệt hại ý mà hi` hi` các anh bên 84 thấy thế nào! mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
hè hè, 1. quà của bọn anh mà hôm qua bọn em mang đi, cứ để đấy, rồi lần sau tặng bọn anh, 2. bọn anh cũng sẽ có quà tặng bọn em, dĩ nhiên là 2 việc này fải cùng đi, có 1 thì mới có 2 đc A place where there're only you & me ...
Này chú hộ trưởng 84 đừng trống lảng, vụ kinh phí lần sau các chú tính sao đây . Tình đời khi trắng khi đen. Cười vui mới đó nhưng giờ ngỡ chẳng hề quen
hi _ thế hôm nào họp các bác cho em đi nhé .. vì em alf thành viên mới nên mong các bác chỉ bảo nếu em có gì sai sót .. thế chị MINH ơi __ có tặng quà cho thành viên mới ko ạ ?? hì hì hì AnGeL_EyEs_
hơ! vậy là chưa giao lưu à? may quá! khì...đỡ phí! sống tự do, chết thanh thản! Nguyện một đời với tình yêu vì tiền! TTT