1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI XIN LỖI TỪ JCers đến anh BANKER

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Banker, 22/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    LỜI XIN LỖI TỪ JCers đến anh BANKER

    LỜI MỜI TỪ BANKER. <img src='images/emotion/smlove2.gif' border=0 align=middle>
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Vào khoảng 0h30 ngày 21/09/2002 tại confer của Akarusa, sau một hồi chiễn đấu cùng Batis, Vịt - hai kẻ cậy sức trẻ luôn đi "bắt nạt" người già - mệt mỏi, lưng đau, mắt nhìn không ra chữ...... Banker được nghe lời chào đầy "dịu dàng và ngọt ngào" của KOWAI_PIG, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết??? Cảm giác rất lạ chưa từng gặp..... Ngó ra ngoài cửa sổ, trăng 14 đẹp lung linh, tự nhiên lại hình dung ra gương mặt "đáng yêu " của PIG.......xa xa hai vì sao khuya dường như đang xích lại gần nhau hơn??? Lúc này, confer vắng teo, Banker với cảm xúc đang "lâng lâng" đã cất lời mời PIG đi ăn sáng Tưởng không còn ai hoá ra từ nãy Luna vẫn còn đấy theo dõi từng bước đi của Banker và Pig, may quá Luna còn đang ở tận bên Nhật...... Cuối cùng PIG và Banker (<img src='images/emotion/icon_smile_rose.gif' border=0 align=middle>)thống nhất Banker sẽ đón PIG tại nhà vào lúc 8h00 nhưng trước đấy Banker phải gọi điện đánh thức PIG vào lúc 8h kém 15. Banker rời khỏi confer, kết thúc một ngày làm việc và chiến đấu ....... Bên cửa sổ ánh trăng rằm hắt vào lung linh, Banker mỉm cười "khoan khoái " đi ngủ và mong sao không gặp ác mộng như VIT trù ẻo.........

    BỮA SÁNG VỚI MÓN BÚN THANG VÀ PHỞ
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8h kém 15 gọi cho PIG, giọng Pig vẫn còn ngái ngủ.......thế mà Banker phải thức dậy từ 6h00 để "chuẩn bị"??? Do đường đông, dân tình đi sắm trung thu.... nên 8h15 mới đến được nhà PIG, Banker đang tưởng tượng ra một bữa sáng với đầy đủ hương vị cùng PIG.........Cái gì thế kia? Sao con VỊT béo, Batis lại ngồi lù lù trong phòng khách nhà PIG thế kia? Banker giật mình nhưng vẫn cố ra vẻ bình thản bước vào, trong lòng thầm nghĩ bọn này chỉ đến nhà PIG có việc gì đấy rồi đi luôn thôi.... Nhưng cuộc đời luôn chứa đựng trong nó bao nhiêu sự bất ngờ, VỊT và Batis cũng đến nhà Pig để đi ăn sáng. Sao lại thế nhỉ? Hoá ra Pig đã gọi điện cho VỊT và Batis để thông báo tin mật, ối giời ơi là giời, tưởng chỉ thế thôi, lại còn cò kéo bà ET nữa chứ, bà ấy đang ngủ thì kệ đi, lại còn cứ ..... vẫn chưa đủ, một luc sau lại thấy cô Akarusa tèn tèn phóng xe đến...... Thế là bao nhiêu hình dung của Banker về một bữa sáng ngon lành và đầy sự lãng mạn cùng PIG đã tan biến. Banker thầm nhủ từ bây giờ trở đi sẽ không bao giờ bị những xúc cảm bất chợt "dẫn đường chỉ lối nữa" nhung trước mắt phải đối mặt với thực tế "phũ phàng" đã.......
    Đi 3 xe đến Cầu Gỗ, ET, Banker, VỊT, Batis, Aka ăn bún thang chỉ duy nhất PIG ăn một bát phở ngập đầy thịt gà được chan một thứ nước mà chắc là được chắt lọc từ mỡ của hàng trăm con gà??? Bún thang thì ngon hơn...... Nhưng có một điều khủng khiếp và dã man mà đến bây giờ mới được khám phá từ những con ngưòi của JC là họ đều là những "DŨNG SỸ DIỆT QUẨY", tất nhiên là quẩy ở hàng đó ngon. Dù có ngon đến mấy thì người ta cũng chỉ "ăn hương ăn hoa" chứ đâu như JC, gọi hết đĩa này đến đĩa khác..... Banker ngồi ăn mà "trong lòng ruột đau như cắt". Kinh khủng hơn cả, cô Aka sợ rằng mình ăn chậm, Batis thì "tèn tèn", PIG thì ngồi ngay bên cạnh, cô ăn chưa hết cái quẩy này đã vội gắp thêm cái khác vào bát bất kể quẩy gặp nước có ỉu hay không......
    "CHỊ ƠI! TÍNH TIỀN CHO ANH BANKER!" Lại cái giọng "oanh vàng" của PIG cất lên, đến bây giờ Banker mới thấy đâu có tí "dịu dàng, đáng yêu" nào của PIG ngày hôm qua trong confer nữa đâu..........Đã thế những con người còn lại của JC lại còn cho tay vào túi......???? hành động này không cần nói ai cũng hiểu.......biết thừa hôm nay Banker nói mời Pig đi ăn sáng, mấy người đi kèm cùng Pig mà còn giả bộ.......


    -----------------------------------------------HẬU BỮA SÁNG-------------------------------------------
    1. NƯỚC HỒ TÂY:
    Từ hàng bún thang, chẳng ai để ý đến gương mặt méo mó của Banker, tất cả lại quyết định lên hồ Tây ngồi uống nước và hóng mát. Trên đường đi, PIG, AKA va ET đã kịp mua được một số ổi, cóc......... Aka và Pig đi thuê chiếu để ngồi trên bãi cỏ, moi nguời vừa ăn ổi,cóc vừa xem "phim trẻ con", Batis mặt đầy vẻ háo hức....... Chiếu thuê 5.000 VND/giờ cho nên mọi người phải sử dụng triệt để: nằm, ngồi.... ngả ngớn hết mức. Đã thế khi mây chú bé đến mời mua kẹo cao su, ET còn sổ ra hàng tràng NIHONGO làm cho mấy cô bé, chú bé đấy cứ tưởng người Trung Quốc. Đến 11h00 cô Aka phải về nhà, PIG và ET thanh toán tiền nước cho bà chủ quán. ET gần ngất xỉu khi bà chủ quán bảo "30.000VND/6 cốc trà đá". ET tá hỏa lên, bà chủ quán giải thích rằng đấy là trà chanh chứ không phải trà đà bình thường. Pig thì chỉ gọi trà đá thường thôi, mà lại không cả hỏi giá trước nữa chứ???
    A, tí nữa thì quên, hôm nay Aka đã thú nhận rằng Aka rất dễ bị dụ dỗ..........

    2. KEM FANNY TRONG TUẦN:
    Sau khi đưa Aka về nhà, các thành viên còn lại của JC đi thăm chợ Hàng Mã một chút, nhưng do chợ đông nên đã bị lạc nhau. Khi ET gọi điện lại cho PIG bảo ra đợi ở đầu Hàng Cân vậy mà chờ mãi không thấy. Cuối cùng trong lúc Batis đang chuẩn bị gị lại cho ET thì Pig lại nhận được tin ET và VỊT đã yên vị trong quán kem Fanny rồi??? Phát huy tinh thần của JC như mọi khi, lại chiến đấu kem trong tuần. Vị ngọt ngào và cái lạnh của kem không đủ làm ho mọi người thấy thoải mái về thái độ phục vụ của nhân viên ở đây.......Thật hết chỗ nói..............

    3.THỊT CHÓ VÀ BIA TẠI NHÀ BANKER:
    Cứ tưởng bữa sáng của JC đên đó là chấm dứt, trên đường về, sau khi Banker mời JC về nhà chơi, trong đầu PIG đã bị choáng ngợp bởi món thịt chó. Pig tức tốc đi mua thịt chó, ở nhà Banker có bia thế là xong.........
    Nhậu nhẹt chè chén, Batis - kẻ chuyên đi gây sự với người già - đã bị quả báo: uống phải lon bia Halida quá date. Đáng đời quân gian ác, ông trời luôn có mắt mà. Lon bia đấy Banker mua từ Tết để làm lễ, sau đó thì không uống và cứ để trong tủ lạnh rồi quên đi......... Thế mà mặc dù đã quá hạn, nó vẫn phát huy tác dụng đặc biệt. Bây giờ có thêm MIT, BUNG, AKAI tham gia.....mấy cô cứ trách sao không gọi thông báo cho các cô từ sáng. Cứ tiếc ngẩn ngơ bữa sáng...... Batis, PIG, BUNG sau khi đã "bún no bia say" thì quay ra sát phạt nhau, tiếc quá không có GO'S ở đây....

    4.KARAOKE VÀ NHỮNG NGÔI SAO CA NHẠC CỦA JC:
    Như một hoạt động không thể thiếu được của JC mỗi lần offline đó là đi hát karaoke. Nơi đây sẽ là mảnh đất tươi tốt để VIT, ET, BUNG bộc lộ tài năng. Bung đã hát một bài gì đó rất tâm trạng.........Có đúng không Bung nhỉ? Mà bài đó tên gì đấy Bung? Trong khi mọ người hát thì PIG và BATIS nằm ngủ, Pig ngủ đến mức mà Banker đổ nước vào mồm mãi mà không tỉnh. BUNG lấy mic đắt vào cạnh mồm, mũi Pig.......eo ôi ...........một âm thanh rất lạ và cũng rất quen cất lên........mà âm thanh ấy là gì thì mọi người chắc ai cũng hiểu.
    Ngồi hát hơn một tiếng, mọi người chia tay tại đây.Bữa sáng của JC kết thúc tại đây, có lẽ JC sẽ lập kỷ lục thế giới về thời gian ăn sáng lâu nhất: từ 8h00 đến 18h00 (10 tiếng liền). Mọi người ai nấy toả đi cho kế hoạch đón chị Hằng của mình..........

    BANKER - NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRUNG THỰC NHẤT JC.

    Được ET.kodomo sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 20/01/2003

    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 28/01/2003

    Được Banker sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 29/01/2003

    Được Visser Three sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 29/01/2003

    Được Banker sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 30/01/2003

    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 30/01/2003
  2. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Có một chi tiết mà người đàn ông trung thực của JC đã nói dối: đấy là cái confer hôm trước không hề vắng vẻ đâu ạ, chị Luna nhỉ, hic ngobung cũng có mặt trong đấy, nhưng do lúc bị treo YM, lão Banker đã tranh thủ rủ mấy người kia đi ăn sáng, bỏ mình ra ngoài
    Hic, lúc chị Pig gọi điện cho em, biết mọi người gạt mình ra ngoài, em hơi bị tủi thân đấy. Trung thành với JC từ đầu đến cuối mà nỡ lòng nào mọi người nhẫn tâm như thế, vô tình quá
    Thế cho nên hôm qua em mới hát 1 bài tâm trạng như thế chứ, hic.
    ------------------------------------

    Love in your heart is not put there to stay.
    Love is not love till you give it away.


    Sao không là mãi mãi?
  3. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Bung ơi, Bung, Mít và chị Akay biểu tình đê, đòi anh Banker, Batis và chị Aka phải khao bọn mình một bữa! mấy anh chị này vào JC mà chả làm lễ ra mắt ra miếc gì cả..:-)
    ?.?,^??な?,?だ?'は ?"?,?な?"で
  4. akarusa

    akarusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi. Chỉ vì mắt tinh tai thính chẳng may (hì ...thật ra thì cũng may) nghe được một vụ ăn sáng lãng mạn giữa chị Pig và anh Banker nên đi thử coi xem lãng mạn đến độ nào. Hik ...hik ai ngờ về bị mọi người biểu tình dữ dội thế này.
    Nhưng đoạn sau có được tham gia đâu. Mà phần sau mới là phần hấp dẫn nhất đấy chứ. Xem ra Aka vẫn thiệt thòi nhất. Hik!
  5. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    hì hì, hay đấy. Bắt aka và batis làm chung một bữa khao cả nhà mình nào!

    赤?" ???.?Z

    akai_usagi
  6. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn.... ra mắt ra mũi gì...
    ANh Banker hôm nào có trong confer lại gọi em nhá cả nhà... để em chào 1 câu tình củm có bữa sáng ngon lanh cho JC
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói
  7. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    vớ vỉn nhở , ra mắt ra miếc làm zề .. mà có ra mắt thì chỉ có aka thui, batis hôm nọ chả cố tình thua chị pig để khao mọi người fanny trong tuần còn zề ...
    he he , chị pig chuẩn bị tinh thần mai đi chiến đâu nhá !!!
    ...............................................................

    ...............................................................
  8. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Lan sau co di dau ca nha` goi dien cho em va``o toi hom truoc mot tieng nhe' (sau 10h ay), bo lo nhieu vụ ăn uống quá rồi. Hu hu
  9. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh là người dễ bị dụ dỗ nhất đấy anh Banker ạ
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は?.?.. ?Z?Z?Y?-?の幸?>?,' 追?"?
    LPVNclub
  10. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    To: Stinger,
    Hì hì hì, anh thì cũng rất dễ bị dụ dỗ nhưng mà chỉ bị dụ dỗ từ những con người như KOWAI_PIG thôi, chứ những thành phần khác á.............
    Chú mau về mà tiến hành vài vụ dụ dỗ với cô AKA đi.............
    BANKER - NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRUNG THỰC NHẤT JC.

Chia sẻ trang này