1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI XIN LỖI TỪ JCers đến anh BANKER

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Banker, 22/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy đói đói mà chưa thấy anh Banker rủ đi ăn sáng. Lâu quá rùi nhỉ... không được đi ăn sáng với anh Banker bùn phết.... hehe....
    Nhưng chắc đọc bài này xong anh Banker sẽ gọi cho Pig để rủ PIG đi ăn sáng nhờ......
    Anh Banker ơi, sáng hôm nào hả anh??
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói
  2. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hô,... PIG quả là vui tính nhỉ?
  3. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cho em đi ké với. Mà có ai muốn đi thì đăng ký luôn đê..... Mại dô mại dô bà con, hàng khuyến mại về nè....
    Nothing last forever, even this !!!
  4. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Banker dạo này kẹo kéo quá nhỉ, nghe Pig nói thế mà chẳng thấy mời thêm cả shimizu đi cùng gì cả. he...he
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
  5. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    cho tớ đi với nào.......Banker hào phóng tốt bụng nhất JC muh...
    Khi nào có chắn cạ các chú cứ gọi anh. Khoai tây vịt con

  6. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    GOS dạo này hoạt động bí mật ở đâu mà im hơi lặng tiếng thế nhỉ???? Sắp có Đại Hội của JC rồi đấy, chuẩn bị tinh thần đi để còn tham gia chứ.
  7. akarusa

    akarusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Mọi người cứ ầm ầm như thế thì anh Banker chạy mất kìa. Anh Banker ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Từ từ dừng lại em bảo cái này:
    " Sắp đến ngày kỷ niệm buổi ăn sáng lãng mạn giữa anh và chị Pig tròn 2 tháng rồi đấy nhỉ. Anh định thế nào hả anh??? Kỷ niệm ăn sáng thì làm một bữa ăn sáng cho nó dễ nhớ. Mà đã vậy thì đương nhiên phải mời bạn bè góp vui rồi. Mà chị Pig thì quý em lắm. Nên đương nhiên phải có em rùi. Nhưng chẳng nhẽ lại có mình em chứng kiến buổi kỷ niệm nó cũng phí ra. Em thì lại rất quý chị Shimizu. Chị Shimizu thì sẽ không đi đâu nếu không có bé Răng. Bé răng lạ rất thân với Vịt. Vịt đi thì chắc kéo theo Bung đi rồi. Bung đi chẳng nhẽ Mít lại không đi áy náy chết. Mà Mít đi thì Akay ở nhà tủi thân quá. Akay đi chị ET ở nhà ngủ không ngon. Chị ET lại rất quý Batis. Chẳng nhẽ cả nhà đi mà Grain - of - sand lại chịu ở nhà à. Thêm một người cũng chẳng tốn là mấy anh Banker nhờ???"
  8. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, cô Aka đã trở thành nhà logic học từ bao giờ ý nhỉ?
    Everything will be gone with the wind
  9. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi không nói gì tức là banker đã đồng ý mời cả nhà JC chúng ta một bữa sáng rồi đấy. hihi, cả nhà chuẩn bị bụng dạ nhé.
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
  10. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    ặ ặĂ, tỏằ dặng ET câng thỏƠy 'ói 'ói, chỏc là bỏằET.KODOMO
    Arigatou ! Aete yokatta.....

Chia sẻ trang này