1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI XIN LỖI TỪ JCers đến anh BANKER

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Banker, 22/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    chị ET gợi ý thế rồi, anh Banker đồng ý đi nhỉ? ôi sao quý 2 anh chị này quá đi mất
    No man no cry, No woman no laughter
  2. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chết, thế là lại phải đi ăn à, khó từ chối quá. Chẹp chẹp....
    Nothing last forever, even this !!!
  3. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    E hèm, cả nhà ui đi ăn sáng đi, ngày mai (21/1) nhé, 7h ở nhà ET như thường lệ. Chắc từ giờ đến Tết không gặp được nhóc JCers nào nữa, nhớ phết đấy. Đi ăn sáng tất niên với chị ET đê mấy nhóc ui............
    ET.KODOMO
    Arigatou ! Aete yokatta.....
  4. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    úi chà, sao sớm thế chị , hic , 7h ko bit em dậy được không , mà không sao, cố mà dậy chứ, hì hì, cả nhà đi đê !
    The world will be RED & BLACK again ....
  5. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Huhu, mai em không đi được rồi, có tới 5 tiết lận. Sao chị ET không định lãnh đạo nhà mình làm đại hội JC à? Phần sáng mai chị PIG ăn hộ em nhé

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....

  6. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chị già có bj làm sao ko đấy hả? Mai người ta phải đi làm mà lại rủ đi ăn sáng.... quá đáng thật đấy (chắc để dành hết phần của tụi tôi cho PIG chứ gì?). Cay cú.
    Everything will be gone with the wind
  7. Kirin

    Kirin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dã man tàn bạo. Híc, lại rủ đi ăn vào giờ làm việc, hic hic, có khổ thân em không cơ chứ!

    赤" ?.Z

    akai_usagi
  8. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Ui em lại để lỡ mất buổi ăn sáng thứ 2 từ lời mời của chị ET rùi . Hôm nay mới lên mạng nên mới bít chiện này huhuhu...
    Lâu lắm em không gặp mọi người đấy ===> tặng JCers mỗi người hai cái kiz ( chia đều hai bên đấy nhá ) .
    I wish everybody have a good, funny ,success in everyday of New Year

    Camellia--The best Sweething
  9. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Thưa toàn thể bà con, ngày 04/02/2003, Banker sẽ "cất cánh" vào lúc 8:00 pm. Dù rất muốn nhưng do tình hình công việc bên cơ quan và tình hình chuẩn bị chưa đâu ra đâu cả, tất cả vẫn bề bộn.... thế nên kế hoạch đi ăn "inuniku" với JC Banker ko thể thực hiện được. Mong toàn thể bà con thông cảm, hẹn bà con một bữa sau 1.5 năm nữa. Nhưng dù sao, trước khi đi Banker muốn gặp mặt toàn thể JC (nhất là em Pig, con gái yêu của bố nữa....)vậy nên hẹn toàn thể bà con tối nay ngày 28/01/2003 bố trí thời gian để chúng ta gặp nhau. Thời gian: 8:00 pm. Địa điểm: Liễu Giai Cà fê (cuối đường Liễu Giai gần quán ốc luộc hôm trước đi ăn cùng chị Luna). Có gì mọi người liên lạc với chị ET hoặc em Pig nhá.
    Everything will be gone with the wind
  10. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Oái,còn từ giờ đến 4/2 mà???Nhưng thôi,bữa inuniku để dành 1.5 năm nữa cũng được,vì lúc đó chị Luna còn được ăn ké,hihi.Mà Banker có về để mời JC inuniku hay không chứ?
    Đùa thôi,chị Luna chúc Banker lên đường may mắn,cố gắng đón một cái Tết thật vui với gia đình và bạn bè trước khi đi du học nhé.Hẹn gặp lại em trên YM ở confer của JC nhé.
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow

Chia sẻ trang này