1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI XIN LỖI TỪ JCers đến anh BANKER

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Banker, 22/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Luna, còn tất cả Jc thật quá đáng....Hôm qua, đã nhắn hết cho mọi người mà chả ma nào đến. Bực mình thì ko mà chỉ thấy thất vọng thôi. Bị ngã xe đau gần chết, "cái bàn toạ" với cái chân thì ko đi nổi, cố gọi taxi đi lên Liễu Giai chờ 1 tiếng....lại mò về nhà. Thật là vừa tốn tiền mà lại chả có tình..... Thôi dù sao cũng chúc toàn thể JC vui vẻ và hạnh phúc!
    Everything will be gone with the wind
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ối, anh Banker ơi là anh Banker, tối qua em gọi điện đi khắp nơi mà chả ai có nhà cả, gọi điện cho chị Pig với chị ET thì 2 chị ấy mới ngã ngửa ra là tối qua đi chia tay anh Banker..hic, tại anh báo gấp quá mà. thế anh Banker có sắp xếp được ngày nào nữa ko ạ?
    No man no cry, No woman no laughter
  3. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Ui anh Banker đi du học ạ? Bây giờ em mới biết. Ngày mùng 4 này em cũng có 1 đứa bạn sang Pháp du học. Thế anh đi nước nào ạ? Dù sao cũng chúc anh lên đường may mắn và vui vẻ. Hẹn gặp lại anh, có lẽ là ở Việt Nam anh nhỉ [​IMG] Em với anh còn nợ nhau 1 bữa nhậu đấy (hì... đùa chứ em ko biết uống)JC cũng phải cố gắng đi với anh Banker một bữa đi chứ, phải lâu lắm anh ấy mới quay lại mà.
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  4. Haruyama

    Haruyama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Banker, em đi học a? Ở đâu vậy? Chúc em thượng lộ bình an. Mong rằng em còn vào JC trước khi lên đường. 1,5 năm, cũng không lâu đâu, ngoảnh đi ngoảnh lại là hết ngay ấy mà. Chú ý sức khoẻ, học nhiều, chơi nhiều vào nhé.
    Haruyama
  5. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....

  6. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Ui sao anh nỡ lòng nào lại nói thế ? Hôm qua lúc 9h em lên mạng, nhận được PM của anh là em ba chân bốn cẳng chạy vội về nhà gọi điện cho chị ET và chị Pig để xem mọi người đang ở đâu . Ai ngờ chị ET bận công chiện nên ko bít , còn chị Pig thì : Ừh , em đến đi ,mọi người đang ngồi ở đây này !!! Thế là lại vội vội vàng vàng phóng xe đi lun . Đến đoạn này thì phải tiếp mới được . Đến Liễu Giai Cafe , lại dáo dác đi ngó ngó nghiêng nghiêng để tìm cái bàn nào đông đông , lại có vẻ vui vui ấy nhưng lượn cho hai vòng cũng chả thấy có chỗ nào đạt 2 yêu cầu vừa đề ra . Thế lại phải quay vòng về nhà tìm lại số mobil của chị Pig ( thông cảm dạo này trí nhớ kém quá ) rùi gọi lại cho chị i' thì bít được sự thật phũ phàng : chị bận nên đâu có đi !!! Ui chẳng còn gì chán hơn .
    Lần vừa rùi thất bại thì tổ chức lại lần nữa đi anh Banker ơi
    Anh đi rùi thì còn ai dẫn em, chị Bung với chị Mít đi ăn kem đâu ???

    Camellia--The best Sweething
  7. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, anh già nhá, anh kêu anh đi đường bị ngã xe "Bàn toạ thì đau, cái chân thì không đi nổi" thế mà hôm nay bốn đứa bọn em đến thăm anh thì anh lại lượn rồi, ngồi chờ ở nhà anh 1 tiếng nói chuyện với ông cụ, sau đó lại rình ở đầu ngõ nửa tiếng nữa, vị chi là một tiếng rưỡi. Ấy thế mà anh cũng chẳng chịu về cho để bọn em còn bày tỏ lòng thành thăm nom. Anh thật quá đáng. Bọn em thật là tốn xăng mà chẳng có tình........ Thôi anh cứ đợi đấy, bao giờ anh ở quê ra là bọn em tổ chức úp sọt anh, không có thì anh đừng hòng bước chân ra khỏi Tổ quốc.
    No "Pig" no cry, no "Mit-uot" no laughter
  8. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    4 đứa : Vịt, bung lung tung xung tức con gái ông lão Liên Xô, mit và iem ... hị hị , vị chi là 1.5h *4 = 6h thì phải , hị hị ... đã thế còn trong đêm đông giá rét đứng mốc mép ở ngoài đường, nhìn thấy ai đi xe đờ rem, rẽ vào ngõ nhà anh là cả lũ lại nháo nhác, rồi gọi "bán kê", " bán kê ơi" nhưng vô vọng ... hic , khổ không thể tả được ....... mà thui , kì này hôm nào anh ra HN , bọn em sẽ thanh toán, hic ...
    The world will be RED & BLACK again ....
  9. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh Banker iu quý của em!!! ( tha thiết nhờ...)
    Em không hề biết chuyện gì đã xảy ra trong cái buổi tối ngày hôm qua đó. hic hic... thương anh Banker ghê... huhuhu
    Mà anh ý, bảo mọi người liên lạc với chị ET va em thì phải thông báo cho em ít nhất là qua ĐT chứ. Đằng này, để chị em em chả bít tí gì cho đến khi Akai gọi điện cho em thì mới biết, hic hic.... chán anh ghê.
    Thấy mọi người bảo anh về quê. Thôi bao giờ anh ra thì liên lạc với mọi người nhé, em cũng không để anh thoát bữa nhậu nhẹt với JC đâu.
    kawai_pig <-------------- ngày đêm nhớ mong anh
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói
  10. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Thế từ trước tới giờ mọi người vẫn chưa hiểu nhau à. Cứ tưởng mỗi mình em là thế, hoá ra bà con cũng vậy. Hít hít...
    Thôi em xin nâng cốc chúc bác banker lên đường bình an, gặp nhiều may mắn, thắng lợi trở về.
    Nothing last forever, even this !!!

Chia sẻ trang này