1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời xin lỗi và cám ơn chân thành!!! về show diễn 17-10 tại NVH HBT

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi firm_beggar, 17/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firm_beggar

    firm_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Lời xin lỗi và cám ơn chân thành!!! về show diễn 17-10 tại NVH HBT

    Tôi tên là Nhật Thư, năm nay 21 tuổi! Tôi là người vừa tổ chức show diễn vừa rồi tại nhà văn hoá quận Hai Bà Trưng. Tổ chức một show diễn là ước mơ rất lớn của tôi, tôi rất muốn sống trong một đêm rock thực sự - đúng nghĩa là rock và chỉ rock thôi. Có lẽ vì tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm thì gần như không có nên có rất nhiều điều đáng trách trong show diễn này. Nếu có bạn nào cảm thấy quá bức xúc trong show này, thì forever_autumn861984 là YMid của tôi, các bạn có thể thoải mái xả tức giận. Thực sự là show này, do công tác quản lý và tổ chức quá kém, nên tôi lỗ rất nặng. Nhưng không sao, dù sao cái giá trả cho một mơ ước thế cũng là hợp lý. Cho phép tôi được:
    * Gửi lời xin lỗi:
    - đến toàn thể khán giả vì một đêm rock không tốt với chất lượng âm thanh tồi.
    - Các band nhạc vì không thể chuẩn bị chu đáo mọi việc.
    * Gửi lời cảm ơn:
    - đến toàn bộ khán giả vì đã ủng hộ tôi thực hiện ước mơ của mình.
    - cám ơn tất cả anh em đã giúp đỡ tôi thực hiên show.
    - cám ơn tất cả các band nhạc.
    **** Đặc biệt cám ơn các bạn đã ủng hộ và quyên góp giúp đỡ trẻ em chất độc màu da cam. Sau khi tổng kết số tiền thu được, chúng ta có: 1 tờ 100 nghìn đồng (tôi nhớ rõ ràng là có ít nhất 3 tờ 100 trong hòm quyên góp, không hiểu sao chỉ còn 1), 1 tờ 20.000, 9 tờ 10.000đ, 4 tờ 5.000đ, 29 tờ 2.000đ, 39 tờ 1.000đ, 1 đồng xu 1.000đ, 31 tờ 500đ, 13 tờ 200đ, 1 đồng xu 200đ, 1 tờ hình như là 5 NDtệ của Trung Quốc. Tổng kết thu được: 344.300đ. Toàn bộ số tiền trên sẽ được chuyển về làng Hữu Nghị Hoà Bình là làng nuôi dưỡng trẻ em bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Xin chân thành cám ơn tấm lòng của các bạn!!!
    TNT
  2. Metal_King

    Metal_King Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    he he Dũng Cảm là một đức tính cao quý - lâu rồi mới thấy một người dũng cảm trong Box này (híc nói câu này xong ....về lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu )
    Có thất bại mới có thành công được - tự nhận thấy thất bại của mình chắc chắnsẽ tiến bộ (lần sau hy vọng sẽ thấy Topic cảm ơn chứ ko còn xin lỗi nữa )
    Dẫu sao cũng cảm ơn em vì đã đủ can đảm để thực hiện giấc mơ của mình và tạo niềm vui cho người khác (dẫu ko hoàn toàn trọn vẹn )
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hehe, trừ những khiếm khuyết ra thì show này chẳng có gì phải chê cả. Âm thanh vẫn tốt hơn show 10k lần trước khoảng 1 tỉ lần. Loa hơi rè nhưng kêu cũng to Hì hì, lần sau nếu em Thư tổ chức show nữa anh em box rock sẽ đi cổ vũ
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Show hôm qua nói chung không có gì đáng nói nhiều. Tớ tổng kết là mấy cái nhất của show:
    Ban nhạc đánh hay nhất (mặc dù âm thanh lởm): Đại Bàng Trắng.
    Ban nhạc đánh dai sức, lì lợm nhất: Red Cross
    Ban nhạc có màn giao lưu "mất dạy" nhất: Đông Đô.
    Ban nhạc đánh máu lửa nhất: Underground
    Ban nhạc đánh vui nhộn nhất: November
    Còn band còn lại không biết tên, đánh mấy bài melodic death 4` quá. Nói chung, cậu Thư lần sau cố lên, đừng làm "xấu mặt" tớ (tên của cậu có 1/2 của tớ).
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Oày, bạn này có hành động khôn ngoan...ghê gớm!!! Mọi ng` vỗ tay khen ngợi và cỗ vũ bạn nào. Hum wa suýt ngu gật. Tại thằng bạn cứ cố đấm ăn xôi, đòi đợi Đại Bàng Trắng. Mà hum wa đại K Tiny giật kinh ghê. Đến chú em Oai Chai đứng cạnh, mấy bận quay sang nhìn...ngậm ngùi (chắc nghĩ oánh chán thế sao bà ta vẫn có thể giật đc nhỉ!!! ). Tại tớ đứng cách có...vài chục ng` nên đảo mắt thấy .
    Nói chung là... loa lởm wá!!!
  6. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    ^_^ chẳng sao đâu bác Thư ạ,đừng suy nghĩ nhìu wá nhá !!!
    Mà sao hôm đi chơi với band The Wall chẳng nhìn thấy anh Thư ở đâu nhỉ???!!!
    ( Carol hông sờpam bài mờ )
  7. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến ban tổ chức: Hãy nghiêm túc, dành nhiều thời gian & công sức cho khâu chuẩn bị biểu diễn hơn là lên mạng xin lỗi về một show diễn luộm thuộm.
    Show hôm qua có mấy cái Nhất:
    - Âm thanh "khủng khiếp" nhất: Ca sĩ nào hát (kể cả giao lưu với khán giả) nghe cũng như ma tru từ đáy mộ, guitar đánh kiểu gì thì cũng ra một mớ bình bịch, nát bét, với âm thanh kiểu này thì đánh metal cần đíu gì phơ
    - Khán giả ngồi xem nhiều nhất (lại nhớ đến cảnh hồi bé về quê ra sân vận động xã xem chiếu bóng hê hê)
    - Nhiều màn "lấp chỗ trống" đỉnh nhất: "nhóm hài Hùng trọc" giao lưu với khán giả, guitar của Đông Đô lên sân khấu mới... chỉnh dây đàn làm cho keyboard phải chơi một đoạn intro dài mút mùa lệ thuỷ, vãi cả đái...vv...
    - Show mà mình đi về sớm nhất hê hê , ra ngoài cứ gọi là nhẹ cả người.
    Ai thích thì tham khảo cái link này nhé, chúc vui
    http://forum.rockvn.com/index.php?showtopic=41724&st=30
    Được orion-dust sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 18/10/2004
  8. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đang định than thở về show diễn nhưng đọc được bài này thấy quý mất bạn tổ chức quá.
    "vạn sự khởi đầu nan,cố lên bạn nhé
  9. rockforever

    rockforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hơ,may mà mình hôm đấy bận ko đi được,ko thì hôm nay lại nhảy vào đây chửi bới cho mà xem.Dù gì thì bác cũng ko biện minh được bằng những câu như "tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm thì gần như không có" đâu.Đã thất bại thì rút kinh nghiệm,đừng lôi lí do gì ra ngoài việc trách bản thân mình kém cả.Lần sau cố gắng nhé.
  10. SourceCode

    SourceCode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    âm thanh của 1 rock show mà thế thì lởm thật... quá sức là lởm thì đúng hơn... nhưng mà đọc xong bài của bạn thì ko thấy bực nữa ... ^^ cái đó gọi là .."đòn tâm lý" .. ^^.. nhưng dù sao thì... đó là cái giá của 12k... mọi rock show đều dính phốt... và 1/2 rock fan là ng` khó tính... hãy chờ ĐHRV II 28 này sẽ rõ thôi, lại thêm nhiều xì xào và bàn tán thế này thế nọ... hãy biết lắng nghe và điều chỉnh bước đi thôi ...
    dù sao hôm wa đc phát cả hội trường chỗ nào cũng có ng` quen, chả mấy mà toàn thể anh em quen biết đều tụ thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này