1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lời xin lỗi!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 03/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    lời xin lỗi!

    biết là cuộc sống không bao giờ như mình mong muốn! cuộc sống còn bao điều mà mình còn phải bất ngờ khi nó đến! mình cứ phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, không biết bao giờ mình mới chọn đúng con đường đi cho mình. mình cảm thấy tội lỗi mình gây ra ngày càng nhiều, biết phải làm sao đây! cứ nghĩ là mình đủ chính chắn nhưng mình mãi là một đứa con nít không hơn không kém, cuộc sống vẫn còn là ngưỡng cửa quá lớn đối với mình! những sai lầm này mình phải xin lỗi ai bi giờ! chỉ biết hận mình sao còn quá trẻ con thôi! khi nào mình mới lớn được đây! bi giờ mình cảm thấy mình có lỗi vô cùng, mình trách bản thân mình nhiều lắm, mình là một con người tồi tệ!
  2. ong_gia

    ong_gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    c''est la vie
  3. motthoang_daqua

    motthoang_daqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sao thế Thaonguyensm, mình cảm thấy bạn như là làm điều gì sai lớn đối với ai đó vậy, Nhưng dù sao mình cũng bạn nghĩ được vậy người kia cũng thấy an ủi nhiều rồi! theo mình nghĩ là như thế! bạn cũng hi vọng thế nhá! đừng quá bi quan nghen! Chúc bạn chuộc được lỗi lầm mà mình đã gây ra, và càng hi vọng hơn là những ai đó bị bạn gây đau thương cho họ sẽ tha thứ cho bạn. Và điều quan trọng là không nên nói câu" Mình là một con người tồi tệ!" như thế!
  4. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tui cảm thấy đây là lời thú tội dễ thương nhất, từ khi tui biết yêu đến nay. hề hề, Người ấy đọc được sẽ tha lỗi cho bạn liền, tui cam đoan là như thế đấy! Nhưng bạn ấy sẽ vui hơn nếu bạn nói trước mặt bạn ấy!. Bạn ấy thật hạnh phúc khi bạn là người bạn ấy yêu đó! hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề
  5. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Con người ai cũng vậy thôi chẳng có ai là hoàn hảo cả.Nhưng cái đáng quí là biết nhận ra lỗi lầm và sửa chữa..."Lời Xin lỗi" sẽ là "liều thuốc bổ" nếu đúng lúc,đúng nơi..
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  6. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét nghe những lời xin lỗi .Trong cuộc sống hãy cố gắng để phải nói xin lỗi ít nhất .Chúng ta thường tự an ủi mình trong đời ai chẳng phải phạm sai lầm cũng có thể đấy chính là một con dao hai lưỡi cho những ai không thể vượt qua chình mình .Cuộc sống vốn không bao giờ như ta mong muốn vì bản ngã của con người là tham lam luôn muốn nhiều hơn chính vì vậy hãy thay vì than vãn hãy chiến đấu cúng nó.Hãy sống để biết rằng mình có ích mình có một số người cần đến
    i will always love you ....rồng lớn
  7. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng vĩ đại nhất trong cuộc đời của bạn là chiến thắng chính bản thân mình .
    Hãy cố gắng lên thaonguyensm ạ !
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    mình biết những lỗi lầm này sẽ có người bỏ qua cho mình, nhưng bản thân mình không thể tha thứ cho mình được, mình phải tự trừng phạt mình bằng chính những gì mình đnag có, mình đáng bị như vậy! mình chỉ xin má của mình hiểu cho mình, mong má hãy tha thứ cho con, có lẽ con là một đứa con bất hiếu! má à!
  9. chao_bonjour_hello

    chao_bonjour_hello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    tôi xin lỗi ,xin lỗi ba má những người sinh ra tôi ,những người cho tôi cuộc sống tốt đẹp này
    tôi xin lỗi ,xin lỗi anh trai tôi ,người dìu dắt tôi trong cuộc đời này
    tôi xin lỗi,xin lỗi mối tình đầu của mình ,người cho tôi biết thế nào là hạnh phúc khi yêu
    tôi xin lỗi ,xin lỗi những người bạn thân của tôi ,những người cho tôi tình bạn cao quý
    tôi xin lỗi ,xin lỗi những người yêu quý tôi
  10. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Con xin lỗi bố mẹ,con biết bao nhiêu yêu thương bố mẹ đều giành hết cho con "thương cho roi cho vọt,ghét cho ngọt cho bùi" nhưng con nào đâu hay biết,con đã vô tình gây bao nỗi phiền muộn...giờ đây khi xa bố mẹ con mới ý thức được những điều thiêng liêng mà bố mẹ đã giành cho con từ thuở thiếu thời..Bố mẹ ơi !!con yêu bố mẹ nhiều lắm.Hãy tha thứ cho con nhé !!
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..

Chia sẻ trang này