1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lời xin lỗi!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 03/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng xin lỗi bạn bởi vì tôi sẽ mượn lời xin lỗi của bạn để nói với những người mà tôi muốn nói!
    nhất quyết không cho làm anh.
  2. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    TT ui !!tao xin lỗi mày nha..thiệt tình thì hôm qua tao cũng khôngmuốn làm thế đâu nhưng do..thôi tao cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì..buồn lắm.mày sẽ mãi là bạn tốt của của tao !!
  3. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Hình như con gái là thế ....nói mà không thể nói trực tiếp ? Hay không muốn nói thì lại không ngăn mình nói được ? Giải toả tâm lý khi muốn nói với ai điều gì là một sai lầm ...và là một điều vô nghĩa với người khác , chỉ có nghĩa đối với chính mình , bởi vì ... nói chỉ là nói , sáo rỗng !
    Tự tìm cho mình một cách nói, một lời tâm sự , tự nhìn nhận và tự để gặm nhắm nỗi đau ...chẳng thấy đau khi mà đau hình như chỉ là đau đến thế !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  4. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi !!anh xin lỗi nha..đáng lẽ hôm qua anh phải ở nhà chơi với ấy..vì lâu lâu ấy mới ra chơi..nhưng mà ấy ơi!anh mà nghĩ 1 bữa là họ cho anh nghĩ luôn..vì chỉ có 1 mình anh thôi..nếu ấy hiểu và thông cảm cho anh thì...
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  5. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    tôi xin lỗi về những gì tôi có lỗi!
    YÊU LÀ ĐAU KHỔ
    NHƯNG CÀNG ĐAU KHỔ HƠN KHI TA ĐEM TÌNH YÊU CHO NGƯỜI ĐÃ XA TẦM TAY
  6. motthoang_daqua

    motthoang_daqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh Phương, ( Anh Pro_daklak) Em muốn nói xin lỗi anh! Em đã sữa lại hồ sơ của em rồi, Chúc anh luôn hạnh phúc bên người yêu mình! Đừng quên em nhé!, Anh em chúng ta lại như xưa nhá anh!
    Em vui vi anh vui!
  7. chao_bonjour_hello

    chao_bonjour_hello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    tôi xin lỗi ,vì lâu lắm rùi mới về box mình
  8. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Con xin lỗi bố mẹ-Hãy tha thứ cho con-Con muốn nói với bố mẹ rằng "Con yêu bố mẹ nhiều lắm"
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  9. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bà kon chòm xóm vì mấy ngày hôm nay không vô Box ạ..
  10. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy sao?Con người đôi lúc mắc sai lầm vì nếu là người Hoàn Hảo thì là Thánh thần rùi. Vậy xin lỗi 1 chuyện, phải xin lỗi ra sao cho đúng là chuyện khác nữa....QUan trọng là còn tuỳ vào người ta có tha thứ hay ko? Nếu mà ko thì xin lỗi haòi cũng vô ích thôi dù lời xin lỗi có chân thành đến mấy...
    Nhân đây tui xin gửi lời xin lỗi đến 1 người nếu người đó đọc bài này để hiểu tui. Bạn bè đôi lúc cũng có trục trặc, do hiểu lầm, nên con người giận hờn là chuyện thưòng, quan trọng là đừng giận vô lí, giận những cái ko đáng thôi, vì dú sao cũng có câu" Đánh kẻ chạy đi, ko ai đánh người quay lại"
    " Cuộc đời này thật là rắc rối làm sao biết sông cho vừa"

Chia sẻ trang này