1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời Xin Lỗi !!!

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi trongtuan_a5, 11/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Lời Xin Lỗi !!!

    Xin Lỗi !!!
    cho tui được mạn phép bước vào đây , vì chẳng còn là tuổi nhí như thế này mà bước vào thì sao ko nhỉ!.... họ lại nói là "dụ khị " thì khốn khổ cho tui quá .
    thôi thì đã lỡ chân rút cũng không kịp , cho luôn chân kia vào cho khoẻ .......
    Và lời xin lỗi tiếp là !! nhắn tin cho các cô nàng o box này rằng ...khè..khè !!! thuộc típ bên box 83 , chưa có người yêu ....nhưng đã có vợ !!! gời lời nhắn đến các cô nàng bên box này rằng ai chưa có người nào và đang trong thời kì còn "nhà không vườn trống " thì báo lại cho biết đển bên box 83 qua còn cử đại diện qua ở rể nữa !!!!
    Từ bây giờ hi vọng cái topic này sẽ là nơi trao thân gửi phận của girl box 87 cho man 83 đấy nhe !!! kiêm là nơi giao lưu gặp gỡ làm quen và có thể tiến đến....nhiều...nhiều thứ khác !!!!



    Được trongtuan_a5 sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 11/06/2004
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Tên topic là gì nhỉ?
    LỜI XIN LỖI
    Nghe cũng hay hay, là nơi, để chúng ta có những điều khó nói trong lòng, muốn xin lỗi ai đó nhưng ngại quá... ko biết làm sao mở lời... Vậy thì "Xin lỗi Online" vậy.
    Nhắn Trongtuan_a5: em ơi, topic này theo sự suy diễn theo chiều hướng khác của chị ~~> Tên chủ đề có nội dung hay và ý nghĩa, nếu mình chỉ sử dụng với mục đích "Nơi trao thân gửi phận của các girl 87 cho các man 83" thì hơi phí.
    Chị có đề nghị như thế này nè, hẽm bít em chịu hong? Ở đây có topic: Tiếp khách phòng hay Nơi đây là nơi làm wen... <~~ Nơi giao lưu cùng mọi người, lúc đó tha hồ mà trao phân gởi thận nhé Ý... nhầm... lại nữa roài... Trao thân gởi phận
    Ngày hôm qua...
    Được captain sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 11/06/2004
  3. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Mèo cũng nghĩ theo chiều hướng của sis 24h....Thôi thì mèo mở hàng trước dzậy.
    E hèm...đang lấy giọng....
    ----------------------------------
    Thoắt cái hơn 16 năm rồi,con đã được nuôi dưỡng ngần ấy năm,nhưng chưa làm nên việc gì ra hồn cả.Nhận nhiều tình thương từ phía mọi người,nhưng con đáp trả chẳng bao nhiêu,hình như con vô tâm quá.Cái tính nết bướng bỉnh của con chẳng bao giờ bỏ được,mặc dù đã bị la mắng nhiều lần,và mỗi lần như thế,con lại chui vào một góc ngồi khóc,than thở chẳng ai hỉu được mình.Từ hồi con lên cấp hai ,cả nhà đã xem con như một người trưởng thành,không còn đánh nữa,thay vào đó chỉ là những lời la mắng khi con phạm lỗi...thế nhưng cái tính khí trẻ con của con vẫn cứ nghĩ rằng mọi người... ghét con.
    Gần 17t rồi,cái tôi trong con vẫn còn cao lắm,nó lấn át hầu như mọi tính cách của con,con cho rằng mọi chuyện con làm đều đúng,và mọi lời khuyên từ gia đình con đều bác bỏ....Phải chăng con quá ỉ lại vào mình?
    Hối hận bây giờ vẫn chưa là quá muộn,phải không ạ?Cho con gửi đến tất cả những người thân của con....một lời xin lỗi....
  4. alexandri

    alexandri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi online à ?
    Hay lắm. Kẻ tội lỗi như tui có rất nhiều lời phải xin lỗi :
    1. Trong lớp tui thường kéo cặp của các bạn ngồi trước, sau và bên cạnh làm cặp của các bạn ấy rơi như mít rụng-----> các bạn ấy bị cô nhắc liên tục
    2. Tui lợi dụng lúc bạn Thương Thương bên cạnh nhặt bút viết để xoa đều bạn ấy, làm tóc bạn ấy tối như tổ quạ.
    3. Tui đã chat với một bạn nữ và tự xưng là con trai. hẹn bạn ấy và để cho con người ta leo cây
    4. Tui đã bôi keo dán sắt lên ghế để khi cô giáo bộ môn Địa ngồi xuống, ghế sẽ dính chặt vào quần cô ( năm lớp 7 )
    5. Tui đã bôi Chewing-gum lên ghế để thầy giáo bộ môn Toán phải bỏ đi rất nhiều quần tây (lớp 7)
    6. Tui đã bôi quả mắt mèo lên bàn làm cho cô giáo dạy Sử bị ngứa, phải sột soạt luôn tay tựa gẩy đàn trong tiết lên lớp hôm ấy (lớp 8 )
    Và nhiều tội lỗi khác mà có viết cả ngày cũng ko hết. Tui chân thành xin lỗi tất cả những người đã bị tui chọc phá. Tuy bây giờ đã hoàn lương nhưng tui vẫn rất ân hận những gì mình đã làm.Và tui cũng xin lỗi Trongtuan_a5 vì bây giờ nếu cậu ở đây thì tui cũng sẽ đá đít cậu ngay lập tức. Thật thô thiển, nhưng thật sự tui rất muốn đá đít cậu
  5. CaTTi

    CaTTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì em đã làm cho anh phải khó xử
    Xin lỗi mày vì tất cả những gì tao đã làm ​
  6. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi là một hành động rất anh dũng !!! khè...khè , nhưng xin lỗi kiểu alexandri thì chắc anh dũng cũng không có mà trong tâm tư mình cũng không có !!!
    alexandri thì hay có hiềuu trò quậy quá nhỉ ! cũng có lắm trò trẻ con đến thế cơ chứ ! nhưng cứ nhưvậy thì alexandri chẳng mãi thể nào lớn lên được mà sẽ mãi cứ là những lời xin lỗi của trẻ con thôi !!!
    Còn chuyện muốn đá đít trongtuan@ ah !! rất vuilòng thôi , nhưng ai mà đã lấy gì của trongtuan@ hay làm gì trongtuan@ thì trongtuan@ cũng sẽ trả lại giôngnhứ vậy ! nuế như làm vậy ma vui lòng alexandri thì trongtuan@ cũng vui lòng khi làm như thế với alexandri đấy !!!
    bibibi cô nhóc trẻ con ...................
  7. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Xin Lỗi mi ! chú chó nhỏ nhà ta , vì hôm nay hết tiền mà mi phải ăn bánh bao thay cơm !
    dù gì thì cũng đừng giận ta nhé ! bánh bao thì đắt đỏ hơn nhiều đấy chú chó nhỏ ah !!!
    hic....hic ....mất toi 4000đ bánh bao
  8. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi lí trí vì tao toàn xếp mày vào xó mặc dù biết mày luôn đúng
  9. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi.....
    -Xin thứ lỗi cho mèo,bởi đã ăn hết bánh mì,làm nhỏ em nhịn ăn sáng.
    -Xin lỗi bởi,mèo đã làm nhỏ khóc bù lu bù loa.
    -Xin lỗi bởi,sángnay danh nghĩa đi học,nhưng đến nhà thầy thì thầy lại đi vắng,thế là hai chị em kéo nhau đi chơi...keke...
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Con xin lỗi...đã bao lần con mún nói nhưng kô thể..bao lần con làm cho ba mẹ hi vọng ở con nhìu...và cũng bao lần con nhìn thấy sự thất vọng về con trên khuôn mặt của ba mẹ.Con bùn,ba mẹ cũng đau đớn kô kém...vậy mà con cứ làm cho mình bùn,làm cho mình thất vọng vì bản thân mình.Ba mẹ à,hãy hỉu cho con,12 năm đèn sách,còn học mà kô hỉu mình có thật sự thích thú mọi thứ hay kô?Vào ĐH..con hỉu rõ sự vô vị nó thế nào?chỉ biết ngày ngày đi học..rùi về nhà..gặo bạn bè..vui cười..con mới là chính mình....Tình cờ,nghe những đưa trong lớp học ĐH nói về mình,con nhỏ T,đi học thì im im,kênh kiệu mà đi với bạn nó thì cười đùa vui vẻ...COn chợp nhận ra,nơi đó kô thuộc về mình..chịu đựng 2 năm học,hình như là quá sức.Con vẫn còn nhớ gương mặt ba thế nào khi con mún đi AUS....gương mặt tự hào lẫn thất vọng khi con quyết từ chối con đường ba định...Vậy rùi,số phận giữ con lại bên ba mẹ...loay hoay mãi cũng chán..tiếp tục 2 năm nữa thì kô đủ can đảm...mà kô thì con kô biết làm gì hết....Cũng là ba,quyết định cho con vào đây...Mọi thứ lại bắt đầu,còn bắt đầu chinh phục những gì con thích......Kô hỉu rùi nó sẽ đi về đâu,mà sao con thấy nó mờ nhạt vậy?hay lại 1 lần nữa con làm ba mẹ thất vọng...ương bướng từ nhỏ,con chẳng bao h nghe quyết định của ai cả,chỉ mãi chạy theo những sở thích của mình..chạy theo những ì mình nghĩ.Mẹ hay trách ba,vì ba con thế này,con giống tính ba..kô biết nhường nhịn ai,kô biết truất phục..kô biết trên dưới,kô biết mình là ai trong cuộc sống....Nên tự hào hay trách ba nhỉ?Vì con ,ba có thể hi sinh mọi thứ,nhưng con lại kô thể hi sinh mọi thứ vì ba mẹ..con còn mọi thứ trước mắt....Con kô thể trở về với mong muốn của cha mẹ,kô trở về là con bé có cuộc sống bình lặng như thế..Con phải thành công,con phải khác những đứa ngày xưa cũng như con..Con kô mún mình thua tụi nó...ba à,con xin lỗi...nhìu lắm ba à....Tham vọng trong con quá lớn,bây h có thể nó chưa là gì so với những thành công của cha mẹ,nhưng vài năm nữa..nhìn lại..con sẽ thấy kô hối tiếc...ba à!Hãy nhận lời xin lỗi của con ba nhé!

Chia sẻ trang này