1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời Xin Lỗi !!!

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi trongtuan_a5, 11/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    To meo hoang: xin lỗi pé vì hôm nay pé lang thang vào topic "Hiệp hội những người thích đá mèo" và suýt bị đá mấy phát. Thôi lần sau ở nhà thôi nhé , đừng lang thang. Khẻo vác hoạ vào thân. Mà nói thật , anh là anh yêu động vật lắm . Nhất là mèo.
  2. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nuế như không đọc được những lời xin lỗi thật lòng thì trongtuan@ chắc cũng như những người khác nghĩ về xí xọn như vậy !
    nhưng khi đ5c được những lời này thì trongtuan@ lại thấy xí xọn là một người khác đấy ! cô bé àh !!
    Cho Qua lời xin lỗi này cho tropngtuan@ gỏi lời xin lỗi đến xíxọn nhé ! từ lâu nay trongtuan@ cứ nghĩ xíxọn là người chảnh , khó coi , và như cục đất !! , nhưng giờ thì nghĩ khác rồi đấy !
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    kô có gì đâu Trọng Tuấn à,nhóc cũng quen bị người khác nghĩ về mình như vậy ùi
  4. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Xin Lỗi tất cả các bạn gái !
    nhưng không hiểu sao vẫn trong tâm trí tui thì những người bạn gái vẫn là một chủ đề quan trọng , chẳng biết có phải vì tôi là một thằng con teias hay không hay tôi là một thằng ghét con gái ! nhưng tại sao mỗi khi thấy con gái thì tôi lại thích chọc cho đến khóc thì thôi !
    Nên tất cả các bạn gái ! tôi xin khuyên một điều ....lỡ mà sau này gặp trongtuan này thi mong các bạn sớm tránh xa dùm ,kẻo hiểm họa khôn lường sẽ đến với các bạn ngay tronmg phút chốc......!!!
  5. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến một người mà tôi chẳng có thể nói chuyện với anh: Tôi biết tôi rất có lỗi,ừ,ra đi mà chẳng một lí do anh nhỉ?Nhưng thật ra tôi đã dằn vặt mình nhiều lắm,tôi cứ thấy bứt rứt torng người,một cảm giác tội lỗi...
    Anh có biết là tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều không???Tôi không mong anh tha thứ cho tôi,nhưng chúng ta vẫn sẽ như những người bạn,nhỉ?
  6. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi đến những người bạn của tui !
    tui đã về mà không có lời nào đến các bạn ! hẹn với các bạn một khi vào đấy tui ssẽ cùng với các bạn một ngày ra trò cùng xinclub .......
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh , em lại nói dối anh . Em xin lỗi . Nhưng mãi mãi là thế thôi !
  8. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    anh đã nghe rồi em ạ ! nhưng mà nh iận em lắm đó ......hãy dũng cảm mà đứng trước mat95 anh mà nói lời xon lỗi nha em !!!
    sorry........................
  9. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ...xin lổi cho những ai cần xin lổi: hẽm có gì để xin lổi...keke
  10. Louiszhao

    Louiszhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi những đồng bào của mình mà mình đã không kịp kí tên giúp họ. Chúng ta cần 300k chữ kí mà chỉ mới có bốn mươi mấy cái thôi.
    www.petitiononline.com/AOVN/

Chia sẻ trang này