lời xin lỗi... tôi rất lấy làm xin lỗi 1 số bạn gái trong thời gian wa...có thể do hứng trí nói 1 số điêu ko nên...nên gửi lời xin lỗi đến các bạn... căn bản chán trêu rồi thôi...ko thì...
ăn nhầm cái gì ko thế...đừng làm thế...tớ sợ mới hôm qua thôi sao giờ thế này...còn gì chăn trối ko??
@.....: tại sao đến bây jờ ngồi lục lại em mới đọc những dòng anh viết cho em vậy?Tại sao em không biết rằng đôi khi mình bỏ qua những điều bình dị hàng ngày trong khi nó ẩn chứa nhiều ý nghĩa hơn thế....muộn quá rồi fải không anh....em đã không hiểu anh..đã trách nhầm anh....em không biết được những suy nghĩ của anh..em cứ nghĩ rằng anh cũng như nhiều người khác..em đã bỏ qua đúng thời khắc quan trọng nhất...em xin lỗi anh.....anh không nghĩ như anh nói..anh đã thay đôở những suy nghĩ,nghĩ khác so với hồi đầu..nhưng em không nhận ra..em chỉ biết trách..thành thật xin lỗi anh-bạn của em...một người bạn mà em đã để mất....
thôi những gì đã wa em hay wên đi và vui lên trong cuộc sống...chắc người đó nghĩ thế đấy pin à...mọi lúc đều thấy pin cười cơ mà...vui lên chứ nhỉ...hổ mập......