1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI XIN LỖI

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi rockvn, 03/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    LỜI XIN LỖI

    Tao thành thật xin lỗi chúng mày .Có thể thứ 7 tới tao bay rùi chán vật.Tao xin lỗi Don và pippo vì ko thể đi sn chúng mày được.Tao cũng xin lỗi mọi ng` vì tao đã hứa là sẽ khao mọi ng` 1 bữa mà ko thực hiện được.Hehe .
    Ước gì mình ko phải đi ngày thứ 7 tới này.MOng rằng 20/10 mới phải đi.
    Hôm nay tớ rửa ảnh rùi tớ sẽ đưa cho XF để nó đưa cho mọi ng` nhé

    CHÀO THÂN ÁI


    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

    ALL FOR ONE,ONE FOR ALL

  2. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hơ, mày lên đường sớm thế, ko khao anh em zì à
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Thế là đội tệ nạn mất người cầm trịch rùi, bùn, khóc,

    Nobody hears me!

  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, chú đã phải ra đi rùi , thế này thi 83 mất đi một bợm rượu rùi ,buồn nhể , anh em mình chơi với nhau chưa được bao lâu đã phải chia tay rùi , cay vật vã ....

    ...Ôi tình yêu...

  5. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    ơ tao tưởng mày giả vờ thế ra là thật à. hichic

    I love the night
    It would murder My soul

    http://nhotcay.phuthuy.com
  6. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7 đi thì thứ 6 tao qua lấy...quả bóng hehe,ra mua mực Tàu về mà kí vào quả bóng đê,đá đến Tết nó mờ đi thì mua quả khác,kí xong lại đưa cho anh em tập luyện.Biết đâu nhờ quả bóng của mày mà anh em lại đi dự Bắc Kinh 2008 môn bóng đá Rock nhỉ.Quên mất,cho tao mail của mày,để tao thả bom thư
    Hetfield
  7. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    sự ra đi của rock là một sự hẫng hụt lớn đối với đội bóng, đội đua xe, đội cờ bạc, đội half life và đội ... khác nữa
    chúc mày ra đi ... thanh thản
    chết anh dũng, sống thanh thản
    sống anh dũng, chết thanh thản
    and the weathers lookin' fine and I think the sun will shine again ...
    and I feel I've cleared my mind, all the past is left behind again ...
  8. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    :o Rock đi xuất khẩu lao động à ? nghe lời tao đừng đi chúng nó bóc lột sức lao động người ta kinh lắm
    _~~~-A journey of a thousand miles begins with a single step-~~~_​
    email me
  9. cream_italy

    cream_italy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Này...sao hôm qua gặp ông ko nói với tôi một câu hả Rock?
    Mà đi đâu cũng fải làm một cái topic thông báo cho mọi người với chứ?
    Cuộc đời là cái đinh,còn mình là cái búa
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Con lợn dốc này cứ tẩm ngẩm tầm ngầm, rồi xoạch một phát nó biến. Ít ra cũng phải tổ chức liên hoan chia tay chứ.
    Mà mày nghe thằng Pipo nói đấy, bọn tây nó bóc lột sức lao động zã man lắm, đi làm gì hả dốc. Đến nhà tao lau nhà, quét dọn, 1 tháng tao zả cho 300K, không kể ăn uống, hehe
    Had fingers in my eyes, had needles in my veins.
    A knife right through my heart, I am a Victory

Chia sẻ trang này