1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời yêu cho người 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi uyen_uyen, 21/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uyen_uyen

    uyen_uyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lời yêu cho người 7XHN

    Tôi biết đã có box "Tâm sự" thích hợp cho tôi post topic này nhưng tôi sợ nếu post vào đó sẽ không đến được với người tôi cần nói. Đó là một thành viên của 7XHN này, tôi đã lần theo anh trên mọi con lộ mới biết anh đã dừng lại nơi đây. Xin hãy cho tôi một chút đất, 7XHN rộng mênh mông đừng hẹp lòng với tôi nghen. Biết đâu, tôi cũng tạo ra cho 7XHN một nơi để bày tỏ lòng mình với chính người của 7XHN. Cám ơn nhiều.



    Được uyen_uyen sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 21/06/2003
  2. uyen_uyen

    uyen_uyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Em ngột ngạt, mệt mỏi và cảm thấy không chịu đựng hơn được nữa đâu. Có lẽ em phải nói ra thôi, hậu quả thế nào em mặc kệ. Chỉ cần anh biết, chỉ cần anh hiểu, với em như thế là đủ.
    Anh biết không, em đã từng nghĩ rằng anh cũng chỉ là một người đàn ông như bao người đàn ông khác trên đường em đi hàng mấy chục năm qua. Rồi em gặp gỡ, rồi em bông đùa, rồi em quên... Em cứ tưởng nó sẽ theo một trình tự đó vì em đã đi qua những trình tự như thế rất nhiều rồi. Nhưng lần này lại khác anh ạ, em gặp anh, em bông đùa và rồi em nhớ...
    Anh không ngờ, mọi người không ngờ, cả em cũng không ngờ... phải không anh? Làm sao mà ngờ được vì em ghét anh như thế. Trong moị câu chuyện em đều cho rằng anh thuộc típ người đàn ông không nên quan hệ với danh nghĩa gì đi nữa. Và cuộc đối đầu giữa anh và em hình như sẽ không có ngày kết thúc. Với tất cả những điều đó, làm sao em lại yêu anh hở trời. Có phải ông trời muốn chơi khăm em không?
    Em biết làm gì bây giờ hả anh? Hằng đêm em cứ mơ về anh, em ghen với người đàn bà có anh bên cạnh. Cuộc sống của em trở thành địa ngục với nỗi nhớ khôn cùng về anh, với nỗi ghen tuông phi lí... Em biết, em không thể làm được gì rồi, em đành chấp nhận làm người bất hạnh nhưng ít ra em cũng muốn nói với anh. Đó là mong ước duy nhất em có thể làm được lúc này.
    Tha thứ cho em nếu làm anh bận lòng nghen anh, em đâu có muốn thế, hỡi người em yêu dấu!
  3. uyen_uyen

    uyen_uyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 đấy anh ơi. Thứ 7 em cô đơn xách xe đi vòng vòng thành phố. Những con đường tít tắp mù xa, em cảm giác như nó sẽ còn kéo dài, kéo dài ra mãi nếu em cứ đi một mình thế này. Em hoảng hốt và chợt thấy sợ, biết đâu lại gặp anh và... Em không dám nghĩ tiếp nữa, vòng vội xe về nhà.
    Con hẻm nhà em hôm nay cũng sâu hun hút, hay nỗi buồn của em đã thấm dần vào nó? Mỗi bước chân em thận trọng hơn xưa. Đã rất thận trọng thế mà lại vấp phải anh, rất thận trọng thế mà ngã rồi không đứng dậy được.
    Vào nhà, em vơ vội handphone, nhắn cho anh một dòng tin đầy khiêu khích nhưng khi đụng đến nút send em lại ngập ngừng... Em nỡ nào phá đi của anh một buổi tối sum họp, buổi tối lứa đôi. Quẳng mọi thứ vào xó nhà, em nằm nhìn trần nhà và anh biết không, mọi góc em nhìn nếu quá 3' thì hình ảnh của anh hiện lên. Úp mặt xuống gối, nằm ngửa lên trần, nằm nghiêng... tứ phía, phía nào cũng có anh! Tại sao như vậy, tại sao lại thế chớ?
    Anh có biết được không anh? Hy vọng những dòng chữ này ngày mai sẽ đến được với anh.
  4. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    không biết bác nào nhà mình mà đào hoa thế nhỉ
    to uyen_uyen :
    tôi đọc và thấy những tình cảm của bạn rất đáng trân trọng dù tôi cũng chưa hiểu rõ vấn đề.tình yêu rất quan trọng nhưng cũng không phải là tất cả,hãy cố quên nó đi dù biết là rất khó,xung quanh bạn còn rất nhiều điều tốt đẹp cho bạn khám phá đấy.
    Tặng bạn 1 bài thơ(nói đúng hơn là 1 đoạn vì tôi không nhớ hết lời)

    Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về
    Nấm mồ ấy không một lần hương khói
    Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi
    Tôi bồi hồi tôi bối rối tôi yêu
    Romeo giữa cuộc đời có được bao nhiêu
    Mà cô gái dám làm Juliet
    Xuân Hương ơi mầu trầu xanh tha thiết
    Dẫu tìm hoài chưa thấy kẻ ăn chung
    Ảo ảnh trong tôi ảo ảnh khôn cùng
    Hồn anh đó hãy bay vào vũ trụ....
    Chúc bạn vui!!!
    Hello,anh sờ tí sao em không đồng ý!!!! (Lionel Richie)
  5. kiendmc

    kiendmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá, không biết bác nào nhà mình có diễm phúc này thế nhỉ? Tui thấy uyen_uyen rất chân thành đấy bác. Thế mà bác chưa nghe thấy à?
    To uyen_uyen: Bác đấy có đáng để như vậy không thế bạn? Tôi nghĩ trời sẽ không phụ lòng bạn.
    <body>
    <P><marquee><font size=5><font color=blue>Kiên 0913213804</font id=blue></font id=size5></marquee><P>
  6. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn không?
    --------------------------------------
    Em biết làm gì bây giờ hả anh? Hằng đêm em cứ mơ về anh, em ghen với người đàn bà có anh bên cạnh. Cuộc sống của em trở thành địa ngục với nỗi nhớ khôn cùng về anh, với nỗi ghen tuông phi lí... Em biết, em không thể làm được gì rồi, em đành chấp nhận làm người bất hạnh nhưng ít ra em cũng muốn nói với anh. Đó là mong ước duy nhất em có thể làm được lúc này.
    ---------------------------------------
    Sao lại đàn bà, vậy anh ấy có vợ rồi à. Đợi họ ly dị vậy bé à
  7. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    To uyen_uyen: Tôi không rõ là bạn viết là thư này (cho phép tôi gọi như thế) chỉ để làm vơi đi nỗi lòng hay để cho người bạn yêu biết. Nhưng khi đọc tôi cóp những suy nghĩ, có thể bạn đọc hay không đọc, nhưng cũng xin viết ra đây ,
    Tôi biết và hiểu thế nào là tình yêu đơn phương, chính tôi cũng đã từng rơi vào tình cảnh tương tự như bạn, và tôi nghĩ rằng ai rơi vào tình cảnh này cũng khổ dù ít hay nhiều, nhưng co lẽ ý nghĩ giúp tôi vượt qua là luôn mong muốn người mình yêu được vui vẻ, được hạnh phúc. Và tôi nghĩ người mà bạn yêu cũng vậy, Anh ấy đang hạnh phúc bên người phụ nữ của anh ấy. Chắc rằng bạn cũng hiểu được điều này nên bạn đã không nỡ phá vỡ đi một tối thứ 7 hạnh phúc của anh ấy. Nhưng vẫn còn một điều nữa không biết bạn có biết hay cố tình hoặc vô tình quên: Phương thuốc chữa lành vết thương của trái tim là thời gian, nhưng bên cạnh đấy còn phụ thuộc vào chính bản thân bạn nữa. Bạn đã đến 7X, hãy tham gia 7X, vui cùng 7X, bạn sẽ bớt đi sự trống trải trong mỗi tối (và đặc biệt là tôi thứ 7). "Vết thương " cua bạn sẽ nhanh khỏi thôi. Vết thương nào khi liền da cũng đều đem lại cảm giác nhức nhối khiến người ta muốn động vào nó, va càng động vào nó càng rộng têm và càng lâu khỏi hơn.
    Về phía bạn, tôi thấy bạn cũng là một người con gái thật tốt, mà một nguời con gái tốt thì không bao giờ cô đơn. Và tôi cũng nghe nói rằng, trung bình một đời người có hai lần trái tim rung động với tình yêu đích thực, mà trong cuộc sống rất nhiều người đã tìm được người mình yêu ngay từ cái rung động đầu tiên, như vậy là bạn sẽ có ít nhất, vâng tôi nói là ít nhât , một lần nữa rung động với tình yêu đích thực của chính bạn.
    Tôi mong rằng bạn sẽ vui lên, tiếp tục tìm kiếm rung động tình yêu của mình, có thể bằng chính cách mà bạn đã làm với " cái rung động đầu tiên" ấy hay bằng cách khác. Đừng nhụt chí. CỐ LÊN uyen_uyen! CỐ LÊN uyen_uyen !!!
    to kiendmc: Tui thấy uyen_uyen rất chân thành đấy bác. Thế mà bác chưa nghe thấy à? <== tôi không muốn tranh luận với cậu vì câu này nhưng " đừng khuên người ta yêu và ra trận", BÁC HIỂU Ý IEM KHÔNG NHẨY. [:)

    I am not me
  8. uyen_uyen

    uyen_uyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những người bạn xa đã hiểu và thông cảm với Uyên. Uyên vốn được mệnh danh là cục đá lạnh, nếu những người đã gặp Uyên sẽ không thể hình dung nỗi Uyên là người viết ra những dòng tâm sự này. Và Uyên biết rồi Uyên phải tìm cách thoát khỏi nó nhưng Uyên chưa tìm được lối đi. Uyên không muốn thoát khỏi vực thẳm này để rơi vào một vực thẳm khác nên Uyên phải thận trọng, các bạn ạ.
    Với anh: Khi em viết ra là em muốn để anh biết và cũng một lần thử xem anh có một chút gì cho em đó dù mong manh dù nhỏ nhoi. Em khờ quá phải không anh, là mong manh là nhỏ nhoi hay là to lớn là mãnh liệt thì cũng để làm gì ha anh! Chỉ làm cho cuộc sống rối ren lên hơn thôi. Em đâu có muốn thế, em đâu muốn anh phải xây đi xây lại hạnh phúc của mình thêm nhiều lần nữa. Nhưng trái tim có lý riêng của nó, trái tim cười khẩy em khi em cố tạo ra mình là người mạnh mẽ. Phải cưu mang một trái tim như thế nặng lòng lắm, anh.
    Nếu nhận ra em hãy gửi PM cho em hoặc dùng một nick khác trả lời em nghen. Dù là mong manh thì em vẫn chờ, anh biết không?
  9. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Có gì là giá trị vĩnh cửu đâu.
    Wait and see
    Được yellow_submarine sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 26/08/2004
  10. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ko biết đây là chuyện thật hay đùa, thôi thì cứ coi là thật vậy.
    Bác QC_MAN nói được đấy. Mình thấy tình yêu đơn phương nào cũng vậy thôi, sẽ kết thúc khi hết hy vọng. Chả ai yêu một người mà người ta ko có tình ý gì với mình hết cả. Nên mình khuyên cái anh 7x nào của bạn Uyên này phải làm mọi cách cho em nó hiểu là đừng chờ đợi vô vọng nữa. Dùng nick khác hay dùng gì cũng được, cắt hết cái tình đi, em nó có căm một chút cũng ko sao, vì mình làm vậy cũng là muốn tốt đẹp cho em nó mà thôi. Chả nhẽ cứ bắt con gái nhà người ta yêu, đợi mình, 5, 7 năm nữa, tuổi xuân người ta qua đi, nhìn cảnh người ta đơn côi buồn bã, là người đàn ông có tấm lòng liệu cảm thấy có vui vẻ gì ko?
    Còn bạn Uyên uyên này, Thử nghĩ xem con gái có thì, sau này giật mình tỉnh lại thì thấy mình chả có cái gì trong tay, nhìn lại bạn bè thì gia đình đầm ấm, con cái đề huề. Mình thì cô đơn vẫn hoàn cô đơn, một mình cô đơn trong căn phòng vắng, thèm nghe một âm thanh của gia đình, tiếng trẻ bi bô vv mà ko có, thử hỏi cái tình đơn phương mỏng manh này có đền đáp được nỗi khổ đó ko?
    Thôi bỏ đi, ko hy vọng được gì ở anh chàng kia đâu. Nếu bạn nói tôi ko hy vọng gì, tôi cứ yêu thôi, kệ mọi chuyện thì thử hỏi 5,7 năm nữa bạn ra sao? Bố mẹ bạn đau lòng thế nào? nuôi một đứa con đến tuổi của bạn ko dễ dàng gì. Bố mẹ cũng chả muốn bạn báo hiếu gì đâu nhưng nếu thấy bạn đau khổ thì cha mẹ bạn có vui được ko? Bạn nỡ để vậy à. Thôi, bỏ qua mối tình vô vọng này đi. Thiếu gì đàn ông cơ chứ, trước kia bạn sống khép kín quá nên mới gặp một anh đã tưởng là thế gian có mỗi anh chàng đó là nhất. Giờ hãy chịu khó đi chơi, tham dự các hoạt động xã hội, kết bạn với nhiều bạn bè mới, rồi bạn sẽ thấy có nhiều người đàn ông khác, họ sẽ đáp lại được tình yêu của bạn, rồi chuyện ngày cũ sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp. Bạn trưởng thành hơn, sau này nhìn lại sẽ thấy mừng là mình đã vượt qua được một giai đoạn khó khăn của cuộc đời.
    Xin lỗi nếu làm bạn buồn nhưng thà buồn bây giờ để đứng lên còn hơn là sau này buồn cả một đời. Chúc bạn vững vàng.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân

Chia sẻ trang này