1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời yêu cho người 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi uyen_uyen, 21/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyen_uyen

    uyen_uyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    To Wandering: Là thật hay là ảo giữa cái thế giới ảo này đâu có ý nghĩa gì đâu. Hôm nay là thật thì mai lại là ảo, với người này là thật với người kia lại ảo. Uyên không nhận mình là thật hay ảo vì Uyên đã gắn bó với ttvn từ thủa khai sinh nhưng với một nick khác. Khi vào với 7X Uyên chọn nick này và đã đăng ký đàng hoàng. Tính Uyên vốn ưa cãi lộn, chỉ có mấy vụ lộn xộn của 7X mới đủ hứng cho Uyên viết. Còn thì Uyên chỉ đọc bài không hà. Hôm nay Uyên gặp chuyện, Uyên mới viết bài. Uyên không quan tâm ai tin hay không tin, chỉ cần một người hiểu cho Uyên, biết được Uyên có tình cảm với người ta là được.
    Những gì Wandering nói Uyên đọc được trong cái nhìn đau đáu của ba má Uyên. Uyên thương lắm và quyết tâm giải quyết sớm chuyện này. Uyên không hy vọng gì ở người ta đâu Wandering. Uyên biết chắc là người ta đã hiểu từ lâu và thái độ của người ta cũng rất rõ ràng. Cám ơn Wandering và cả những người bạn nữa đã thương Uyên mà khuyên Uyên như vậy. Uyên cũng sẽ nói: cố lên Uyên, phải cố lên thôi!
    To Coco: Bạn có thể dùng một từ khác đi khi nói về hội chuối nghen. Tại sao lại là "chúng"? Uyên không ưa hội chuối nên bạn đừng liệt Uyên vào hội chuối. Khi bạn mỉa mai tình cảm của người khác, bạn có bao giờ nghĩ cũng có lúc bạn cần tâm sự không? Hay hạnh phúc của bạn quá vuông tròn nên bạn nhìn những bất hạnh của người khác bằng cái nhìn lạnh lùnh như vậy.
    To các Mod: hình như các Mod chỉ lo để ý đến hội chuối mà quên mất những người không nhận mình là chuối thì vẫn có thể trở thành chuối.
    Với anh: Hy vọng một ngày mai bừng sáng, em thức dậy và vươn vai, nhắn tin cho anh " Này hay anh em mình đi... " nhưng chẳng đi đâu cả, chỉ có cuộc cãi vã lại bắt đầu... Ờ thì là như thế nhưng được nghe giọng anh, được biết anh vẫn sống tốt và hạnh phúc. Không phải trốn tránh mờ mịt về nhau như hôm nay. Hy vọng...
  2. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ạ, lại chuyện yêu một người đàn ông đã có vợ - có phải đây là trào lưu mới không mà sao dạo này tôi gặp nhiều thế? Chẳng thể nói gì với bạn ngoài câu này: "Hãy tránh xa những người đàn ông đeo nhẫn cưới! Đừng phân vân và đừng ngoái lại, bạn sẽ mất chẳng bao giờ được cho dù bạn có thể có được họ" Chúc vui!
    -------------------
    Trái tim này sẽ hát khúc du ca
    Phiêu bạt khắp cõi tình nơi nhân thế
    Sẽ cô đúc thành một kho chuyện kể
    Dành ru anh từ dâu bể đến bình yên

  3. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    X31 có 40 cái nick và 3 cô em gái thôi nhé.
    2 cái bị delete rồi
    7 cái chưa kịp vào thì bị xoá tài khoản
    Cho, tặng, bán 10 cái rồi
    10 cái quên mẩt pass rồi
    Hiện giờ còn xài mỗi cái X31 thôi.
    X31 hổng có em gái là Uyen uyen đâu, đây phải là chị gái mới đúng .
    CHUOI Group.,INC
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  4. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người chỉ lái một được một chiếc xe ô tô. Cho dù anh có đứng trước hàng mươi cái ô tô thì anh cũng chỉ chọn cho mình được một cái để cầm lái mà thôi. Và khi anh đã chọn xong xe để lên đường, cho dù giữa đường có trục trặc thì gắng mà sửa.Đừng có trách tại sao ta không chọn xe nay , hay biết thế chọn xe kia tốt hơn.
    Cũng như một con gà phải không x31. Cho dù cậu ăn khoẻ đến mấy thì trong một bữa ăn, cậu cũng chỉ xơi được một con gà. Cho dù nhà cậu năm tầng thì cậu cũng không thể đi ngủ một giấc ở năm nơi được
  5. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một thành viên "nhạy cảm" vào đây và trò chuyện với em Uyen_Uyen, nói gì thì nói tâm sự của cô này cũng làm xao động biết bao nhiêu chàng trai ... chưa vợ, mặc dù chuyện của cô ta là .. yêu người đã có gia đình. Tôi không muốn bàn luận gì về những cảm xúc của Uyen_Uyen, bạn sẽ có câu trả lời chính xác nhất thông qua những đóng góp của Wandering hay ai khác, nhưng hãy nói "không với Hội chuối",
    To Uyen_Uyen: Xin lỗi vì đã hiểu nhầm. Thân
    To X31: ... ? tuổi?
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 24/06/2003
  6. toichiyeutoi

    toichiyeutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao giưa bao nhiêu người đàn ông bên cạnh mình, mình lại yêu một người đã có vợ. Để rồi phải đau khổ, mệt mỏi như thế này. Mình phải giải thoát việc này bằng cách nào đây? Bằng cách này sao? Liệu có còn cách nào hơn không? Không, không có cách nào khác cả, chỉ có cách này mình mới giải thoát được cho mình mà vẫn giữ nguyên được tình yêu với anh, mình chẳng muốn chia se tình yêu này cho bất cứ người đàn ông nào khác ngoài anh. Bây giờ làm thế nào nhỉ, cầu Thăng Long hay cầu Chương Dương mát hơn? ....
    Lạy chúa, mình đang viết gì thế này nhỉ???
  7. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn à !
    Tất cả những người đàn ông có vợ rồi đều tuyệt vời, điều tệ hại nhất là họ có vợ rồi (cái này học được từ chú Sprite)
    CHUOI Group.,INC
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  8. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hãy để mảnh đất này là nơi lưu giữ 1 phần trái tim chị ,chị Uyên_uyên nhé,dù chẳng để làm gì,dù tẩt cả đã an bài ,hãy mỉm cười vì chị sẽ là 1 phần chẳng thể nào quên trên con đường mà anh ấy đang đi
    Em chẳng biết vì sao em yêu anh
    Dù bao năm chiễc bình hoa của em không có hoa hồng của anh đến cắm
    Dù những lần chúng ta gặp gỡ
    Chỉ tính bằng tháng năm
  9. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đang đinh dùng nick Mr.Big vào quậy cho nó đỡ bức xúc....Dương mà thế nào lại vào đúng topic này..Ngồi đọc....
    Hề hề...Mà đã dùng nick này phải ăn nói bặm trợn tí mới được...
    Bạn uyên-uyên gì đó ơi !!!!Mình đọc tất cả những dòng tâm sự của bạn gửi đến anh chàng số đỏ đó rồi.Mình thì được cái yêu đương chưa biết gì nhiều lắm nên chỉ dám thế này....
    Anh ta đã thuộc về một cô khác...giữa họ có một mối liên hệ khăng khít về mặt tình cảm ( hoặc những thứ khác nữa....) thì ôi thôi..níu kéo làm ghề...Già néo thì đứt dây bạn à...Bạn là con gái thì cũng luôn phải tự hào với một vị thế của mình chứ...
    Chậc chậc....ối cơ hội - ối lúc..ối nơi mình còn tìm được ối anh chàng hay hơn...đâu phải vì một chú chàng thế mà phải tự làm khổ mình....
    Thôi take care nhá!!!! Tớ chỉ biết nói vậy thôi!!!Chúc bạn uyên uyên sớm tìm được một nửa khác trọn vẹn hơn....
    beer nhể

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....


  10. uyen_uyen

    uyen_uyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng chỉ cần thế thôi. Chị đã mỉm cười với anh ấy như một người bạn tuy rằng nụ cười còn gượng gạo. Tất cả phải chờ thời gian, chỉ cần chút xíu thời gian nữa thôi là tất cả đi về theo đúng quỹ đạo của nó. Cám ơn em nhiều nghen!

Chia sẻ trang này