1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời yêu cho người 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi uyen_uyen, 21/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà !
    Vâng ! thưa chị, em cũng tính được nước này rồi.
    May quá, em vừa tham khảo quy định về bản quyền
    HONDA và HONGDA là 2 cái mark khác nhau đấy nhé !
    Em viết trong chân dung và đối thoại là Uyên Uyên đấy nhé. Hổng có phải là chị đâu nhé.
    Mà chẳng may có phải thì cứ ráng chịu nhé, hổng có cách nào khác đâu. Nhưng mà tốt nhất là không phải.
    Bài viết của em trong topic này làm chị khó chịu thì cho em xin lỗi cá nhân chị vậy . Có tha lỗi không nào !
    Cái đoạn viết đó là em bịa ra, hoá ra tình cảm cũng dễ bịa thật, đọc vài dòng của chị xong mà em cũng bịa được gần giống.
    Chị ghét em thì lạ thật, khổ thân em quá. Sao chị lại ghét những người bịa được chuyện. Bịa giỏi hơn mình nên ghét ?
    Nhưng em cũng công nhận chị tài hơn em. Em chỉ bịa được từng ấy thôi. Bịa dài như chị, lên đến mười mấy bài thì bó tay, bó tay.
    Mà chị cũng vô lý thật đấy, chuyện tình cảm riêng tư, chấp nhận public thì phải chấp nhận lời ra tiếng vào chứ nhỉ.
    Với lại chị em mình có biết nhau là ai quái đâu mà phải yêu với ghét cho khổ ra, dành tâm trí yêu ghét cho một người chưa đủ mệt à ?
    Mà chị em mình biết nhau thì chắc em ăn mất cái dép vào mặt quá !
    Thông cảm đi mà, không thấy Longname viết nữa thì em viết thêm mấy dòng cho vui vẻ.
    Thế nếu em cũng có một mối tình giống như chị thì em có được viết vào topic này không hay là em phải làm cái topic mới ?
    Kể ra mà rảnh rỗi thì cũng lấy 2 cái nick rồi cho nó tán tỉnh nhau cũng vui.
    CHUOI Group.,INC
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    x31 tôn trọng chị ueyn_uyen đê, sai rùi thì xin lỗi, sao bảu chị ý bịa chuyện hử, chuyện của chị ý xúc động thế mà lại còn.... bác vào viết thư thật ''''Bông hồng cho Queen'''' đê, bác phịa ở đây chán bỏ xừ,
    cho mượn bút ký cái nào [​IMG]
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 19/03/2004
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Có gì là giá trị vĩnh cửu đâu.
    Wait and see
    Được yellow_submarine sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 26/08/2004
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Lời yêu thương ư ??? Có nên nói không ??
    Tôi đang choáng nặng cậu à . Mới biết một vài chuyện , cũng thú vị lắm , song chẳng biết mình nên nghĩ gì nữa ... thế là chẳng nghĩ hơ hơ .... ( nhưng mà tôi cẫn kể cho cậu nghe nắm .) he he .....hết !
    Cậu không biết đâu chứ ngày xưa tôi chẳng thích cậu tẹo nào , nói chuyện với cậu không hợp . Chắc tại trình tôi ít quá ...
    Đến khi cậu bênh tôi , đến khi tôi đem tặng cậu cây xương rồng , đến khi tôi muốn cậu chia sẻ mọi chuyện cùng tôi , tôi mới thấy tôi yêu cậu biết chừng nào .
    Mỗi tuần chúng ta chỉ gặp nhau 1 lần vào ngày chủ nhật . Không biết từ khi nào tôi đâm ra lại yêu luôn cả cái ngày chủ nhật đáng ghét đó.
    Bây giờ cậu đã có người yêu , tôi mừng cho cậu . Thế là bạn bè tôi ai cũng đã có người để đi chơi mỗi tối thứ 7 rùi , hơ hơ ... ai cũng có tài xế riêng rùi . Tôi thấy vui lắm .
    Nhưng cậu này , từ ngày cậu iu , cậu chẳng gọi điện cho tôi hàng tuần , cậu bận bịu hẳn , cậu không còn rủ tôi đi chơi nữa , hu hu ứ gì chứ , tôi thấy nhớ cậu phết ....... ( không khéo là pd bỏ xừ hi` )
    Đáng ghét thứ 2 tôi vẫn phải đi thi , đáng ghét mất chuyến đi nghỉ mát , chả nhẽ máu lại đi SG , mà cậu bao giờ về nhà , để tôi còn về chứ , nhớ bố mẹ quá , cu Tuân dạo này sao rồi ???
    Mai tôi đi chơi , về nhà bạn .... ăn thả phanh , uống thả phanh ... chơi cũng thả phanh nên tôi để cậu tự do tuần này hi` . Sang tháng 7 mình đi CVN nhá , máu rùi ,đen cũng đi . Bực cả mìn ba thằng đều đen ... chúng nó chẳng phải suy nghĩ gì mỗi mình trắng thế này .............. tiếc chết đi được .
    Thế nhé , bye cậu . Cậu nhớ thi thoảng gọi điện cho tôi đi , không là tui cho cái ông đen đen gầy gầy của cậu đi đứt đấy he he he he he he he he he he he he he.....
    Chúc cậu hạnh phúc !
  5. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Kẻ thứ ba
    Tặng uyen_uyen​
    Kẻ thứ ba: Ðáng ghét
    Kẻ thứ ba cũng tội nghiệp, lạc loài
    Một câu hát ngợi ca hạnh phúc
    Cũng như là diễu cợt mỉa mai
    Kẻ thứ ba không có đường để chọn
    Chót yêu thương, chót dại đợi chờ
    Kẻ thứ ba không có đường quay lại
    Ðến đoạn đầu đài vẫn bóng một ngày vui
    Kẻ thứ ba dám đâu giành chỗ
    Lặng lẽ lao tâm
    lặng lẽ trao tình
    Con đường sai từ bước chân thứ nhất
    Ðời gập ghềnh, ngang trái đánh bùa... yêu
    Kẻ thứ ba cũng khổ đau nước mắt
    Kẻ thứ ba từng dằn vặt muốn chôn tình
    Kẻ thứ ba ước công khai, sánh bước
    ...Mà phải đành lén vụng, tiêu hao./.
  6. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Định viết cho em, viết thật dài, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em không phải là người của 7XHN, viết vào đây nhỡ các MOD mu bài đi mất, tệ hơn là đeo béng mất thì ôi thôi ai tai.
    Đành thôi vậy​
  7. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Cái gì không phải là của mình,sớm hay muộn gì thì cuộc sống cũng đòi lại.
    Em muốn ôm cả đất
    Em muốn ôm cả trời
    Mà sao anh ơi
    Mà sao anh ơi....
    Không ôm nổi trái tim một con người.

    Chẳng có cái gì mình có:muốn là "của mình" cả.Thôi cứ để cho Bèo dạt mây trôi vậy...Đến rồi đi,hợp rồi lại tan.
  8. vNistelrooy

    vNistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    To Uyen_Uyen:
    Trời đất ạ! Đọc những dòng viết của bạn tôi cảm thấy hình như một tính cách này tôi đã từng gặp ở một cô gái.Có lẽ bạn cũng không phải là người vô tâm nhưng tôi nghĩ bạn chưa quan tâm lắm đến những suy nghĩ và cảm nhận của những người đàn ông, nhất là những người chân thành và nghiêm túc. Tôi nghĩ bạn không nên và không thể bông đùa với tình cảm được. Bạn có nhớ bài thơ này không nhỉ:
    " Em bảo anh quay đi
    Sao anh không ngoái lại
    Em bảo anh.......
    ........................................
    Sao mà anh ngốc thế
    Chẳng nhìn vào mắt em"
    Thế đấy bạn ạ! Nếu người ấy với bạn đã nhiều lần "The eyes into the eyes" thì vấn đề đã khác. Bạn không nên bông đùa khi thấy người ấy chân thành và nghiêm túc (xin lỗi tôi hơi võ đoán chứ khộg có ý định ám chỉ) nhất là những lần gặp gỡ đầu tiên. Tôi nghĩ rằng không chỉ trong việc này mà trong tất cả những cuộc nói chuyện bạn nên quan tâm đến đối tượng mình đang trò chuyện bởi vì xã hội vốn dĩ đã rất nhiều tính cách, hơn nữa người ta đến với nhau hình như mỗi người mỗi vẻ, chẳng ai có thể bắt buộc người ta phải dập khuôn thế này thế nọ. Quan trong là đối tác cảm nhận về bạn thế nào thôi.
    Mấy lời "giáo huấn" vớ vẩn gửi tới bạn (Hình như cũng phải là "Lão bà" của 7X)
    Chúc bạn can đảm và mạnh mẽ vượt qua quãng thời gian buồn này, bạn sẽ tìm được niềm vui sống!

Chia sẻ trang này