1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời Yêu Giản Dị

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi pinks_lips, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Lời Yêu Giản Dị

    Anh xuất hiện xoá tan bao cảm giác trống vắng, hoài niệm đeo đuổi trong tôi.
    Nụ cười hiền, ánh mắt thân thiện, gần gũi anh tạo cho tôi nhiều cảm xúc...

    Anh kể về miền quê nơi anh sinh ra thật êm đềm với ngôi chùa nổi tiếng, với những cái ao thật bình dị của một miền quê...

    Anh kể về cuộc sống hiện tại của anh. Anh học tập và làm việc miệt mài. Anh sống ở xứ sở Hoa Anh Đào, nơi mà mỗi mùa lại có nhiều loại hoa thơm dịu trên những con đường rộng....Bước trên những con đường nên thơ ấy, anh vô tình thổ lộ cho tôi biết, anh đang mơ về 1 hình bóng xa xăm, anh mơ hand in hand cùng bóng hình trong tiềm thức được cùng tồn tại ở nơi ấy...

    Anh kể vể mong muốn được cùng với "nàng" với 1 ngôi nhà bé bỏng xinh xắn, với những đứa con thông minh, khoẻ mạnh...

    Anh có biết, lòng tôi chợt se lại khi anh nhắc đến bóng hình của mình! Tôi thầm ghen với "nàng". Tôi thầm ước, giá như tôi được 1 lần là "nàng".... 1 lần được sóng đôi cùng anh trên khung cảnh thiên nhiên lãng mạn đầy quyến rũ ấy ....

    Chợt giấc mơ của đêm qua lại tràn ngập trí nhớ của tôi. Anh đã xuất hiện trong bộ đồ thật lịch lãm sóng đôi bên tôi khi trên tay tôi là 1 bó hoa thơm dịu,.
    Đến bây giờ tôi còn bất ngờ về điều đó. Anh thật dịu dàng, điềm tĩnh, anh trao cho tôi ánh mắt yêu thương, anh trao cho tôi cái siết tay khiến tôi vững tin vào cuộc sống, rồi, anh trao cho tôi lời ...
    đột nhiên,bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, tiếc nuối và cố dỗ mình vào giấc mơ còn dang dở, tôi muốn biết anh sẽ còn dành thêm cho tôi điều bất ngờ gì nữa. Nhưng, giấc mơ không trở lại ...
    Tôi hiểu là giấc mơ chỉ xảy ra khi ban ngày ta nghĩ nhiều về nó. Và điều có ý nghĩa hơn cả là tôi muốn hoàn thiện giấc mơ của mình, không phải là giấc mơ nối tiếp. Tôi muốn thực hiện nó bằng cách của mình, bằng lời xuất phát từ trái tim tôi, ...

    Tôi muốn được cầu hôn với .... Havalo!

    (Nhắc đến cái siết tay tạo nên sự tự tin của anh dành cho mình, tôi như được tiếp thêm sự dũng cảm để có thể gửi gắm vào đây)

    Ước chi anh đọc được bài viết này...
  2. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời đất xỉu bà con cô bác láng giềng láng tỏi ơi có ai ở gần làm ơn gọi giúp 113 à quên 115 đưa Havalo đi cấp cứu với
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Báo mới báo mới đây!
    Báo ra ngày hôm nay đăng tin 1 anh chàng có tên Havalo ở box Kinh Bắc vừa bị đưa vào bệnh viện của TTVNOL. Tình trạng vô cùng nguy kịch. Các bác sĩ cho phóng viên biết anh đang hôn mê bất tỉnh hiện chưa xác định rõ nguyên nhân vì sao. Họ nói trường hợp này rất khó vì trên người anh không thấy có thương tích gì như oánh nhau hay sứt sẹo gì cả. Các chuyên gia dự đoán rằng có lẽ do anh bị kích động quá mạnh và đột ngột như kiểu "sướng quá" hoặc "choáng quá". Túm lại là có một cái gì đó "rất quá" khiến anh bị bất tỉnh nhân sự. Những chuyên gia giỏi nhất của bệnh viện TTVNOL đang hết sức cố gắng trong khả năng có thể để cứu chữa cho anh. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức tới bạn đọc.

  3. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    To havalo: Cung hỷ! cung hỷ!
    Khà khà, hôm nghe lão kể say sưa về một nhân vật theo lão là duyên dáng, hút hồn, ta đã biết lòng lão mà, khà khà khà ....
  4. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Các cụ ngày xưa có câu hát : Người về em vẫn ..... í ì i iiiiiiiiiiiiiiiii ..... Con gái Bắc Ninh hay thật. người về rồi vẫn í ì iiiiiii....
    Được nguyenphuong5 sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 20/06/2005
  5. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chà chà chà! Những cô gái mạnh mẽ luôn có sức quyến rũ! Nhưng pink_lips cho lão havalo này out đi em ạ!
    To havalo: Bác tỉnh chửa? Có nhời với người ta đi chứ, cứ lờ đờ nước hến phìu quá àh! Vun xới bao lâu, đến ngày ra hoa chín trái thì già quá nên run tay, run chân kô dám hái hả? Or để mỗ ...
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    To pink:Chúc mừng em đã dám nghĩ dám viết,Nhưng sắp tới em phải nâng lên 1 bực nữa là dám làm,Mới xích được
    .To havalo:Lão tệ thật,Người ta nghiêm túc mà lão lại cứ đùa.Mà bây giờ có nơi có chốn rồi,Lão trả em cuốn cẩm nang tán gái,Để em làm ăn.Lão đã hứa là tán được cô nào xong là trả ngay mà để em đợi mãi
  7. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Tiếng Hồn Havalo ?" Tập 1​
    Con người thực của tôi vẫn đang mê man trong căn phòng ?odành cho những người hôn mê chưa phát hiện nguyên nhân?. Tôi để mặc cho anh ta nằm lại và tự mình trốn ra khỏi cái căn phòng ngột ngạt đó để bay về đây với em. Cuộc đời em dù có bao nhiêu giấc mơ tôi cũng không màng tới nó lắm. Chỉ biết rằng đã có một giấc mơ em đặt tên cho hắn (tức là con người thực của tôi). Nếu tôi là hoàn toàn con người hắn chắc hẳn tôi phải mừng lắm ấy chứ nhỉ sao hắn lại bất tỉnh nhân sự? Cái này chúng ta chờ kết quả phân tích của các bác sĩ và các chuyên gia tâm lí may ra có gì rõ ràng hơn chăng. Tôi gắn bó với hắn bấy lâu nhưng trong trường hợp này tôi cũng đành bó tay.
    Tôi mải mê mà vẫn chưa cho em biết cái lí do chính về sự có mặt của tôi ở đây bên em nhỉ. Tôi trân trọng những gì mà em dành cho hắn và càng không muốn em bị tổn thương vì sự im lặng của hắn. Tôi thay hắn cảm ơn em, cảm những ?oLời yêu thương giản dị? của em. Tôi bảo lưu và sẽ gìn giữ nó cẩn thận và sẽ nói ngay với hắn khi nào hắn tỉnh dậy. Thậm chí tôi sẽ kéo tai và nói với hắn rằng ?oMi là một kẻ may mắn và dạy đi đừng để người ta buồn?. Nhưng tự dưng hắn ?obất động? như vậy có lẽ có điều gì khiến hắn thấy khó lắm thì phải. Em đã hiểu được hắn bao phần?
    Đã sắp hết cái thời khắc tôi ở lại đây với em rồi. Bởi vì nếu tôi ở bên em lâu hơn nữa có thể hắn sẽ được cớ mà ngủ yên mãi mãi. Nào em hãy mở mắt ra tôi còn có một điều nữa muốn cho em nhìn rõ trước khi tôi cất cánh ra đi. Tôi mang về đây cho em thấy cái hình hài thật của hắn này. Em hãy nhìn kỹ xem trông hắn mới bụi bặm và xấu xí làm sao. Mặt hắn vàng ệch đen nhẻm trên tay hắn có gì kìa đâu phải 1 bó hoa tươi thắm, một quyển ?oThuyết trường phân tử? đó em. Em hãy nhìn thêm lần nữa và tỉnh dậy đi em ngoài kia mặt trời đang chiếu những ánh vàng rực rỡ?..tạm biệt em tôi đi
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hay thật! Thế mà bây giờ tôi mới lò dò vào forum này chứ!
  9. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi chết rồi, Bác Havalo lại học tập chăm chỉ quá đây mà.Mà bác Vip cho bác ấy mượn sách làm gì không biết. Đấy, chưa nói được gì thì sướng quá ngất roài, thế có đau không cơ chứ.Bây giờ gọi không dậy nổi...
    To Pink: Hơi bị bái phục Pink đấy.
  10. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Điều ước đầu tiên của tôi đã trở thành hiện thực. Anh ( cả thể xác lẫn linh hồn) đã đọc, anh đã nghe thấy, và có lẽ, linh hồn anh khi trở về với tôi còn cảm nhận được tất cả những tình cảm tôi dành cho anh.
    Vậy tôi là người may mắn!
    Thể xác của anh đã " thật sự bất ngờ" khi đọc được tình cảm của tôi. Và anh đã thiếp ngủ, dường như thể xác của anh đang chờ tôi đánh thức?! Cho dù anh ngủ bao lâu, tôi cũng vẫn tin, 1 ngày nào đó, tôi sẽ chính là người đánh thức anh dậy, tôi sẽ nói với anh ...
    Điều làm tôi vui hơn cả, ngay khi nhận ra tình cảm của tôi, anh đã trở về và ở bên tôi dù thời gian chỉ được tính bằng THỜI KHẮC. Trong mốc thời gian, thời khắc được ví như 1 điểm nhấn quan trọng, nó xảy ra nhanh nhưng vô cùng ý nghĩa. Và điều đó hoàn toàn chẳng ngoại lệ với riêng tôi.

    Người ta nói, khi yêu, là yêu ở tâm hồn. Bởi nếu ta chỉ có được thân xác người mình yêu thì điều đó thật vô nghĩa.
    Tôi đã có linh hồn anh trong 1 thời khắc.
    Anh nói với tôi, " Tôi mang về đây cho em thấy cái hình hài thật của hắn này. Em hãy nhìn kỹ xem trông hắn mới bụi bặm và xấu xí làm sao. Mặt hắn vàng ệch đen nhẻm trên tay hắn có gì kìa đâu phải 1 bó hoa tươi thắm, một quyển ?oThuyết trường phân tử? đó em
    Tôi tin anh. Và tôi yêu cái bụi bặm không kiểu cách. tôi yêu 1 linh hồn đẹp trong 1 thể xác xấu xí. Tôi yêu khuôn mặt anh, vì anh là người Châu A'''''''' da vàng, tôi yêu 1 chút ngăm đen bởi anh là 1 chàng trai từng được sinh ra và lớn lên nơi miền quê thanh bình. Và tôi yêu, tôi yêu quyển " Thuyết trường phân tử" trong tay anh, vì tôi biết, dù có bận với những đam mê nghiên cứu, anh cũng vẫn không quên đặt trong đó 1 bông hoa Anh Đào vẫn còn thoang thoảng thơm vì mới được ép ... gửi tặng tôi./

    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 20/06/2005
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 20/06/2005

Chia sẻ trang này