1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

L'oiseau et les enfants - Cánh chim và những đứa trẻ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ACHILLES_DETHUONG, 27/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ACHILLES_DETHUONG

    ACHILLES_DETHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    L'oiseau et les enfants - Cánh chim và những đứa trẻ

    Tối thứ 7, khi các đôi tình nhân ríu rít thì cả lũ quây quần đàn đúm nhỉ?!

    Phở ạ, ngày nào mày và chị mày tung tăng dắt nhau đi học qua con đường trước nhà tao, giờ mày đã có thằng Bi. Nhìn thằng cu lanh lợi lắm, và tao nghĩ nó sẽ có một tương lai xán lạn. Tao sẽ còn nhiều cái để nói với mày, chịu khó đọc bên dưới nhé.

    Bệt ạ, năm lớp 2 mày được cô Đường dắt vào lớp giới thiệu, nhìn mày còn nhút nhát rụt rè lắm. Giờ đây, mày sắp thành bố trẻ con rồi. Mày nhìn tao nhiều, vẫn thích soi nhau thế. Tao nhớ hồi anh em mình bị thằng Sơn chơi bẩn - cầu đảo - mà vẫn thoát. Mày không hiểu đâu, các cụ để Đức cho mày, ăn vào cái tên mày; và tao cũng vậy. Rồi lại còn chuyện Mesa nữa, tao 40/40, còn mày 32/40; tao không vào đó một phần vì thế. Sẽ rất khó để mày hiểu thằng bạn thân từ bé của mày.

    Còn mày nữa, anh Chí của làng Vũ Đại. Chỉ biết nhau từ năm lớp 8 mà tao với mày có quá nhiều cái với nhau. Không biết tao và mày có duyên nợ từ kiếp trước nữa hay không, nhưng tao phải nhắc mày lời của chính mày: Có kiêng có lành. Không biết mày có nhìn thấy hết những lý do có cuộc gặp mặt đầu xuân này không, tao nhìn thấy nhiều cái lắm. Sắp thành bố trẻ con rồi đấy.

    Và mày, Khoai to, chét sơ mi biết bay, bò già... Mười bốn năm chơi với mày, mười bốn năm đầy những kỷ niệm. Bọn mình vẫn đùa nhau nhiều nhỉ, tao biết mày cũng quan sát tao nhiều, nhưng tao vẫn tiếc là mày ít chịu nghe lời tao. Và bé của tao thấy vợ mày có những sơ suất, sẽ còn nhiều đấy. Dù ông nội vợ mày có là bí thư tỉnh uỷ, thì bây giờ chúng mày sống thế nào? Bé Bông 3 tuổi, hơi chậm và còi. Nhiều cái muốn nói quá, chẳng hạn không chỉ ''Phúc đức tại mẫu''; hay ngày xưa cô Linh nói gì... mày có hiểu không?

    Cuộc vui không có vợ chồng thằng Vô-va. Vô-va mải chơi với Ma-sa hay nguyên nhân gì khác không biết, nhưng sự vắng mặt lại là điều hợp lý. Cuộc vui nào cũng phải học, học suốt cuộc đời.
  2. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Achilles có gót chân không? Tớ đâm cho 1 phát là hết buồn.
  3. ACHILLES_DETHUONG

    ACHILLES_DETHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tao viết cho mày, thằng Phở tái lũn cũn nắm tay chị đi học. Mày vẫn ấm ức khi tao nhắc lại những kỷ niệm bé thơ, từ hồi lớp 1. Và cái ấm ức cũng đến từ nhiều cái mày không thích.Phở ạ, mày không biết mày sống rất cảm tính.
    Thằng Bi lớn lên nó sẽ hiểu tại sao mẹ nó để người khác tán tỉnh. Cái khoảng trống tâm lý - thèm khát được yêu thương, thèm khát được hạnh phúc vuông tròn - luôn hiện diện, nhất là ở những người phụ nữ yếu đuối tâm lý, số phận không suôn sẻ.
    Thằng Bi lớn lên nó sẽ hiểu mẹ nó hơn, từ khi mẹ nó không còn cha - ông ngoại - tới khi mẹ nó quyết định lấy bố nó - là mày. Người phụ nữ luôn yếu đuối, phải có điểm tựa. Mày còn biết tủi thân, trước tao, trước bất cứ ai hơn mày, huống hồ vợ mày?!
    Thằng Bi lớn lên nó sẽ hiểu mẹ nó vì sao mẹ nó dám công khai thừa nhận chuyện mẹ nó - vợ bố nó - để người khác tán tỉnh. Mẹ nó muốn vùng lên, khẳng định cái TÔI của người phụ nữ, và cũng muốn nhắn nhe người chồng không được như mong ước: Lại đây, lại gần em hơn nữa chồng ơi. Tình yêu không bao giờ được lụi tắt sau hôn nhân, là động lực cho các động lực khác.
    Thằng Bi lớn lên sẽ hạnh phúc khi được bố mẹ nó cho xem lại chủ đề này, nơi tình bạn - tình yêu vẫn luôn đơm hoa kết trái. Mày có hiểu không, thằng Phở tái?!
  4. ACHILLES_DETHUONG

    ACHILLES_DETHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh đến với em vào một ngày đông rét, nơi cổng trường bạn anh từng học. Đằng sau chuyện đó là vì em là cô bé biết nhận lỗi, muốn tiếp thu. Và còn nhiều điều bên trong nữa.
    Khi em nắm tay anh, là khi em cảm thấy yên bình bên anh. Những kỷ niệm khó phai của em: bên bố, bên thầy cô, bên những người yêu quý tích tụ lại; giờ khơi dậy trong em. Đó là những gì có thật trong suốt quá trình sống của em.
    Em đã biết những gì anh làm, dù tốt xấu vẫn là sự thật, không là mơ ước xa vời. Sách bác anh viết là những gì em đang cần học; em họ anh cùng họ với bố em và làm ở một nơi cần những cử nhân như em. Em thấy đấy, con đường nguyên thuỷ đầy sỏi đá, chông gai; người ta phải cùng nhau đạp bằng mới thành đường; trên con đường mới có những thứ lấp lánh.
    Sinh nhật của em vào đúng ngày hàng trăm người đã ngã xuống, mãi mãi không trở về. Những sự hy sinh đó để cho bạn Phở hẹn hò mối tình đầu trong nghĩa trang, hay bố em lái xe bon bon trên các tuyến đường... và em nằm trong lớp Tài năng của trường. Mỗi giờ học lại trở thành động lực trong vô số động lực thúc đẩy em thành công trong đường đời.
    ''Rừng Na uy'' viết về một thời hoang mang tư tưởng của thanh niên Nhật; nhưng không phải là tất cả. Bên trong những con người biết HỌC, biết XÂY, biết GIỮ ở mọi nền văn hoá luôn có sự ổn định trường tồn. Này em, anh yêu cô bé xinh ngoan.
  5. ACHILLES_DETHUONG

    ACHILLES_DETHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày anh căng ra với những cảm xúc. Sắp hết ngày rồi, Bé nghe nhạc cùng anh nhé:
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=5YwTAB-Hyn
  6. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    cánh chim cô đơn giữa biển người
  7. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    => Phim Sing này xem hồi nhỏ, có con ma trông ghê lắm.
  8. ACHILLES_DETHUONG

    ACHILLES_DETHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Smile
    Anh viết cho em về một ngày nắng đẹp, một ngày của những điều kỳ thú do con người hay tự nhiên tạo ra, anh cũng chẳng màng.
    Cái ngày anh phải có mặt theo đúng lịch, thì lại không làm được đúng như người ta sắp xếp. Trước đó, liên lạc với bao người mà chẳng ai nói gì là đã thay đổi.
    Ngồi quán nước, anh chàng cùng trường trước kia vẫn dùng ngôn ngữ bất mãn, đả kích. Anh ta được gì khi cố gắng nói nhỉ?! Kệ thôi.
    Quán nước có thêm một ông quá tuổi hưu. Nói chuyện gia đình, rồi chuyển tông sang tự nhận cựu Chánh văn phòng Bộ. Tài nhỉ, xưa tới nay, tự suy ngẫm, khám phá ra bao nhiêu cái (chả biết có thuộc loại Tối mật không?) và cũng tình cờ gặp ông. Định nói với ông đó về các phương pháp xây dựng, ổn định cuộc sống gia đình trong thời buổi mới mà ông lại đi mất.
    Câu chuyện vẫn rôm rả với cụ già 82 tuổi. Nhiều cái để kể lắm, nhớ nhất là bác ấy bảo ''không được báng bổ, xâm hại chùa chiền, linh thiêng lắm'', đương nhiên. Vui chuyện anh kể ngày trên Yên Tử, đúng một tháng sau bài viết của anh, một người từng được giới thiệu với anh dính vào chuyện nghiêm trọng. Ai đúng ai sai, thời gian sẽ trả lời.
    Dù sao, anh vẫn phải nhắc nhở bé những gì cần thiết:
    1. Cần tỉnh táo trước những trò hạ nhau, kể cả bằng lời nói tưởng chừng vô vị. Khả năng nhận thức chưa tốt sẽ khiến con người chấp chước vào những cái chưa đúng; và nhiều người vì danh lợi mà dùng tiểu xảo ''tạo tiền đề tâm lý sai sự thật''. Vd người ta bảo anh Tổng chém gió thì để cho người ta nói; nhiều khi người ta trông chờ vào ý kiến lãng xẹt của mình mà lại lấy đó làm lợi cho người ta.
    2. Có những cái cần phải có chính kiến, đúng với chính mình. Vd như ông cụ hôm nay khuyên nên thanh thản, bàng quan với đời. Ấy là bác ấy quá ổn, quá đầy đủ rồi. Còn chúng ta, còn cả chặng đường đời rất dài phía trước, không như lời bác ấy nói được. Như chuyện nhiều lần chúng ta đi đường, không có lỗi gì người khác vẫn gây sự, bé nhớ không?
    Cuộc đời dài lắm và cuộc đời còn rất nhiều điều phải làm.
  9. ACHILLES_DETHUONG

    ACHILLES_DETHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Smile
    Anh viết cho em về một ngày nắng đẹp, một ngày của những điều kỳ thú do con người hay tự nhiên tạo ra, anh cũng chẳng màng.
    Cái ngày anh phải có mặt theo đúng lịch, thì lại không làm được đúng như người ta sắp xếp. Trước đó, liên lạc với bao người mà chẳng ai nói gì là đã thay đổi.
    Ngồi quán nước, anh chàng cùng trường trước kia vẫn dùng ngôn ngữ bất mãn, đả kích. Anh ta được gì khi cố gắng nói nhỉ?! Kệ thôi.
    Quán nước có thêm một ông quá tuổi hưu. Nói chuyện gia đình, rồi chuyển tông sang tự nhận cựu Chánh văn phòng Bộ. Tài nhỉ, xưa tới nay, tự suy ngẫm, khám phá ra bao nhiêu cái (chả biết có thuộc loại Tối mật không?) và cũng tình cờ gặp ông. Định nói với ông đó về các phương pháp xây dựng, ổn định cuộc sống gia đình trong thời buổi mới mà ông lại đi mất.
    Câu chuyện vẫn rôm rả với cụ già 82 tuổi. Nhiều cái để kể lắm, nhớ nhất là bác ấy bảo ''không được báng bổ, xâm hại chùa chiền, linh thiêng lắm'', đương nhiên. Vui chuyện anh kể ngày trên Yên Tử, đúng một tháng sau bài viết của anh, một người từng được giới thiệu với anh dính vào chuyện nghiêm trọng. Ai đúng ai sai, thời gian sẽ trả lời.
    Dù sao, anh vẫn phải nhắc nhở bé những gì cần thiết:
    1. Cần tỉnh táo trước những trò hạ nhau, kể cả bằng lời nói tưởng chừng vô vị. Khả năng nhận thức chưa tốt sẽ khiến con người chấp chước vào những cái chưa đúng; và nhiều người vì danh lợi mà dùng tiểu xảo ''tạo tiền đề tâm lý sai sự thật''. Vd người ta bảo anh Tổng chém gió thì để cho người ta nói; nhiều khi người ta trông chờ vào ý kiến lãng xẹt của mình mà lại lấy đó làm lợi cho người ta.
    2. Có những cái cần phải có chính kiến, đúng với chính mình. Vd như ông cụ hôm nay khuyên nên thanh thản, bàng quan với đời. Ấy là bác ấy quá ổn, quá đầy đủ rồi. Còn chúng ta, còn cả chặng đường đời rất dài phía trước, không như lời bác ấy nói được. Như chuyện nhiều lần chúng ta đi đường, không có lỗi gì người khác vẫn gây sự, bé nhớ không?
    Cuộc đời dài lắm và cuộc đời còn rất nhiều điều phải làm.
    http://nghenhac.info/rock_pm.asp?iFile=21485
  10. ACHILLES_DETHUONG

    ACHILLES_DETHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cười cái sự đời
    Cuộc đời dài thật, còn dài lắm khi phải nếm trải những tấn trò đời. Những tấn trò đời tận khai các mối quan hệ tình cảm, thân thuộc, hàng xóm. Những tấn trò đời mà nhìn thấy những mưu mô giả nhân giả nghĩa, gán giá trị sống sượng ''được voi đòi Hai Bà Trưng''.
    Bé Voi con chả chịu nhớn, mà đúng là không nên ép chín, cứ để tự nhiên thôi.
    Nhưng liệu tấn trò đời đầy mưu mô, thủ đoạn, dìm hạ nhau tới bao giờ?!

Chia sẻ trang này