1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỚN CHUYỆN RỒI CÁC BÁC ƠI!!!! (Thượng mã phong?!?)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hmphongvu, 06/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác thì bà kia còn làm thêm quả nào nữa nên mới khiến ông X liệt dương sao???? Em chả biết gì về y học, chỉ nghe bác sĩ nói thế thui.
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    theo tớ đoán (vì ông X kia đã say mèm) nên bà vợ kia bèn đổi thế ngựa phi trên mình chồng, chắc máu quá hoặc làm không đúng cách nên mới ra nông nổi thế chứ.
    Còn thượng mã phong là chứng đột tử trong lúc xxx, hình như không liên quan gì đến chuyện tai nạn về cái ấy trong lúc xxx
    Bây giờ báo đăng nhan nhản chuyện dùng viagra dỏm, thuốc ******** dỏm... khiến dv cứ đứng chào cờ mãi mấy .. ngày, máu không thoát ra được khiến dv bị sưng, phải phẩu thuật cho nó trở về tình trạng cũ (nặng là liệt khả năng cương luôn) chẳng biết đâu mà lần
  3. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Ôi đau quá các bác ơi, thật đúng là đau hơn ****
    Hic, chiều nay đọc xong bài bác phicau đã hơi nghi nghi rồi. Vội đi tìm ngay tài liệu đọc lại, đọc kĩ hết các loại đúng là chỉ thấy ghi nếu chữa thượng mã phong xong thì có thể bị liệt nửa hoặc cả người, không hề thấy nói gì đến liệt dương cả! Đúng quả này là có vấn đề rồi, chả nhẽ vợ lão ý chơi tư thế kì lạ mà lại liệt được thật, bất quá nó gẫy chứ làm sao mà ...
    Băn khoăn quá em mới gọi điện hỏi một lão cũng đi hôm đấy, nói đến đoạn "..hay là vợ lão X dùng tư thế kì lạ.." thì lão ý phá lên cười. $%&*#!^&** chứ (xin lỗi các bác nhưng mà em ức quá) hoá ra các lão chơi mình thật!!! Cái lão X mới tỉnh lại trông như dở hơi chả nói làm gì, nhưng mụ vợ thấy cứ ôm khăn mặt khóc, hoá ra là xấu hổ ạ, mình chỉ đứng ngoài nhìn vào nghe mấy lão quỉ kia nói cứ như thật. Lại còn cái lão bác sĩ mũi trâu nữa chứ, thảo nào lúc đấy cứ thấy lão ý cười đểu đểu, lại cứ tưởng là lão ý cười ông X !!! Thật đúng là không cái nhục nào giống cái nhục nào!!!
    Dù sao lão X cũng được quả hú vía, sau đợt này khéo lại liệt vì sợ quá chứ chả phải không
    Qua đợt này cũng biết thêm khối chuyện các bác ạ, hê hê có bác nào dám vỗ ngực bảo : "dù tớ có liệt dương thì vợ tớ vẫn yêu tớ không"
    Tai qua nạn khỏi, nâng cốc cái nào
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Uống vừa vừa thôi nhớ, không lại liệt thật đấy! Lại mất công Đảng và nhà nước gì gì đấy... Mờ đừng có thách đố nhau nữa nhớ.
    Gớm! Mới hú vía xong đã lại nâng cốc nâng chén rồi.
  5. Jazzlover

    Jazzlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chú em nói gì anh chẳng hiểu. Chỉ biết chú mày mê uống, và có lão nào đó bị trục trặc gì đó. Cuối cùng kết quả ra sao nhỉ??
  6. Milanmania

    Milanmania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác chứ bác hmphongvu đúng là có khiếu kể chuyễn cười! làm em đang 3h sáng cười hô hố lên bị bà già chửi ức không chịu được nhưng ma vẫn buồn cười
    u?c ndungtuan s?a vo 11:27 ngy 07/06/2005
  7. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    To hmphongvu : Bạn đưa ông X đến viện 108 , họ có khả năng tái tạo lại đấy . Tuy nhiên khá lâu và mất tối thiểu 1 năm
    Theo như lời của các bác sĩ thì chất lượng và khả năng không thua kém gì trước khi tái phẫu đâu
    Chúc may mắn ở lần sau
  8. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    hô hô, đọc xong đúng là buồn cười thật... làm em cũng nghĩ đến 2 tình huống gần đây của mình ...
    Uống bia ở đâu về sặc sụa mùi, có vẻ mệt mệt và hơi hơi tâng tâng rồi ... thế mà vẫn .... hì hục mãi ko xuất đc .... nhìn ra đồng hồ tới 2h30 phút lận... ặc ặc ... Mãi đến lúc về vẫn khoe uống 1 cốc nước cam xong khoẻ re ... Đúng là ... Lần sau sẽ stop ngay từ đầu, hao sức hao sức .. phải biết bảo quản giữ gìn một chút ....
  9. LosMerengues

    LosMerengues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chưa nghe chú nói ông X đấy bao nhiêu tuổi Tớ nghĩ không nhất thiết cuộc sống thiếu ******** là vô nghĩa ... Cho ông X đấy đi tu đi
    Nói gì thì nói , đó là cái số thôi , chứ cũng chả tại ai cả . Chia buồn với ông X nhà chú vì mất khả năng đàn ông , chia buồn với chú vì phải gánh vác cả trọng trách của ông X
  10. sokhanh2001

    sokhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã đính chính lại là lão X đấy vẫn có khả năng chiến đấu rồi các bác chẳng chú ý gì cả. Uống say xong mà chiến thì đúng là dễ đi thật, trước em chỉ nghĩ là bị cảm lạnh mà đi nay lại biết thêm cái "thượng mã phong" này nữa, từ giờ chắc nhịn uống rượu chỉ uống bia thôi đỡ say

Chia sẻ trang này