1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

♥ Lợn Éc - Resort 7 tầng ♥ - Mùa Xuân Y Tý - Off tối CN 4/3/2012 (đã chốt đoàn)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cong.Chua.Lon.Ec, 02/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  2. cavali123

    cavali123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ok thanks Red. cứ note ra vài cái để đấy đã, khi nào có dịp lại đi tiếp.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    u


    Hà Giang nghe mọi người kể cũng ham lắm nhưng tự thấy tay lái chưa cứng lắm lên cũng còn lăn tăn :P. mà em cũng máu đi nhỉ, bên phuợt có topic nào tuyển quân là đã thấy em đăng ký rồi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em lên lịch trình đi, anh cũng máu đi biển chén hải sản :P. nếu đi được cho anh tham gia với.
  3. 20000_tu_1_ngay

    20000_tu_1_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    tuần này vẫn còn kịp a ơi
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Anh có facebook không ? Hic, đọc tạm cái note này của bên nhà Trekkingfan nhé. Chị Linh thì còn đang thập thò, em thì hu hu, k có ng quen đi cùng ngại chít đi được [-X

    Hội An - Lý Sơn: Ấm áp biển gọi tình người…! (Thời gian 18h Thứ 6: 30/12 – Thứ 3 Ngày 3/1/2012)
    Ấp ủ ý định đi Lý Sơn từ năm ngoái, ….nhưng do điều kiện về thời gian giờ mới có lúc để đi. Một Lý Sơn hoang sơ, ấm áp tình người như các đoàn đi trước về kể lại càng làm chúng tôi háo hức …..
    Diện tích của Lý Sơn là khoảng 9,97 km² nhưng dân số lại lên đến con số hơn 20.460 người. Gồm 3 đảo: đảo Lớn (Lý Sơn, cù lao Ré), đảo Bé (cù lao Bờ Bãi) ở phía Bắc đảo Lớn, và hòn Mù Cu ở phía Đông của đảo Lớn. Huyện được chia làm 3 xã: An Vĩnh (huyện lỵ - Đảo lớn), An Hải(Đảo lớn) và An Bình (đảo Bé).Hòn đảo là vết tích còn lại của một núi lửa đã tắt từ thời tiền sử.
    Các mạch nước ngầm nóng, dưới chân núi lửa, cung cấp nhiệt năng để sản xuất điện phục vụ sinh hoạt cho Lý Sơn. Người dân trên đảo sống nhờ vào đánh bắt hải sản và trồng tỏi. Tuy nhiên, việc khai thác cát ven bờ biển để trồng tỏi và hành đã gây ra những thiệt hại không nhỏ do hiện tượng xâm thực.


    Ngày 1( Thứ 6: 30/12/2011)
    18h00: lên xe ô tô Khách đi Đà Năng

    Ngày 2 (Thứ 7: 31/12/2011)
    6h00: Có mặt ở Đà Nẵng xong đi Bus Hội An qua Ngủ Hành Sơn thăm quan.i
    10h00: Có mặt ở Hội An, thăm quan chụp ảnh loanh quanh Hội An
    12h00: Ăn trưa xong Hội An
    16h00: Liên hệ xe 16 chỗ đón ở Hội An - Quảng Ngãi.
    19h00: có mặt ở Quảng Ngãi nhận phòng ăn tối. (Đà Nẵng – Quảng Ngãi 130km)

    Ngày 3 (Chủ Nhật: 1/1/2012)
    6h30: đi ôtô ra cảng Sa Kỳ, ăn sáng
    8h00: sáng đi tàu cao tốc ra Lý Sơn
    9h00: thuê xe từ cầu cảng về trung tâm đảo
    9h30: cất đồ đạc, nhận phòng
    Thuê xe đi thăm quan đảo Lớn, đi các địa danh sau: Chùa Đục, Quan Âm Đài, Âm Linh Tự, Đình làng An Vĩnh, Đài tưởng niệm hải đội Hoàng Sa, Đình làng Lý Hải, Chùa Hang, Đỉnh Thới Lới, Hải Đăng Lý Sơn, Hòn Mù Cu
    12h00: ăn trưa tại quán Sơn Thuỷ ở gần chùa Hang

    Ngày 4 (Thứ 2: 2/1/2012)
    Dậy sớm đón bình minh trên đảo
    8h: Thuê tàu đi đảo Hòn Bé- vương quốc tỏi
    9h: đến đảo bé, đi thăm quan đảo, thăm ruộng tỏi
    12h: ăn trưa tại Hòn Bé
    14h: đi tắm biển
    17h: Về Hòn Lớn: ăn tối

    Ngày 5 (Thứ 3: 3/1/2012)
    5h00: sáng dậy, thu xếp đồ, ăn sáng
    6h30: ra xe lên bến tàu
    7h30: lên tàu về đất liền
    9h00: đến cảng Sa Kỳ, bắt xe Bus hoặc thuê xe Mai Linh về lại Quảng Ngãi
    10h00: có mặt ở Quảng Ngãi, đi ăn cơm gà quán Bà Nhung
    12h:00 đón xe Sao Vàng về Hà Nội


    Mình dự tính đi 30 người hoặc 40 người thôi …..(thuê ô tô cũng vừa mà thuê xe máy đi lại trên đảo cũng tiện… =))). Chi phí dự tính: 2 triệu
    Lịch ọp:
    Thời gian: 20h ngày Thứ 5 ngày 15/12/2011
    Địa chỉ: Café Maya – 41/97 Văn Cao – Hà Nội.
    Đóng tiền đợt 1; 700k (đặt vé xe ô tô và đồ dùng chung)
  5. 20000_tu_1_ngay

    20000_tu_1_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    nhà Lợn đi lần đầu là HG, toàn xế mới zin đấy ah. cứ tìm được đội nào đi ổn, chắc là được

    nhà mình tết này đừng ai đánh quả lẻ HG. để ra tết đi ngắm hoa cùng cả nhà đi. lúc ấy mình sẽ rủ rê mọi ng về thăm lại chốn xưa :x

    @Hiếu béo: tư vấn cho cả nhà cung tết dương này đi e
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @NA đi Đà Nẵng, Hội An mà đi thế kia thì k0 khoái đâu e. nhiều chỗ đẹp, chưa kịp hưởng đã lại chạy mất. đã mất công vào đấy. đầu tư hẳn 10 ngày đi cho hết đất
  6. cavali123

    cavali123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    facebook anh chắc mốc meo rồi, để vào lại cái [:D]. bên đấy không thấy tuyển quân trên ttvn nhỉ, họ tuyển trên facebook à.
    đọc lịch trình có vẻ ổn đấy chứ, xin nghỉ mỗi thứ 3.
    Cái avata của em chụp từ lúc nào thế, chắc nhà nhợn này dùng cám tăng trọng rồi :))
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Đà Nẵng - Hội An em đi rồi.

    Nên giờ cũng không cần tới 10 ngày để thăm thú khắp nơi nơi đâu, ra thăm đảo lớn, đảo bé, sờ mó ngọn hải đăng tí, rồi tha ít tỏi về thôi mà >:D<
  8. 20000_tu_1_ngay

    20000_tu_1_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Mộc Châu nè

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    đây là bạn Châu của a Bô

    [​IMG]

    còn đây là cả đội

    [​IMG]

    chỉ bình luận 1 câu nữa thôi: ảnh k0 bằng 1/100 cảnh thật. ai có điều kiện nên đến tận nơi để xem, và nhớ giữ gìn hoa cho những ng sau đến thưởng thức. hết!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    trộm cái ảnh từ k14

    [​IMG]
  9. Nhucafe

    Nhucafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2011
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi Hà Giang với e thì k lo lắm, vì đợt này đi cũng toàn bạn mới mà =D>
    E đăng kí gì nhiều đâu a?
    Có mỗi đi Hà Giang đợt Tết dương với đi Apachai đợt Tết âm thôi [:D], do mấy người bạn e từ miền Nam ra muốn e lập cung đi Apachai. Mà xét trình độ non kém nên e k dám, đành đăng kí theo đoàn nào đó thôi.
    A định đi Lí Sơn hả? Thêm một lí do để e quyết theo chuyến này :x
    Đùa thôi, e chỉ được nghỉ đến thứ 2, đang lăn tăn vì phải nhờ người dạy hộ thứ 3, cộng thêm việc trường e thứ 6 của tuần trước đó 'bắt' đi Bắc Ninh thăm Đền Đô nhằm nâng cao tầm hiểu biết về lịch sửb-(. Tại thầy hiệu trưởng tức vì tội hỏi 10 học sinh thì cả 10 đứa biết ngày Halloween là ngày gì, trong khi ngày xá tội vong nhân thì cóc đứa nào biết :)) . Thế là thầy lên kế hoạch bắt cả trường đi thăm di tích lịch sử như Sóc Sơn, đền vua Lê ... Hix

    Tiện đây, Redkin ơi, lịch trình đi Apachai này của c có gì cần góp ý k

    - Ngày 1: 25/01, mùng 03 Tết: HN - Mộc Châu: 187km (mất khoảng 5h). Sáng xuất phát sớm ở cổ Ciputra Nam Thăng Long - Hà Nội.

    Tập trung 5h30 - xuất phát 6h00.

    - Ngày 02, 26/01: Mộc Châu - Cò Nòi - đổ đèo Pha Đin( từ Sơn La sang Điện Biên) -TP Điện Biên: 278km. Ngày này hơn căng một tẹo, sáng ngủ dậy sớm[​IMG].

    - Ngày 03, 27/01: Điện Biên Phủ - Mường Chà (55km) - Si Sa Phìn( 50km) - Chà Cang(23km) - xã Mường Nhé( 53km)- Lăng Su Sìn( 24km) - Đồn 317( 25km): Đêm ngủ đồn 317, giao lưu.

    - Ngày 04, 28/01: Leo Apachai - Đồn 317 - Tả Kho Khừ - Đồn 405 Leng Su Sìn (14km) - Suối Voi - Mù Cả: Đoạn đường này mình ko đo được trên GoogleMaps ( khúc từ Leng Su Sìn tới Suối Voi đi đường tắt. Bác dugia đi rồi ạ.) nhưng mình có hỏi anh Thắng - trưởng đồn 317 thì bảo là đi được, có làm đường các thứ ít nhiều rồi.

    - Ngày 05,29/01: Mù Cả - Pắc Ma (15,2km) - Mường Tè(32km) - Mường Lay(86km) - Leo xe về HN (14h30 xe chạy chuyến cuối cùng). Đường này giờ khá tốt, đi ổn.Tổng cung đường từ Mù Cả về Mường Lay là 133km.

    -Ngày 06, 30/01: Dự phòng trật lịch. Đêm muộn bay vào SGN. Sáng 31/01 đi làm[​IMG]


    2.Về giấy phép leo Apachai:


    - Hoặc đoàn lên Điên Biên sẽ ghé Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên xin.

    - Hoặc mình lên thẳng đồn 317 gặp anh Thắng( trưởng đồn) để anh ấy làm thủ tục hộ [ Vụ này đã nói chuyện xong với anh ấy]. Trường hợp này chỉ áp dụng nếu ko có thời gian ở Điện Biên để xin giấy, vì mình cũng không muốn phiền nhiễu anh ấy quá.

    3.Về chi phí chuyến đi:

    - Vé xe Mường Lay - Hà Nội : 390k/người.Bao gồm 1 bữa ăn, 1 chai nước, 1 khăn lạnh.

    - Gửi xe máy Mường Lay - Hà Nội: 390k/xe: Chia xế ôm : 180k/người.

    - Xăng: 120k/ngày*6 = 720k. Xế ôm tự chia: 360k/người.

    - Ăn: 120k - 150k/ngày *6 ngày = 900k

    - Ngủ: 04 đêm*100k/đêm = 400k. Tùy theo phòng ốc ngủ được bao nhiêu người/phòng.

    [ Đêm: Mộc Châu, Điện Biên, Mù Cả và đêm trật lịch. Tuy nhiên có nguy cơ Mù Cả sẽ ngủ ở bản hoặc nhà dân, vì khu đấy ko thấy có thông tin về nhà nghỉ[​IMG]]

    - Chi phí chung cho đoàn: 100k - 150k.

    *Tổng cộng: 2,500k -3,000k( tính dư ra một tẹo rùi ợ[​IMG])
  10. nuoc_muathu

    nuoc_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2011
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    đẹp quá [r32)]

Chia sẻ trang này