1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.: Lợn Éc Tour :. Ba Vì tránh nóng cuối tuần (CN 22/5) - Thêm bạn thêm vui ^^

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cong.Chua.Lon.Ec, 11/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 20000_tu_1_ngay

    20000_tu_1_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    :-O tưởng a Vinh đã gửi số và trên Ba Vì đã xong xuôi 1/2 rồi mà. h chú hỏi thế ai mà trả lời được. chú tự hỏi e ý đi

    nhà mình ơi. sao e up lên mediafire mà thời gian càng trôi, nó càng chạy lùi % lại nhỉ: 0 -> 14 -> 8 -> 0 -> 4. cả sáng có 1 cái 16mb k0 xong. bác nào giúp e cái
  2. xuanhoa_1983

    xuanhoa_1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    với tiến độ thi công thế này tối mai la hoàn thành thối.
    đến vụ câu cá co lẽ nhà xây đc mười mấy tầng rùi.
  3. 20000_tu_1_ngay

    20000_tu_1_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    nhà nào cũng là thằng da đỏ cất nóc thôi. hehe. nhà trc c chen chân được trc thằng da đỏ đấy. tức là ng chốt rồi (tiếc là k đúng page 100). quả này nhường chú ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    cá với a tối nay xong. tối có nhà mới rồi [r2)][r2)]

    @Hiếu nếu a Vinh vẫn k0 chịu nhả số e Vân 2 ra thì alo chị ná.
    @Hiếu: e Vân 2 hum nay đi học rùi. e cất áo mới đi ná

    @A Vinh: công sức cả sáng được mỗi thế. còn 40mb nữa. mai e sẽ cố gắng up tiếp
    http://www.mediafire.com/?c3swyx72ensemj5

    thôi, stop spamming. làm việc thôi. lát quay lại bắt đầu xây nhà mới [r2)][r2)]
  4. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    vừa họp xong, mỗi ngày cứ 2 phát họp, một vài phát sang gặp khách hàng thì thời gian đâu mà ngồi nghiên cứu công nghệ mới, rồi thì phương hướng, đường lối, đánh giá hiện trạng, chiến lược tiếp cận khách hàng, rồi tuyển dụng nhân sự, đánh giá nhân sự, ... hix hix :(

    Sorry cả nhà nhé, tối nay mình bận rùi. :( chỉ có cuối tuần mới đi chơi đc thôi :)

    @Dung em gửi anh số em Vân ver2 giúp anh nhé :x em ấy học tối ngay gần nhà anh, thỉnh thoảng đi bộ ra uống trà đá với em ấy cho nó tình cảm :D

    @All: cả nhà lưu số mình vào với nhé 0 9 0 8 4 2 5 6 8 6 :x
  5. jesmin

    jesmin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    em Vân ver 2 có vẻ là mục tiêu của nhiều ảnh nhỉ ;)) bả Dung nhớ đấu thầu rồi mới chọn nhà thầu chất lượng nhé ;))

    Mềnh có 1 ước ao ngày mai không phải ngày 25/5 :((
    Mềnh có 1 khát khao tối nay được đi ngủ sớm :((

    Mềnh chào cả nhà, chúc cả nhà ăn nhậu vui vẻ.......... hẹn gặp vào ngày mai ở nhà mới , nếu ngày mai ko gặp mềnh thì là mềnh tự kỷ rồi nha :((
  6. xuanhoa_1983

    xuanhoa_1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    đấu thầu em gái vụ này hay hay và lạ lạ.
    @ Dung: có mang eg ra đấu thầu ko?
  7. 20000_tu_1_ngay

    20000_tu_1_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} e chỉ xin được kêu chn HQ này lần cuối cùng này thôi. dù sau đó buồn hay vui e cũng sẽ k0 1 lời kêu ca nào nữa. e phải hứa để làm, k0 thì e sẽ thành chuyên gia bán than mất. chn HQ cũng sẽ ở lại cùng cái nhà này để e bắt đầu xây 1 nhà mới với cả nhà. đây là sẽ là những dòng thật lòng và trôi theo cảm xúc nên rất lung tung
    "e ổn" - nói dối, "e k0 sao" - nói dối, "e hiểu mà" - nói dối, "thật may vì suất đi của cq (suất đi của cá nhân tôi chứ) đã k0 bị lãng phí"... dối trá hết. tất cả chỉ là 1 lũ nói dối. tôi đâu có ốm vậy mà sao rủa tôi ốm. tôi đâu có muốn ai đi thay tôi. tôi đã đạt được học bổng ấy, bắng sức của tôi kia mà. đấy có phải là cào bằng phân chia đâu. tôi phải lo làm đề tài, trả lời phỏng vấn.... lo lắng mệt mỏi cho những cái deadline. đấy là tôi chưa nói đến công sức và tiền bạc tôi lo hồ sơ giấy tờ. 1 mình. có những thời điểm mệt mỏi đến kiệt quệ. k0 nhờ ai giúp đỡ. gọi về nhà cũng chỉ dám nói: con nhớ bố mẹ thì gọi thôi. ở cơ quan thì trưởng phòng ý kiến mỗi khi "e xin nghỉ đi lo giấy tờ". việc chẳng ai giúp. cả phòng thì lao vào rít "con này mày chả giúp chị gì cả" (cái này mọi ng đùa thôi n0 là cái đùa k0 đúng lúc - và mình vẫn phải cười). vậy ai giúp tôi. có ai nghĩ ra rằng tôi cũng cần được giúp đỡ k0? cùng được phân công 1 khối lượng công việc như nhau. sao tôi hoàn thành của tôi được còn các chị thì k0. và lúc ký nhận tiền thì có gọi tôi ra để nói: sao mày k0 nhận tiền hộ chị k0? triền miên những ngày tôi ngồi lại đến 7-8h còn các chị 5h đã xách túi ra về thì sao? ai nhìn thấy. cảm ơn 1 chị vì câu nói: "e có cần c làm giúp việc k0"?
    và lý do duy nhất tôi k0 gục lúc ấy là vì tôi tự động viên mình: cố lên. chỉ còn 1 thời gian ngắn nữa thôi, tất cả sẽ ở sau lưng. 1 thời gian ngắn mà như hàng thế kỷ. phải chịu đựng tất cả, phải diễn như 1 diễn viên chuyên nghiệp với hy vọng (mình đâu biết rằng nó mong manh đến như vậy) là rồi sẽ chẳng còn phải chịu đựng gì nữa


    bùm....


    vai diễn tiếp tục. lần này còn khó hơn nữa. mắt đỏ chỉ đủ để ai thật tinh ý mới thấy, n0 vẫn cười đùa. bà chị k0 may phải đi thay mình thì trình bày rất thương tâm là "c lớn tuổi rồi...blah blah". e thương chị quá. đúng ra là chị k0 phải đi đâu. lỗi của e cả c ah. lúc trưa nay, nhìn c, e k0 muốn nói 1 câu nào. vì giận, vì tức, vì ghen tỵ... n0 h thì k0 cảm giác. vì đúng là c đâu có lỗi. đơn giản là c quá may mắn thôi
    e nên giận ai? nên tức ai. có ng để giận, để tức đấy. n0 thôi, e sẽ k0 nói, sẽ giữ riêng cho mình thôi. e cũng chẳng trách mắng chế độ nữa đâu. đơn giản là 1 cuộc chơi, và e tham gia, e phải chấp nhận luật chơi. nếu k0, e bị đào thải hoặc e phải tìm 1 cuộc chơi khác
    cảm xúc đã qua mất rồi. nó chỉ đến trong 1 tích tắc n0 cũng đủ để nói ra những gì mình nghĩ. vậy là thanh thản rồi
    e cảm ơn cả nhà rất nhiều. thường thì e k0 bao giờ nói ra những suy nghĩ thật lòng như thế này. n0 với nhà mình e k có cảm giác phải giấu gì cả.

    thực sự e là 1 ng may mắn vì luôn có những ng bạn tốt. cảm ơn nhà Lợn Éc rất nhiều. cảm ơn phượt đã mang đến cho e những người bạn chân thành. và thật lòng cảm ơn xế đã luôn ở bên, động viên an ủi e mỗi khi e làm phiền. hì



    @phút riêng tư: I know Im crazy, Im stupid, but Im still... I did chose loneliness, then I will not blame, just please pray for me. God bless you, K. despite all, life is good, and we r still alive, just don't give up. u r never alone


    rồi. đi nhậu thôi
  8. hongmaruko

    hongmaruko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mắc bệnh thập thò!
    Đang làm việc mà rảnh 1 tẹo là vào nhà lục lọi comment mọi người ngay. Xong lại tắt để đỡ mất tập trung. Rồi lại vào, rồi ra. :P
    Nhớ buổi ọp đầu tiên có mỗi mấy người. Gặp 1 lúc chưa nói đã hết chuyện. Nhợn trưởng thì mặt rõ là khinh khỉnh hồi đấy á mình ghét cay.
    Lúc đấy nói chuyện chủ yếu là với em Mây, hợp tám thế [r2)]. Câu chuyện thỉnh thoảng có vài tràng cười nhạt xấp xỉ nước ốc. >:)
    Giờ thì 1 ngày mà ko vào topic á có mà đọc hoa cả mắt. ^:)^ cả nón! Thích :x ù yeahhhh!
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Rồi mọi chuyện sẽ qua :(
  10. 20000_tu_1_ngay

    20000_tu_1_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    e thua các bác. Vân 2 đâu. thập thò thế thôi e. cho ý kiến đi. chọn a nào thì phím c trước.
    @aTA số e Vân để e xin phép e ấy đã nhé. hì (thực ra e đợi bữa bác giải ngân cái 1t của xế e đấy)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này