1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lộn hết cả ruột, gan, phèo, phổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mytoillet, 20/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mytoillet

    mytoillet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    lộn hết cả ruột, gan, phèo, phổi

    Chứng minh thư ND quá 10 năm, ảnh cũ quá nên phải đi làm mới.
    Ngày 15/12/08 mình đến Công An Quận Tây Hồ. Đại diện chính quyền là 1 em gái khoảng 25 tuổi nhưng nói năng với lũ dân đen bằng giọng của mẹ già 70: kẻ cả, xách mé và không có chủ ngữ. Mình thấy ngứa con mắt bên trái- bực con mắt bên phải lắm. Nhưng khổ nỗi em gái chẳng gây sự với mình ( vì mình đíu sai cái gì) nên mình tặc lưỡi theo kiểu : Chẳng dây với hủi- chẳng phải đầu cũng phải tai!!!.
    Ngày 8/1/09 theo giấy hẹn mình đến lấy CMT lúc 9g. Đến nơi mới té ngửa ra vì không đọc thông báo: Trả chứng minh thư vào 15g các ngày 2-4-5 hằng tuần. Đã mất công đến nên mình đánh liều vào gặp em gái, nói gịong đầy xu nịnh:
    - Chị ơi, chị xem gíup có linh động cho tôi lấy CMT vào buổi sáng được không? Chiều này tôi phải đi công tác Sài Gòn....
    - ra ngoài chờ. Hết người thì giải quyết- Em gái buông 1 câu chỏn lỏn
    Máu nóng bốc lên, mình ưỡn ngực dõng dạc hỏi:
    - này em? Em bao nhiêu tuổi rồi?
    Em gái ngẩng lên nhìn đám dân đen đang ngồi chờ lúc nhúc trong phòng, vẻ mặt đầy ngơ ngác và khinh bỉ. Ngơ ngác vì không hiểu thằng cha nào muốn gây sự. Khinh bỉ vì tại sao nó dám liều mạng to tiếng hơn em ở trong cái phòng Cấp Chứng Minh Thư Nhân Dân của CA Quận Tây Hồ này?!
    Chẳng để em trả lời, mình bồi luôn:
    - Tôi thấy cô còn ít tuổi mà ăn nói thiếu văn hoá quá. Cô học lớp mấy rồi mà nói năng chẳng có chủ ngữ thế? Vì nhân dân phục vụ mà thế à?
    Qua cơn choáng váng, em gái cao giọng:
    - Tôi nói gì mà anh bảo thiếu văn hoá? Lịch lấy CMT là vào buổi chiều. Tôi nói anh ra ngoài chờ tôi giải quyết hết các trường hợp khác đã...
    Mình cũng không vừa:
    - Không lấy được thì chị nói là không cho lấy. Nói năng lịch sự 1 tý thì chết ai. Tôi thấy tư cách chị không xứng đáng làm việc trong ngành CA.
    Em gái cười khẩy. May sao 1 anh giai mang hàm thiếu tá, chắc là sếp của em nhảy vào bênh vực:
    - Anh kia, trước khi anh nói ai đủ tư cách thì anh xem lại tư cách của anh đã...
    - Tôi nói hoàn toàn đúng! anh xem cô ta trả lời mọi người thế nào? thiếu văn hoá quá....
    Đám dân đen hưởng ứng mình bằng cái nhìn đầy chia sẻ. Thấy vậy, anh giai thiếu tá phẩy tay:
    - Mời anh ra ngoài, cuối giờ chúng tôi giải quyết!
    Mình ra ngoài. Một lúc sau, 1 em gái đi đến thì thầm:
    - Vừa rồi anh mắng chị kia khiến mọi người thấy sướng quá. Chị ấy ăn nói kinh lắm. Có bác già ơi là già mà chị ấy quăng tiền lên bàn, nói trống không. Thế mà bác ấy vẫn phải vâng vâng, dạ dạ.
    Một chú trung niên xong việc cũng ghé vào góp:
    - Mấy người này làm việc cửa quyền lắm. Cũng chẳng ai dám nói.Hôm nay bị 1 vố tha hồ ê mặt.
    Sướng đâu chưa thấy, ê mặt đâu chẳng biết. Chỉ có mình là lĩnh đủ vì cái tội " liều".
    Anh giai thiếu tá thông báo: Phôi CMT của anh bị thất lạc. Chúng tôi đã điện thoại cho anh mấy lần để đến làm lại nhưng anh toàn tắt máy!!!
    Mẹ, kiểu này mình phải kiện bên Mobiphone vì cái tội tất cả các cuộc điện thoại mình đều nhận được trừ điện thoại của CA Tây Hồ.
    Đành ngậm ngùi cầm giấy hẹn đến ngày 15/1/09. Đúng ngày, giờ mình hớn hở đến thì bị dội gáo nước lạnh: Năm sinh của anh bị đánh máy sai. Mời sáng mai đến lăn tay lại.
    Mẹ! Không biết lần sau còn sai cái gì nữa đây???
    Lộn hết cả ruột, gan, phèo, phổi
  2. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bác, làm việc với cơ quan nhà nước là mệt với mỏi lắm, giống nhà em làm cái nhập khẩu cho thằng cháu mới sinh mà đi đi về về đến 2 tháng trời, mà có phải là làm không công cho mình đâu mà mãi không được, ức chế vác luôn sang bắt đền nhà họ hàng nhà nó, cuối cùng là phải đe từ trên đe xuống mới xong. Chúc bác may mắn!
  3. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bác, bọn này toàn lũ ít học, ngồi đc vào chỗ đó là do có ô dù lại cứ tưởng mình oai lắm, muốn đè đầu cưỡi cổ dân, muốn làm j thì làm, ăn nói thì chỏng lỏn "cấc lấc", bố láo. Topic của bác mà đưa sang bên thảo luận thì tha hồ mọi người vào ném đá
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bất-lịch-sự-lại-với-người-khác không là cách tốt để dạy họ trở nên lịch sự, mà còn khiến một người nên sờ lên gáy mà suy nghĩ về câu nói này ''trước khi nói ai đủ tư cách thì xem lại tư cách của mình đã.''
  5. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đi với bụt mặc áo cà sa
    Đi với ma mặc áo giấy.
    Với những loại người như thế thì ăn nói lịch sự cũng vô tác dụng.
    Em không biết chị Anx đã gặp trường hợp tương tự chủ top chưa, nhưng em thì cũng gặp vài lần rồi.
    Nói lịch sự cũng có, nói theo cái cách người ta nói với mình cũng có nhưng 99.99% là nói lịch sự với người như "chị" trong trường hợp của chủ top là vô tác dụng.
    Em xin hết.
    Được trung135 sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 21/01/2009
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thg` nào làm cmt cho bác thế ạ...mà kon nào có vẹo thế dám to mồm với tất cả mọi ng vậy ạ??? đkm chúng nó ko lẽ mai em lên làm thử lại cmt xem chúng nó hack dịch ra sao...
  7. mytoillet

    mytoillet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nói như bạn Anx thì mỉm cười khi người ta chửi mình nhỉ???? Thế thì tớ cứ bất lịch sự mà nói rằng : Quan điểm của bạn như thối...."Mứt" ấy.
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Lên công an Tp mà làm đi, không lại còn lắm chuyện lắm! Chia sẻ, chia sẻ!!!
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng em điên quá em cũng bộp thẳng vào mặt lun.Nói thật cứ phải nói cho biết.Cái kiểu đó em rất ghét,cửa quyền hống hách.
    Còn kiểu bán hàng của mấy em nhân viên nữa chứ,điên quá cũng làm ầm lên,gọi cả quản lý,chủ quán lên đây.Các em cứ gọi là mặt xanh như tàu lá.Nhưng công nhận là điên thật!
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi chẳng viết lời nào bất lịch sự với bạn cả, tôi chỉ trình bày quan điểm trái chiều với bạn. Kết quả là tôi nhận đc lời reply vàng vàng.
    Quyền tự do của bạn là lựa chọn cách cư xử (lịch sự hoặc không lịch sự) lại với người lịch sự hoặc không lịch sự với bạn.
    Vả chăng, tôi nói là bất-lịch-sự-lại thì không là cách tốt, bạn vì cái nóng giận mà (cố tình) bẻ chữ tôi thành ra (sai) là: mỉm-cười-(lại)-khi-người-ta-chửi-mình. Tôi không ghi vậy, bạn không nên trích dẫn (sai) như thế chứ bạn. Bẻ cong lời tôi không là cách thuyết phục rằng quan điểm bạn đúng đắn đâu.
    @ Bạn gì ở trên: Ng chửi tôi thì tôi gặp nhiều, trên forum này và ngoài đời. Tôi chỉ việc từ tốn mà đối đáp thôi, bạn ạh. Không cần nổi xung làm gì. VD nhỏ là ngày xưa tôi đi nộp học phí, cô thu ngân quát nạt này nọ khi tôi hỏi han, tôi kiên nhẫn + nói giọng rất lớn, to rõ để nhắc lại câu hỏi 3-4 lần, giải thích là câu trả lời của cô ấy là chưa hết câu hỏi của tôi. Sau khi tôi điềm tĩnh hỏi thì cô này cũng trả lời tôi. Tôi nghĩ, mọi ng xung quanh (các cô thu ngân khác + sinh viên khác) thừa sức thấy ai là người sai, ai là người đúng và ai là người cuối cùng đạt được mục đích của mình. Tôi không GÀO/CHỬI với-mơ-ước-giải-quyết-vấn-đề: Tôi chỉ đơn giản là giải quyết vấn đề, không cần chửi ngược lại ai cả. (Tôi từ chối thực hiện 1 hành động không đẹp mắt, bất lịch sự và-không-hiệu-quả.) Các VD khác còn ở các vp hành chính khác, với CA, với bảo vệ các loại, với (những) người đụng xe tôi, etc. Nhiều lắm, bạn ạh.

Chia sẻ trang này