Lộn hết cả ruột Đã đồng ý rồi thế mà vừa nói lại chúng tôi đã đủ rồi không nhận em làm việc nữa.Đúng là ko biết chúng nó nghĩ gì nữa
Bực mình làm gì em, không nhận thì thôi tìm chỗ khác ngon hơn, bây giờ công việc nhiều lắm, họ cành cao thì mình cao cành7. Chúc em sớm tìm được việc làm như ý.
Tớ cúng lộn tiết , con bạn nhờ sếp nó là anh Q nộp hộ cái HS vào cty KĐ à k nhà phân phối của nó thôi, gặp thằng sếp thì bảo là bên anh Q gì đó giới thiệu qua nhé, ... xyz, anh sếp cao to đẹp giai tiếp tớ hỏi em là gì với anh Q mình cười bảo là bạn thôi ạ, cười, rồi xem HS thì tớ quá tiêu chuẩn ấy chứ, xong rồi lại cười, ừ cv a yêu cầu thì đơn giản thôi, e sẽ được nhận vào làmetc.. vvv. ... rồi hỏi em có gia đình chưa??? em ở đâu ... .. về đợi em nhé, mất bao nhiêu cuộc gọi điện yêu cầu rồi về nhà bổ sung hộ khẩu có công chứng, ... ừ ừ rồi sáng nay anh bận họp, chiều anh mới qua phòng Nhân sự đc, e ạ !!!! chờ hơn tháng chán chả buồn gọi nữa, thà tụi nó cứ nói là k đc ngay từ đầu đi có phải mình đỡ hy vọng k, nói chung cv nào mình hy vọng thì k đc, nên mới có tâm trạng ấy, Rải hs như rải truyền đơn, dù sao thì mình cần chứ họ có cần mình đâu, khổ thế chán chả buồn chết đây này, bi giờ làm cho mấy thằng tư nhân, gặp toàn thằng khoái tính, chịu khó làm vậy... đâu phải may nhờ rủi chịu, đâu phải trong đục cũng đành,
Sau này đồng chí A_li_bo_bo đừng làm như thế với những người khác nhé, hic Được gabeoquay sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 24/06/2007
Hôm qua tớ có ngồi kể với thằng bạn thân là tao bị chúng nó cho out rồi. Thằng bạn tớ (hơi mất dạy tí) cười cười bảo " ******** với em 2 tiếng rồi bảo em đek qualified à? Quên mẹ nó đi" Quên đi thôi. Tuần mới đến rồi, lại lên đường tìm việc thôi Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 24/06/2007
Lớp tớ cũng có đứa thi tuyển vào BAT đến vòng 3 thì phải, tự nhiên đình lại bảo chị sắp relocate sang KL nên để 6 tháng sau chị liên lạc nhé. Bó chiếu với thể loại nhà chị Alexis Phạm. (nguyên văn tên như thế các ấy ạ), mà cái bọn BAT chả hiểu thể loại gì mà người Vịêt đặc sệt mà cứ bày đặt. Ngày xưa là Mít là Na Giờ đây vào BAT em là Sarah có đứa lớp C còn bảo: Em không thích kiểu cty của chị cứ dùng tiếng Anh với nhau thế này, không giữ gìn được sự trong sáng của tiếng Vịêt. (em đó bị out luôn, nhưng nó cũng cóc cần). Tớ cũng chả thích kiểu người Vịêt với nhau mà cứ dùng tiếng Anh, nghe giả giả mà tiếng ANh có phải hàng khủng đâu cơ chứ, tốt nhất cứ tiếng Vịêt mà giã thôi.
Bon BP nó mua vé cho cái H. bạn tớ vào phỏng vấn trong kia, mất bao công sức thi tự nhiên có 1 thằng ở Anh về nghỉ hè xin làm intern thế là lấy thằng ở Anh. Merde.. Công nhận người Việt nói chuyện tiếng Anh với nhau ức chế vật. Có một lão cứ HT Mobile (đọc là mô-bai) tớ nghe chối quá, bảo "anh ơi, nó ko đọc là mô-bai đâu ạ" Tiếng Anh của tớ cũng phò nên tớ gặp trường hợp thế là cứ "me not speak english"
Thôi thôi, bực làm gì cho mệt người, còn chúng nó vẫn cứ khỏe re, kiếm gì ngon mà cắn xé, xong roài lên kế hoạch kiếm chỗ khác. Việc đầy ra mà. Tiến lên bác.