1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớn Lên Bằng Những Ước Mơ Mỗi Ngày *

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi putinvietnam, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Lớn Lên Bằng Những Ước Mơ Mỗi Ngày *

    Tui làm topic này để chúng ta có thể nói lên ước mơ của chúng ta qua mỗi ngày , để có thể biết thêm về mơ ước , về sở thích hay những cấy chi đại loại như rứa .Ai vô đây mà không post bài thì là người khô khan , nỏ có ước mơ chi cả , ai vô đây mà post bài thì tui cho ***** và các bác,các cô,các cụ,các chú,các bà,các gì,các em và ,các cháu , hic may wá , chưa có các con , hề hề .
    Nào cùng nhau mơ ước cho niềm vui , cho cuộc sống đi bà kon .
    "
    Ngày mai , em sẽ có một chuyến đi ngắn về Vinh ,(trong vòng có 12h thôi ) nhưng lại không được về nhà , và em muốn gặp ai đó mà mai này làm người tri kỷ của iem"



    Có viết cho nhau cả vạn lời
    Rằng thương, rằng nhớ để rồi thôi
    Mai đây trên đường đời vạn nẻo
    Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi!


    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 06/05/2003
  2. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hic...đã lỡ klick chuột vo rùi...mà không trả lời thì lão Sanu lại nói xấu... đành trả lời vậy....
    ước mơ àh...nhiều qué không thể đếm nổi...
    +Những ước mơ với khả năng thành hiện thực là~~~>0
    Hồi nhỏ thì còn mơ làm hoạ sĩ..một mơ uớc trẻ con dưng mà cũng đã ảnh hưởng phần nào tới sau này khi em đi học vẽ ở Việt -Đức rùi bây giờ là theo khối V...hì...mặc dù khả năng thành một hoạ sỹ thật xa với nhưng dù sao thì hội hoạ cũng là một trong những niềm đam mê của em...
    Một ước mơ nữa là đuwọc ra khỏi trái đất,dù chỉ là một lần trong đời ...hì...em rất khoái môn "Thiên văn học"nên nhiều khi có những ước mơ xa vời...
    +Những ước mơ thực tế hơn:
    đó là đậu Đại học,cho dù đó là một trường nào...
    sau đó là một công việc ổn định..hì...lương thì vừa vừa cũng đuwọc dưng mà phải được làm theo sở trường của mình...em vẫn mơ đuwọc làm phóng viên của một báo thể thao nào đó..hic...dưng mà khó thiệt...thi voà khối này hình như phải là dan khối D thì phải...
    làm phóng vien thể thao là ước mơ lớn nhất của em hiẹn tại..cha ui..chả có gì thích bằng ngồi viết hoặc đi làm gì đó cho bóng đá..môn thẻ thao mà em yêu thích thì chỉ cần lương đủ ăn thì em cũng xin nhận..hì...
    tạm thời là như thế đã...hì..mơ thì còn nhiều lắm .........
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
  3. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày một ước mơ?!Lâu lắm rồi không vào box nghệ tĩnh hôm nay vào tự nhiêu thấy nhớ nhà và nhớ bạn bè quá.ước gì bây giờ được ở nhà,ùng bạn bè đi ăn chè ở ngã sáu,ăn ốc luộc ở cổng thành.bánh bèo ở...cổng trường..(trường nào mà có bánh bèo ngon vậy ta??!!).Xa nhà đã mấy năm,bạn bè đã bắt đầu có gia đình.vậy mà mình vẫn còn phải học những 2 năm nữa,lúc trở về không biết có còn ai...đợi mình không ?!.
    a****a ga aru sa
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ của em giờ cũng nhiều lắm.
    --Em ước mình có thể vượt qua được nỗi buồn hiện tại của mình về sự nghiệp, về gia đình, về bạn bè. Em mong là mình sẽ không phải cay nghiệt với bất cứ ai nữa, mà nhất là người trong gia đình mình. Em đã phải cay nghiệt với một người đang sống trong cô đơn và cần sự yêu thương của họ hàng và cháu chắt. Em không muốn điều đó, nhưng em không thể làm khác với một người đã làm phá vỡ hạnh phúc gia đình mình không chỉ một lần mà rất nhiều lần." Con chỉ đến thắp hương nếu O chết, chứ từ bây giờ con không bao giờ xem O là người O ruột của mình nữa. Mong O hiểu cho." Thật tệ phải không mọi người?
    -- Ước mơ thứ hai là đậu đại học.
    --Ước mơ thứ ba là khoảng cách đang có hãy ngắn lại cho em được nhìn thấy người ấy mỗi ngày.Được nghe giọng nói của người ấy thật nhiều. Và được cùng người ấy ngắm biển mỗi chiều.
    Tạm thời cũng thế thôi.
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  5. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    san u là thiên thần hay sao mà cho anh em mình ước mơ thế nhỉ?he he cho thì ước thui.F chỉ cần 3 điều ước thành sự thật là đc
    1 là:có khả năng phi thường(cái này F khoái lắm.F sẽ là 1 dũng sĩ chiến đấu"never die)
    2 là:có thể làm viêc ko bao giờ mệt(F hay ốm lắm)
    3 là:chuyẻn nhượng điều ước còn lại cho ai đó với giá thoả thuận
    thế là xong(san u ơi nhớ làm nó thành sự thật nhá)
  6. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mọi người ước đâm tui thấy cũng nên bày tỏ ước mơ của mình chứ nhỉ(dù biết sanu hay bất cứ ai cũng không thể giúp tui mà chỉ có sự cố gắng của bản thân tui )Ước mơ của tui cũng như bao sĩ tử năm nay là thi đỗ trường ĐH mà mình đã chọn (với tui là thi đỗ ĐH Ngoại thương _1 ước mơ hơi cao so với trình độ của mình)Mong sao tui sẽ thực hiện được nó để ko làm cho những ai ủng hộ tui phải thất vọng.
    Ước mơ thứ 2 rất đơn giản đó là có thêm nhiều bạn tốt (cái này bà con dễ thực hiện lắm)
    Ước mơ thứ ba tui dành cho tất cả mọi ngươi ai muốn sử dụng cứ thoải mái(nhưng sau này lỡ tui túng thiếu sẽ đòi lại)
    Nhắn sanu :kêu gọi mọi người ước mà bản thân mình ko ước à,lo mà ước đi kẻo hết phần đó
    GHOST
  7. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ cho mọi mơ ước của mọi người thành sự thật
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Tớ cũng được ước chứ?
    Ừ, nếu được thì tớ cũng muốn được giống mọi người mà:
    1/ Trên tay tớ bây giờ không phải là con chuột máy tính mà là bàn tay của một người. điều này quá tuyệt diệu đến nỗi tớ sợ mình nằm mơ. Một tình yêu. :x
    2/ Chiều nay đi làm về, tớ sẽ nhìn thấy chủ nhân của đôi tay đó đứng trước cửa và trong nhà là một bữa cơm. Một gia đình. :D
    3/ Tớ sẽ ước tớ có thêm 3 điều ước nữa... :)
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  9. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nếu được ước, MINH sẽ ước:
    học ra trường , làm đúng với nghề đã học và có chút ít money
    để đi đây đi đó, sống những ngày tháng tự do theo ý mình
  10. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    mỗi người một ước mơ hong bach cũng vậy , cũng như mọi người hong bach cũng có những ước mơ riêng của mình , cho mình và nhất là đó là người mẹ yêu quí của hong bach , mẹ vất vả nhiều tất cả cũng chỉ cho hong bach thế mà hong bach chưa thật sự làm được gì để mẹ vui cả , nhiều khi về nhìn mẹ hong bach cảm thấy có lỗi nhiều rất nhiều vì đã không thực sự là người con ngoan của mẹ . Ước mơ lớn nhất của hong bách tất cả đều dành cho người mẹ yêu quí của mình mẹ mãi là người mẹ mà con yêu quí nhất . Mong rằng hong bach se làm được một điều gì đó cho mẹ ............
    hongbach2000k3

Chia sẻ trang này