1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớn Lên Bằng Những Ước Mơ Mỗi Ngày *

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi putinvietnam, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Ước gì sức khoẻ của mình nhanh chóng bình phục, không thì......chit à
    a****a ga aru sa
  2. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình nhanh chóng thoát khỏi cái mớ bòng bong này, nhanh chóng nhận được tin cần biết. Ước gì, ước gì, ước gì ... <=== ước hoài mà có được mô, nhức đầu quá .
    Cyclo@
  3. traman

    traman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, thứ 6 nhỉ?Mình thức dậy bởi cậu em trai yêu quý. "Chị An ơi, ra ăn sáng, em nấu cho chị luôn, không ăn là em giúp đỡ luôn à nghe!" Vụt dậy ngay vì sợ mất khẩu phần mà ! Hai chị em vừa ăn vừa trêu nhau đến quên cả giờ làm. Chết rồi, xe hư. " Em chở chị đến công ty rồi em đến trường sau, chiều chị tự đi bộ mà về!", thằng em nhe răng ra cười đểu ! Hai đứa vi vu trên chiếc FX đáng ghét của hắn. Qua cầu Sài Gòn đông như kiến, hắn quay xe lại đi ngõ Thủ Thiêm. Thế mà hay, mình không ngờ thằng em lại nhanh nhẹn và xông xáo thế. Hắn luồn lách một hồi hai chị em cũng qua phà và đặt chân đến trung tâm quận 1.
    Chiều, đã gọi hắn rồi mà chả hề nghe trả lời trả vốn gì. Chắc lại lang thang với đám bạn thân. Biết thế đi nhờ xe cô bạn đồng nghiệp cho rồi.Tức thế không biết. Đang lơ ngơ để tìm chiếc cyclo @ thì hắn vù đến. "Chị leo lên mau đi, theo em đến chỗ ni hay tuyệt". Trời ạ, hắn cho mình đến cà phê 33 tầng hóng gió với lũ bạn quỷ quái của hắn. Thì ra không còn thời gian đưa mình về nhà nên mới thế. Nhưng , cái gì đây? Happy Birthday à?Rồi bọn bạn của hắn hò hét vang theo nhạc "Happy Birthday to chị An". Ủa, hôm nay là sinh nhật ai thế? Hì, lần đầu nghe bọn hắn chúc mừng mà mình cười rũ. Thì ra thằng em yêu quý nhớ nhầm ngày. Không hẳn, nhớ đúng nhưng xem lịch nhầm mất 1 ngày!Nhưng, mình lại vui hẳn vì bữa tiệc dễ thương ấy. Chỉ có hoa hồng trắng thôi. Hoa thật đẹp, chắc bọn hắn tốn bộn tiền để mua hoa cho mình.Ngồi nói chuyện với toàn đám con trai trên chỗ cao nhất của Sài Gòn, nghe bọn hắn bàn bạc cho chuyến đi Trường Sơn sắp đến mà thấy bọn này cũng lãng mạn chứ đâu khô như dân Bách Khoa mà mình thường nghĩ nhỉ? Nội cái thằng em mình đó thì biết. Cũng lãng mạn khiếp!
    Hai chị em về nhà, gió từ sông sài Gòn thổi mát lạnh. Hắn hỏi" Chị vui không? Coi như em mừng sinh nhật chị trước, mai thì để cho chị vui với bạn chị."...
    Thế mà đã hơn 3 tháng kể từ ngày ấy rồi nhỉ, em trai yêu của chị. Chị giờ xa em quá, đang ước mơ được như thế trong lần sinh nhật năm sau. Ước gì, ước sao, mong thế, mong và mong...
  4. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ước gì đang ở nhà nhỉ?????!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tự nhiên bây giờ đầu óc mình ... rỗng tuếch ===> đỡ phải nghĩ ngợi gì. Thế là sướng nhất.
    Cyclo@
  6. traman

    traman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được về Sài Gòn ngay ngày mai nhỉ? Tiêu tan kế hoạch về nhà rồi, anh ơi.Thế là không được gọi cho anh từ phương Nam nữa rồi. Giờ này là đã vào Thu rồi nhỉ? Mùa Thu thì chỉ có lá vàng thôi. Em thích mùa Xuân hơn. À, bây giờ thì còn yêu mùa Đông ở HN nữa cơ. Vì sao lại mê mùa Đông ở Hà thành nhỉ? Vì có chăn và áo len à?Hơn thế chứ nhỉ? Có "gối" nữa hè?Hì, giờ thèm được "gối" quá. Dạo ni ốm nhiều rồi. Đừng lo nghe.Mong thế biết bao! Ước gì...
  7. chandatlangthang

    chandatlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình được đi chân đất , đi cày ấy , đi giầy nhiều đau chân quá !
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  9. traman

    traman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hì, ước răng khi mô mình muốn đi giày là có giày ngay, còn khi thèm đi chân đất thì giày vứt mà nỏ sợ ai nhặt mất.
  10. baby_top_to_toe

    baby_top_to_toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày dài lặng lẽ trôi qua , đã lâu rồi anh không gọi cho em , em chẳng biết vì sao .Em nhớ giọng nói của anh , nhớ nụ cười của anh , em nhớ anh nhiều làm .ước gì bây giờ em được nghe anh nói : anh rất nhớ em! người yêu ơi!
    BABY_TOP_TO_TOE

Chia sẻ trang này