1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớn Lên Bằng Những Ước Mơ Mỗi Ngày *

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi putinvietnam, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    anh nhớ em rất nhiều , người yêu ơi
    a****a ga aru sa
  2. angiang1516

    angiang1516 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ước được chạy về nhà ngay để đón bố từ cơ quan trở về, chờ mẹ từ bệnh viện sau những ca mổ vất vả, đợi em trai từ trường vù xe vô sân, gọi inh ỏi" Chị Hai ui, mần chi lâu rứa, ở cửa cho em mau cấy coi!".
    Ước được ăn cơm với cả nhà. Bố luôn chọn miếng ngon và to nhất bỏ vào chén cho mình và giục "ăn đi con, dạo này con ốm quá, con gái ạ!". Mẹ thì nhìn mình và hỏi " Công việc thế nào con?Không được thì nghỉ một chỗ đi!" Hì, mẹ luôn muốn mình nghỉ bớt. Thằng em trai láu cá " Chị Hai đang muốn làm người mẫu hả? Sao nhịn ăn dữ dzậy?".Ui, trời! Mình có ốm gì cho cam cơ chứ. Như voi còi thui mà!
    Ước sao giờ ni đang ngồi nơi phòng khách để coi ti-vi với thằng em và bố mẹ. Hai đứa to mồm cãi nhau loạn xạ như con nít. Nhớ em quá, em trai ơi. Có mỗi cái ti-vi mà hai chị em bấm chuyển kênh liên tục. Mỗi đứa coi 5 phút nghen! Giờ thì có mỗi em thôi nhỉ? Ai dành với em nữa ngoài bà chị ni hè?
    Mong đến cháy lòng ngày bên anh. Anh, một người bạn thân, một chàng trai tuyệt vời, một ông anh hay chiều mình nhưng cũng bị lây cái thói ưa giận dỗi ngang như cua kềnh của mình.
    Ước được trở lại thời học sinh vô tư. Để khỏi mất công phải nghĩ ngợi gì nhiều.
  3. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mong được ra Hà Nội đến trụ sở của Interpol để nhìn thấy nơi anh từng công tác. Mới đó mà đã lâu lắm rồi ư? Tưởng đâu hôm qua chứ nhỉ? Hắn bảo mình hãy quên đi nhưng không quên được. Nghĩ ra chuyện gì vui bây giờ nhỉ? Thôi, khỏi nghĩ. Kệ nó. Cứ để như thế đi nhé!
    Được nguyenquocdoanhuyen sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 25/09/2003
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Về Sài Gòn trong hai ngày cuối tuần. Giá mà được thế nhỉ?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ đang ở Hà Nội, cùng với bạn bè tung tăng khám phá cái thế giới kia, cái thế giới mà mình thèm khát. Ước gì con người đừng bị những cú sốc kiểu " Tin bạn mất bò". Ước gì được ở bên anh dù chỉ là một tiếng. Ước gì được nghe anh nói, được nhìn thấy anh , được anh chọc cho cười.... Ước và ước, cũng mãi mãi chỉ là điều ước mà thôi. Không thể trở thành sự thực ngay bây giờ được. Mà điều ao ước thì mình chỉ mong nó thành hiện thực ngay thôi.
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ mình được về Vinh nhỉ? Đạp xe lông bông, rồi ghé vào một quán bánh bèo nào đó. Vòng về trường cũ thăm mấy cái quán mà đôi khi cứ ngỡ là của riêng lớp mình.
    Ước gì, mình có thể đấu tranh vì TY. Nhưng có phải vì mình không đấu tranh đâu. Sự từ bỏ đôi khi cũng cần sự đấu tranh lớn lao ấy chứ.
    Ước gì mình bớt nóng tính đi nhỉ? Con gái mà không nhẹ nhàng gì cả... Tệ thật!
    Hà Tĩnh dù đi xa, vẫn còn nợ duyên duyên nợ...
    http://www.profiles.yahoo.com/nhieumat
  7. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nó chỉ là con bé hay nghĩ ngợi nhiều. Vì thế, nó dễ thất vọng khi có một điều gì đó không vừa ý. Nó vẫn biết cuộc sống không là một cánh đồng hoa, một con đường bằng phẳng, một bản tình ca tuyệt diệu hay một cuốn tiểu thuyết kết thúc có hậu...
    Nó được sinh ra nơi mảnh đất đầy nắng và gió Lào. Bố mẹ nó yêu thương, nâng niu. Nó có một thằng em trai giỏi giang, tháo vát và chân thành. Thế là đủ đối với nó. Nó thấy mình quá hạnh phúc và may mắn khi được như thế. Học hết Đại học nó đi làm. Va chạm của môi trường mới_ một môi trường hoàn toàn khác với nơi nó đang làm bấy lâu nay. Hai môi trường như hai thái cực trái ngược nhau buộc nó phải dung hoà. Quả là khó đối với nó. Nơi chỉ có năng lực và hiệu quả công việc. Lạnh và khô khốc. Những mệnh lệnh được ban ra. Thi hành cho tốt. Nơi cũng cần chứng tỏ mọi khả năng nhưng vẫn có cái tình ( nó thấy ở đây hợp với nó hơn). Có lẽ bản tính của nó thấy thoải mái khi ở môi trường này...
    Nó cũng có bao ước mơ. Những ước mơ lắm lúc thật ngộ và buồn cười. Duy chỉ một điều làm nó luôn khát khao là được sống cùng gia đình. Nó luôn muốn chạy về ngay sau giờ làm ở công ty hay khi tan lớp. Nó chạy nhoáng qua một tý thôi, nhưng không ghé về ngôi nhà thân yêu nó không yên lòng để đi tiếp. Cũng như bao đứa bạn gái thân. Nó ước được sống hạnh phúc trong một ngôi nhà khác( sau này). Ngôi nhà ấy cũng như nhà nó, có bố mẹ của người nó yêu thương. Nó cũng được thương yêu như khi sống ở nhà mình. Nơi ấy, có anh, có những người không sinh ra nó nhưng nó yêu họ và đợi được yêu...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  8. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có một thằng cha ước như thế này :
    - Ước gì anh có 1 điều ước, anh sẽ ước mình có thêm mười điều ước. Và mười điều ước đó anh dành trọn cho em, tình yêu của anh.
    Còn cái con bé được nhận câu nói đó lại nói như thế này :
    - Em ước có 1 điều ước, em sẽ ước mình có thêm 10 điều ước. 1 điều ước em sẽ ước mình có thật nhiều tiền để tiêu cho sướng. Chín điều ước còn lại là ước cho anh có nhiều tiền... Để em yêu anh cho nó đax.
    Có ai dám ước thế không???
    Con bé đó là tui đó.
    Gió khẽ cúi mình trước sắc đẹp của trần gian
    Anh muốn cúi mình trước sắc đẹp của em
    Còn em, muốn cúi mình trước màu sắc của đồng xiền
    Màu càng sáng, càng đẹp,em càng yêu, anh ạ.

Chia sẻ trang này