1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớn Lên Bằng Những Ước Mơ Mỗi Ngày *

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi putinvietnam, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Có quan tâm mới để ý , mới biết đất nước của một người đang sống chứ .Nói vậy thôi , tại vì nhóc đọc được chữ kí của anh nên mới biết đó.
    nhoclocchoc
  2. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    to nhoclocchocCông nhận là dưa bở ăn cũng ngon ra phết đấy,nhưng ăn xong rồi thì thấy karai kinh khủng.Em cho anh ăn vừa vừa thôi nhé.Nick của anh đã là sweet_karai rồi mà vẫn thấy karai như thường..

    a****a ga aru sa
    Được kitten_vn sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 03/04/2003
  3. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    anh biết nhoclocchoc là sonoko_ran từ lâu rồi. Nhưng đã chát với em mấy đâu,con gái NT kiêu không chịu được
    a****a ga aru sa
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Giờ mới nhận ra thì hơi muộn Kitten ạ! Nhưng không sao, muộn còn hơn không, khuyên kitten một điều: Đó là cứ thử tìm cách nói chuyện với Nhoclocchoc đi, cũng thú vị lắm đấy! Chúc hai người sớm để ý đến nhau nhé!
    To All: buôn ít thôi nhá, để dành đất cho người khác ước mơ, okie???
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  5. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Không cho buôn chuyện nữa thì mơ ước vậy:
    Tôi cô đơn nhất hành tinh
    Thế gian thừa đúng một mình tôi thôi
    Ước gì cũng có một người
    Cũng cô đơn cũng ngậm ngùi giống tôi...
    nhoclocchoc
  6. emtraisanu

    emtraisanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    he he he , bác từ bi wa nhi ? em nghe nói bác học cùng trường với anh em , he he he ,té ra bác cũng ở tù , mà tù cũng toàn con trai nên em thông cảm với bác về chuyện tán gái , he he , tội nghiệp thật . Nhưng mà bác nhớ cho , em tuy mang tiếng là thằng ngổ ngáo , nghịch ngợm , vẫn có em yêu như thường ( cái này em nói dối cho oai thôi , đừng tin nha) he he he , còn bác , lại tội nghiệp lần nữa vậy , vì bác ,em cũng hơi tủi thân .... cho bác , he he he , đẹp giai , lai gái , thông minh học giỏi mà lại ko biết tán gái , quả thật là nan giải . Ah , bác hiện nay đang học ở Nhật Bổn , vậy có phải bác được học bổng đi học của trường ko ? em nghe ông anh em bảo , sau gần 1 năm học nếu Kq tốt thì được du học mà , nếu thế , em khâm phục bác , cho em một lần trong đời được gọi bác là Sư phụ nha . em chỉ xem bác là sư phụ trong lĩnh vực học hành thôi , còn các chuyện khác , tán gái chẳng hạn , chắc bác gọi em là sư phụ mất , he he he , vì thế , tính đi tính lại , hình như em vẫn lời so với bác , ha ha ha bác đừng tức em nha , có chi nói nhỏ , nếu ko em bẻ giò hi` hi` hi` , he he đùa dai một tý thế , chứ em biết bác học cái trường đó thì khoe như tru luôn , em làm sao địch được , đúng ko ? hế ?
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ước hôm nay có thêm chút tiền tiêu vặt. Có người cho tiền mà không dám lấy.
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không vào,không ngờ chú mày được mẹ cho đi chơi rồi,hi...đừng có phá nữa nha,ngoan ngoãn rồi anh nói cho cái này mà buồn cả ngày.
    Trong trường này nhiều con gái lắm,không như chú mày nghĩ đâu,chỉ có một điều là anh thích "tắm ao nhà",thế mới buồn chứCòn về thể lực ấy mà,trong trường nhiều người yếu lém,chú không tin hỏi anh chú mà xem,nhưng anh đây chơi thể thao từ lúc lọt lòng mẹ,chú còn phải theo dài dài, nha !!"lắm mối tối nằm không",anh sẽ tìm được "một nửa còn lại" trong một ngày gần đây cho chú không còn chê anh nữa .Thôi đừng có buôn chuyện ở đây nữa nha,co thích nói gì vào trong hội thất tình anh em mình nói tiếp.
    a****a ga aru sa
  9. tien_dong

    tien_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra là không được buôn chuyện ở đây , nhưng anh kitten nên nhớ , em đây cũng đã vào trường anh chơi với thằng cu Sanu , gái trong trường anh , hic , nếu mà tắm ao nhà thì có lẽ suốt đời anh nguyện ở bên em và suốt đời anh cũng ko gặp bất cứ ai nữa , hu hu hu xấu hổ wá !, hi` hi` nói thật ra là gái kỹ thuật nói chung và gái HVKTQS nói riêng , hic hic miễn bàn đi bác ah , cái khóa thằng sanu học chỉ có vẻn vẹn 10 người con gái , cả gia tài đấy , ai thích thì đến mà làm quen , em đây , xin chào ,
    Đã lỡ vào đây , thôi thì cũng ước một tý cho nó có lệ , he he tuần ni theo kế hoạch là bận mất rùi , nên ước chi được đi gặp mặt mọi người một tý , ko thằng cu kia no lại bảo suốt ngày du dú ở nhà , hic tuy tao o nhà suốt nhưng vẫn hơn mày đấy , oắt ạ ! tao vẫn có em yêu như thường , còn cu mà thì sao đây ? hôm sau vào trả lời tau nhá !
  10. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ ư? ,mình chỉ ươc mơ ba điều ,điều thứ nhất là mình đậu dại học trường sân khấu điện ảnh khoa đạo diễn, điều thứ hai mình mơ ước tìm được một chàng trai để yêu và biết mình được yêu, điều thứ ba là mình mơ ước làm được một cái gì đó cho những người mà mình yêu thương, ông cha ta đã dạy rằng, con người ta có ba ước mơ hạnh phúc nhất đó là có một công việc làm, thứ hai là có một người để yêu, thứ ba la làm một cái gì đó cho người mình yêu thương ....ông cha ta dạy như thế đó nha!
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam

Chia sẻ trang này