1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớn Lên Bằng Những Ước Mơ Mỗi Ngày *

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi putinvietnam, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Anh chân thành chúc em đạt được ước mơ của mình .
    Mà nếu người em mơ là anh thì sao ?(lời nói này hoàn toàn nghiêm túc )

    Sanu
  2. ducfcb

    ducfcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Lúc trẻ thì hầu hết mọi người sẽ ước:
    Tình yêu,việc làm,sức khoẻ
    còn sau này thì:
    sức khoẻ,việc làm và tình yêu.............
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  3. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Lớn lên bằng những ước mơ mỗi ngày ư???
    Ừa, đúng đấy.. Có ai đánh thuế những ước mơ đâu cơ chứ? Vậy tại sao ta ko cho phép mình được mơ ước nhỉ?
    Mình sẽ mơ ước gì cho ngày hôm nay đây? Đầu tiên sẽ là mình học được điệu Cha cha cha nè, thứ đến là công việc của mình trôi chảy nè, mình ko đau đầu nè, được gặp anh nè, được chat với kitten nè, hihi.. rồi đến .. Híc híc.. đang mơ ước hay là thế, mà sếp lại đến, hết cả mơ với mộng..
    Thôi, mình sẽ mơ ước sau vậy..
    I LOVE THE WAY YOU LOVE ME NOW..!
  4. Ưóc mơ của mình à đơn giản cực kì luôn đó là trở thành ngươi giàu nhất thế giới vào lúc mình khoảng 25 tuổi .Lúc đó tui sẽ mua lại Microsorf của Bill Gates .Xây dựng lại vườn treo Babylon ở Iraq .Mua kim tự tháp về VN (đặt ở Vinh cho mọi người ngắm cho đã .He he còn nhiều lắm.
    RING_FINGER
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Nếu được có một điều ước, tôi ước mọi người sẽ tha thứ cho tôi về tất cả những lỗi lầm mà tôi đã và sẽ gây ra...

    |^.^|​
    (^_^)
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tớ bây giờ chỉ ước mau chóng hoàn tất bài khoá luận tốt nghiệp, mau chóng tốt nghiệp và mau chóng được quay lại TTVN với nick của tớ, password của tớ, chứ k0 phải đi mượn lại nick của mình từ 1 người khác như bây giờ.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Giá như lúc này mình được ở nhà, được chui vào nhà tắm, xả hết các vòi nước, để nước chảy quanh cơ thể mình, để những bụi bặm thường ngày trôi đi hết, rồi vào nhà, bật quạt, bật ti vi, xem một bộ phim hay theo ý thich của mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ... Giá như.... giá .. nh..ư...!!!
    Mệt mỏi quá.
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  8. Tuan_HL

    Tuan_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Giá như bây giờ mình hết đau đầu nè, trời ơi đau đầu quá!!! Và uớc gì mình học một buổi là xong 6 môn sắp thi nhỉ, tha hồ mà ngồi net!!! Ôi cuối cùng vẫn là ước mơ, mà mọi ước mơ thì đêu do bàn tay ta tạo dựng nên cả.... cánh buồm đỏ thắm...
    Hà Tĩnh thân yêu, mãi trong tim ta
    Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục
    Thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ước gì giờ đây , những tv box chúng ta , hãy vui lên , đừng buồn nữa , hãy vững tin vào cuộc sống , tương lai chờ đón mọt người mà , hãy lên tiếng đi nhé , nhưng ai đang buồn , đang lẩn trốn !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  10. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Nếu em được ước thì em muốn ước mọi chuyêbj lại bắt đầu
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi

Chia sẻ trang này