1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớn Lên Bằng Những Ước Mơ Mỗi Ngày *

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi putinvietnam, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Hơn lúc nào hết, mình mong rằng.. mình ước mơ rằng mình có thể thi đỗ vào công ty đó.. để thay đổi cuộc sống.. để thử thách mình.. để ... Mình ước mơ và mình sẽ làm tất cả để thực hiện ước mơ đó..
    I LOVE THE WAY YOU LOVE ME NOW..!
  2. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chà, ước gì được ngủ cả ngày. Ước gì Vinh đừng có nóng như thế này. Ước gì được chìm trong cái mát của bể nước nhà mình ( giờ nó đang bị hư ). Ước gì được đậu vào cái trường quỷ quái ấy. Ước gì được thấy người ấy khi vừa mới ngủ dậy. Ước gì trưa về mẹ nấu món canh mình thích. Ước gì mèo vui lên. Ước gì........... Ước gì mình có một ông bụt bên cạnh để mà tiếp tục ước.
    Trời Vinh nóng thế này, chúc mọi người vài cốc bia nha.
    vũ như hà[/size=10]
  3. langtumos

    langtumos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tui đang học xa nhà, xa quê hương VN yêu dấu, bây giờ tôi chỉ ước là đc về thăm quê hương thăm Thành Vinh thân yêu của tui, thăm lại gia đình, thăm lại bạn bè, để coi bọn nó sống hay la chít hết cả rồi mà răng ko thấy thằng nào chiu mail cho tui ca, va 1 ưoc muốn nưa là đc chi chơi cùng với người ấy, dù chỉ 1 lần này thui. Và cuối cùng ước cho mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc.
    langtumos
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0

    Hờ hờ, ước gì người bạn của mình không buồn nữa, ước gì mình trúng xổ số,... ước gì mình có được... thêm 3 điều ước nữa...

    Đã tưởng trái tim mình là đá
    Gặp em rồi anh mới biết mình sai
  5. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mọi người không buồn nữa.....Ước gì trời nóng thì cái đầu của mọi người không nóng theo....Ước gì mấy người bạn của mình thi đâu đỗ đấy
    a****a ga aru sa
    Được kitten_vn sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 07/05/2003
  6. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cậu bạn của tôi sớm nói cho tôi biết bí mật của cậu ý nhỉ? Hihi..
    Ước gì họ hạnh phúc, ước gì tôi ko phải là bà mối tồi..
    I LOVE THE WAY YOU LOVE ME NOW..!
  7. Tuan_HL

    Tuan_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mọi người vui ve, thành đạt. Ước gì thằng bạn sớm sang đây với mình. Ước gì mọi người hè này làm chuyến sang đây chơi, híc, bùn qúa.
    Hà Tĩnh thân yêu, mãi trong tim ta
    Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục
    Thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ước gì lần gặp mặt offline kỷ niệm sinh nhật Bác thật đông đủ, thật vui vẻ. Ước gì những hiểu lầmđược giải toả, những phiền muộn trong lòng bạn tan biến, chúng ta lại là những người bạn vui vẻ yêu đời.
    Dù là điều ước nhưng Zulu nghĩ rằng nó không quá khó để thực hiện, chỉ cần mọi người chịu hiểu nhau một chút. Làm được mà những người bạn của tôi ơi!!!

    Đã tưởng trái tim mình là đá
    Gặp em rồi anh mới biết mình sai
  9. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Mình ước ...mình ước mười năm nữa mình gặp lại anh ...........ước sao anh ko quên mình và vẫn chào mình" "nhimxu đó sao?" cũng như mình có thể kêu anh ấy là" "anh ngố" như mình đã từng gọi mình mong anh ấy mạnh khoẻ hạnh phúc trên đường đời......và mình cũng mong được ở gần một kẻ ấm đầu............có thể một mai em sẽ ròi ra anh nhưng em luôn mong kẻ ấm đầu kia sẽ không quên em, mong sao anh đạt được ước nguyện của anh..........em chuẩn bị ròi xa ThànhVinh rời xa VN rôì biết bao giơ gặp lại anh yêu? ước sao được ở bên anh mãi mãi...kẻ ấm đàu của em ơi!!!1
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Con cần thanh thản một tý chúa ơi !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà

Chia sẻ trang này