1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớn Lên Bằng Những Ước Mơ Mỗi Ngày *

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi putinvietnam, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ mong anh sẽ ko còn phải suy nghĩ, lo lắng điều gì nữa, ko còn phải buôn điện thoại đến 2h sáng để rồi lại trằn trọc cả đêm, mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với anh..
    Be proactive, be patiensive, love and be loved, U will be the winner..!
  2. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Một ước mơ nhỏ đó cũng là ước mơ tuy không cao nhưng hongbach mong rằng sau đợt này chúng ta sẽ đoàn kết hơn vì một Nghệ Tĩnh lớn mạnh , và cũng mong rằng Anh nico vẫn là anh ngày nào em gặp và toàn NT
    hongbach2000k3

    Buồn một nỗi buồn không tên !
  3. nhocseeker

    nhocseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ước cho những người yêu nhau được mãi mãi hạnh phúc; ước cho nhũng ai đang yêu dơn phương sẽ không còn phải đơn phương; ước cho những người chưa yêu mau tìm thấy tình yêu?
    Ước gì cái mailserver tự động down từ sau 5 h chiều mỗi ngày để mình không phải làm OT mãi như thế này, ước gì mình được đi học chui lớp anh văn?ước gì?
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ước sao mẹ hiểu được lòng con và thông cảm với những gì con đã làm. Ước gì mẹ đừng lạnh lùng với con như thế ! Ước cho bạn khỏi bệnh. Ước gì thời gian ở lại Việt Nam có thể dài hơn. Ước mong được dụi mặt vào ngực bố và khóc cho thoả nỗi ấm ức. Ước sao thời gian mỗi khi ở bên anh dài hơn. Ước được nghe anh cười và nói với em rằng taacmnlane...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 15/07/2003
  5. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ưóc gì biển lặng sóng !! Ước gì bạn có thời gian để lang thang vào đây !!
    trái tim anh dành trọn cho em
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tất cả đều mát mẻ và đáng yêu.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  7. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một ước mơ , vậy thì phải mơ đi chứ
    anh đang làm gì đang ở đâu, sao không có tin gì vậy , chỉ một ước mơ nhỏ vậy thôi mà nó đã lớn lắm rồi , bao ngày nuôi ước mơ ấy nhưng rồi ............sắp đến chưa?

    oh.... you! mylove

  8. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ ước duy nhất một điều đó là mình lựa chọn đúng
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ơi hãy đến thật nhanh !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  10. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ước gì bi giờ khoảng trống bạn để lại trong mình nó biến mất nhỉ?.ước gì mình là người dễ quên nhỉ?ước gì nỗi buồn làm mình mạnh mẽ lên& tự tin hơn nhỉ,ước gì.............

Chia sẻ trang này