1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớn lên, con sẽ hiểu lòng bố mẹ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Meodaugau, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Lớn lên, con sẽ hiểu lòng bố mẹ...

    Bố thân yêu của em, một "ông già" rất tâm lý đã có lần than thở rằng : "Ngày xưa, bố mẹ nói nhiều lúc mình không nghe, cứ nghĩ thế hệ các cụ đã cổ lỗ, không còn hợp thời nữa. Đến giờ có con rồi, mới thấy những lời các cụ nói là đúng, ở thời nào cũng đúng. Lại đến lượt con mình nó nghĩ mình cổ lỗ, phong kiến... Thật là mối nợ truyền kiếp! "

    Là tâm sự thôi, không phải triết lý gì đâu. Em cũng biết rằng, bố mẹ có bảo gì đi nữa thì cũng là muốn tốt cho mình thôi. Có điều đôi khi cố gắng lắm mà vẫn không hiểu nổi các cụ!

    Vấn đề của em đây. Em năm nay 20 tuổi, sinh viên năm 3 rồi (rất hợp pháp để có người iu đúng không ạ?) Chúng em quen nhau được hơn 2 năm, và khi vừa bắt đầu thì bố mẹ cũng biết nên chẳng giấu - công khai luôn. Người yêu em là một chàng trai rất tốt. Các cụ nhà em không cấm đoán, nhưng lại như thế này:

    - Em đi chơi với người yêu, cứ đến 10h tối là phải về, không lôi thôi! Mặc dù hồi mới vào đại học em còn có lúc đi với lũ bạn cấp 3, 11h về cũng chỉ bị khiển trách nhẹ. Thế mà bây giờ thì... ..còn quá cả học sinh cấp 2. Em đi quá đến 10h20 là đã thành chuyện! Bố mẹ sẽ mắng ầm lên ("mày tự do nó vừa thôi!"), hoặc làm mặt lạnh đến ngày hôm sau, hoặc răn đe đủ điều. Đem ra thắc mắc, các cụ bảo : "mày đi với bạn khác, đi với người yêu khác!". Thế là thế nào, em không hiểu, em thấy hơi vô lý. Lũ bạn em chúng nó tự do hơn em. Em được đi chơi là con may, các cụ còn bóng gió là theo lệ xưa thì "đằng bên ấy" phải sang xin phép "đằng bên này" đàng hoàng, rồi mới được đi lại. Oạch! Cái này, bố mẹ em có vô lý không?

    - Đến nhà anh ấy chơi, bố mẹ anh ấy có vẻ quý em. Em cũng là đứa nhanh nhảu -> làm quen vui vẻ ngay được, thoải mái lắm! Ấy thế mà... mama em lại thủ thỉ dặn dò: "Mày là con nhà tử tế, chưa có gì thì đừng có mà vồn vã quá, kẻo người ta cười cho. Cơm nước thì cũng vẫn phải làm khách, đừng có mà vội lăn vào bếp làm như ở nhà, là không được!" Ớ! Con bạn thân của em, đến nhà người yêu chật vật lắm mới được các cụ cảm tình, còn một đứa khác thì thậm chí tết còn phải... mua quà mang đến nhà anh í! Em thì không đến nỗi thế, nhưng nghĩ là đến nhà bạn bình thường thôi, ăn cơm thì cũng phải giúp đỡ người ta chứ, ai lại ngồi đơ ra, có mà người ta cười cái vụ ngồi rung đùi cho í! Nữa là...

    Nói chung, trong cuộc sống bình thường thì thấy nhiều thức các cụ suy nghĩ khác mình lắm. Kiểu như bác Phan Văn Khải bẩu sinh viên "ngủ sớm trước 1h thì già mất rồi". Thế nhưng ở nhà mẹ em bắt đi ngủ trước 12h, không thì liệu hồn! Biết là mẹ lo cho sức khoẻ, nhưng nhiều khi vẫn thấy ấm ức! Còn bao nhiêu việc, SV thì có phải chỉ đi học đâu! Phỏng ạ?

    Em chui vào đây kể lể thế này, là có lý của em. Dạ em thì còn trẻ, chưa có kinh nghiệm sống gì làm vốn. Vẫn biết đây là chốn ra vào của các bác, các anh các chị đã trưởng thành, có gia đình cả rồi. Nhiều người đã có con. Chắc rằng lũ trẻ chưa đến tuổi ẩm ương như em, nhưng ít ra mọi người cũng đã hiểu tâm lý làm cha, làm mẹ.

    Em cũng nhiều lần thử đặt mình vào địa vị bố mẹ để tìm hiểu, mà vẫn không hiểu nổi tại sao giờ này rồi các cụ còn nghĩ kiểu thời xưa thế. Chỉ biết sure một điều rằng những lời bố mẹ khuyên, phần lớn là đúng và tất cả đều là tốt cho mình. Đúng không ạ?

    Các anh chị cho em biết ý kiến nhé. Em biết có nhiều điều bố mẹ không tiện nói ra với con cái, thế nên em sẽ nhờ mọi người ở đây tư vấn vậy. Sau này các bé lớn lên, em sẽ tư vẫn lại cho chúng rằng : "Ngày xưa, bố / mẹ cháu bảo cô thế này đấy... "

    Ah, với lại, có chuyện gì mà hồi xưa thì chưa hiểu, nhưng khi đã có chồng, có con rồi các chị mới hiểu tại sao bố mẹ nghĩ vậy, làm vậy với mình không? Kể cho em nghe nhé. THanks!

    I'm just a simple girlIn a high tech digital worldI really try to understandAll the powers that rule this land
  2. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Dạ phải ạ. Em mới 20 tuổi thật, thế mới muốn hỏi ý kiến của của các anh chị từng trải hơn chứ!
    I'm just a simple girlIn a high tech digital worldI really try to understandAll the powers that rule this land
  3. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, tất cả những gì bố mẹ bạn làm cũng chỉ là muốn giữ giá cho bạn thôi mà. Bố mẹ ở thời khác, cách suy nghĩ cũng khác, vậy nên cách cư xử cũng rất khác. Nếu như hành động vào bếp giúp mẹ người yêu làm cơm của bạn xuất phát từ sự ý tứ (mà các cụ cũng hay dạy chúng mình phải ý tứ lắm chứ) thì bố mẹ lại nhìn nó dưới con mắt hơi yếm thế một chút: "Con mình là con gái, đến nhà người ta mà đã săn săn đón đón, sợ người ta coi thường". Đại khái là vậy! Nguyên nhân của việc này thì có nhiều, ngoài tâm lý sợ con gái rượu bị người ta coi thường của bố mẹ, một phần nữa là do bạn chưa tạo được lòng tin về mình trong lòng các cụ.
    Cách tốt nhất với bạn bây giờ có lẽ là tuân thủ cái quy định giờ giấc hơi cổ lỗ ấy (cá nhân tôi thì thấy quy định 10h cũng không cổ lỗ lắm, dĩ nhiên là cần có ngoại lệ), nếu có việc gì đột xuất hoặc đơn giản là muốn về muộn hơn thì bạn nên liên lạc về nhà để bố mẹ không lo lắng. Còn việc đến nhà người yêu thì tốt nhất bạn lờ đi các chi tiết nhỏ, không kể cặn kẽ quá, các cụ là chúa hay săm soi mà.
    Việc 12h đi ngủ thì... đúng thật là bạn còn rất trẻ, trẻ con! Việc bố mẹ nhắc mình đi ngủ lamột chuyện, còn mình lên giường ngủ hay không lại là do mình. Cứ lờ đi mà làm việc của mình cũng có sao đâu, miễn là sau đó bạn không được kêu ca là mình mệt!
    Đấy chỉ là kinh nghiệm của tôi, tôi mới qua cái tuổic ủa bạn bây giờ không lâu nên vẫn nhớ mà chia sẻ cho bạn, đừng có đem lên báo là được, nhé!
    Em muốn sống bên anh tạm thời!
  4. choirom

    choirom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình kể cho bạn chuyện của mình, thực ra, mình cũng chỉ hơn tuổi bạn một chút xíu thôi. Hôm đấy mình hắn đưa mình đến ra mắt gia đình bên ấy, nói chung toàn người lạ thôi, chẳng biết ai vào ai cả. Sau một hồi chào hỏi, giới thiệu, mình căng mắt cố nhớ xem mấy người lạ đấy thuộc những chi nào, nhánh nào trong đại gia đình i''. Cuối cùng màn chào hỏi cũng xong, được cái may là phe của mình chỉ có 2, còn phe bên kia thì nhiều hơn, nên chỉ việc trả lời thôi. Hoá ra, cái vẻ e thẹn, ít nói đấy lại được đánh giá cao đấy. Lý do: trước kia, có một chị , classmate -không phải girlfriend (theo lời hắn) đến chơi nhưng chỉ vì cái tội xông xáo, tự nhiên mà bị đánh giá là : Ruồi (tự nhiên như ruồi), Khổ thế đấy!!! Nói chung, cũng tuỳ theo style của từng gia đình, bạn phải chủ động hỏi hắn xem thế nào.
    Nếu bạn thực sự yêu thương hắn, bạn phải tìm hiểu những chuyện như vậy!!! Chúc thuận buồm xuôi gió!!
    Tui vẽ chính cuộc đời  tui!!! Giời ạ, bắt đầu như thế nào nhi??Help help

Chia sẻ trang này