" Không phải chúng ta ngừng cuộc chơi vì chúng ta đã già mà chúng ta già đi vì chúng ta ngừng cuộc chơi. Khi bạn nhàn rỗi không có việc gì để làm, suốt ngày nằm trên giường ngủ thì dù bạn có đang ở tuổi 18 đi nữa thì thực ra bạn vẫn chỉ là 1 bà già mà thôi. Các bạn nên phân biệt rõ " lớn lên " và " già đi". - "Lớn lên" là khi bạn có ước mơ, bạn nỗ lực biến nó thành hiện thực, tích luỹ được thành công và kinh nghiệm. - Còn " già đi" là khi bạn chẳng làm gì, không thu được thêm một chút kinh nghiệm hay kiến thức nào.... Và tôi khuyên bạn là đừng nên để mình quá già mà vẫn chưa làm được việc gì. Luôn có những cơ hội phía trước và đừng lo là không có việc gì để làm". Một bà cụ 75 tuổi đã nói vậy. Thử nhìn xem mình đã làm được những việc gì nào? - Đi làm 5 năm mua được cho mình mỗi 1 cái laptop & 1 cái điện thoại - Tiền toàn đưa mẹ
Nếu như một người không có chồng và sống với toàn những người không có gia đình thì chả sao cả Vấn đề là lúc nào cũng có những đứa có gia đình quanh ta Thế thì mình sẽ không nên so sánh Nhưng lập gia đình khổ bỏ xừ.. càng so càng thấy mình sướng hơn... mỗi tội mọi người cứ bảo lập gia đình cho ổn định, nhưng mình vẫn ổn mà nhỉ
Thế bạn lớn hơn hay già đi mà còn lập hẳn cái Top để xin tư vấn về sự hoạnh họe của đứa cháu kém gần chục tuổi Bạn nói bạn ổn, vậy bạn ổn về cái gì? tiền hay tư tưởng
Sắp đi làm chưa bác ơi? sao topic của bác không viết tiếp đi mà vào đây vậy [] Em còn có 2 người bảo bị hâm rồi bị Điên
Hôm nay mới thứ 7 mờ...tranh thủ... Bác cứ lọ mọ vào đây như iem khéo cái hâm của bác được cơ bùng phát dữ dội ấy chứ