1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....Lớn nhất của Đời người ....!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 09/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    .....Lớn nhất của Đời người ....!

    Đến nhà bạn học bài thi, vô tình thấy hay hay, chép lại rồi post lên mọi người nghiền ngẫm Cái sự đời:

    1- Kẻ thù lớn nhất của đời người là Chính mình
    2- Ngu dốt lớn nhất của đời người Dối trá
    3- Thất bại lớn nhất của đời người Tự đại
    4- Bi ai lớn nhất của đời người Ghen tỵ
    5- Sai lầm lớn nhất của đời người Đánh mất mình
    6- Tội lỗi lớn nhất của đời người Bất hiếu
    7- Đáng thương lớn nhất của đời người Tự ty
    8- Đáng khâm phục lớn nhất của đời người Vươn lên sau khi ngã
    9- Phá sản lớn nhất của đời người Tuyệt vọng
    10- Tài sản lớn nhất của đời người Sức khoẻ và Trí tuệ
    11- Món nợ lớn nhất của đời người Tình Cảm
    12- Lễ vật lớn nhất của đời người Khoan dung
    13- Khiếm khuyết lớn nhất của đời người Kém hiểu biết
    14- An ủi lớn nhất của đời người Bố thí

    Mọi người thấy thế nào ?



    Được looking sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 09/12/2003
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    em củng mới đọc xong
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
  3. bichduyen

    bichduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    14- An ủi lớn nhất của đời người Bố Thí ----> không đồng ý cho lắm, chữ Bố Thí nghe có vẻ nặng nề quá
    Nguyen Tai Bich Duyen
  4. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Cái này là do bạn chưa hiểu rõ về chữ "bố thí"... Bố thí là một trong mười điều lành trong kinh Phật đấy :-)
    .:: Lay beside me under wicked sky... ::.

    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ...

Chia sẻ trang này