1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lổn nhổn những vần thơ!!! Chiến đê

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Lổn nhổn những vần thơ!!! Chiến đê

    Copyright bên NNTD về DHP ta cùng chiến

    Quy định[
    Các thành viên sẽ viết bài thơ bằng thể thơ lục bát hoặc thơ...nhái. Kiểu gì cũng được miễn xuôi là okey. Bài thơ sau PHẢI được gieo vần bằng từ mà người đi trước đưa ra.

    Bác nào vi phạm luật xoá bài liền.
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3

    Giá mà anh được bên em
    Giá mà anh được ôm em lúc này
    Giá mà anh có cái cày
    Giá mà có thể vác chày đập em
    .............................. CÚ
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ước gì em ở bên anh
    Ước gì không phải xa anh lúc này
    Để em biết được cái chày
    Em sẽ đập lại cho anh tan tành
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Mong sao được ở bên Em
    Mong sao lại được ôm em vào lòng
    Giá mà có bát cháo lòng
    Anh đây sẽ chọn cháo lòng thay em
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta lên đồi
    Trồng lấy một cây sồi
    Thằng nào tồi
    Thằng đấy không được ngồi
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 13/04/2006
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ngồi không được thì thôi
    Tớ đứng tớ ăn xôi
    Hơn ấy ngồi mà đói
    hơ hơ...
  7. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    các bạn làm thơ hay quá, nưa đi các bạn ơi, 2 người cố lên nào, sorry vì hong biết làm thơ
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hợp với ý iem nhất
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ích kỉ nó vừa thôi
    tớ ứ thèm ăn xôi
    ấy đúng là người tồi
    nên tớ không cho ngồi
    nhất định là thế rồi
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tớ cũng cóc thèm ngồi
    Ai cho ấy ăn xôi
    Đừng tưởng bở âý ôi!
    Lôi thôi là tớ... vạng.

Chia sẻ trang này