1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lổn nhổn những vần thơ!!! Chiến đê

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Ngồi rồi ta lại đứng
    Đứng đúng chỗ ta ngồi
    Cho cây xổi khỏi mọc
    Thế là có chỗ ngồi
  2. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Chỗ chúng mình vẫn ngồi
    Ở bên phải cây Sồi
    Giờ đến lượt chú Khôi
    Cùng bạn gái đến ngồi
    Ở bên trái cây Sồi
    Giờ 4 đứa cùng ngồi
    Thấp thỏm cứ bồi hồi
    Em ơi bên cạnh ngồi
    Làm gì em thấy hôi.....
  3. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Anh quay sang nhìn rồi
    Thấy chú khôi dang ngồi
    Đằng sau gốc cây xồi
    Chú khôi đang kề môi
    Anh chỉ biết thế thôi
    Bởi không muốn lôi thôi
  4. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Chú Khôi đang kề môi
    Vậy mà nói lôi thôi
    Chúng mình cũng kề môi
    Rồi chúng mình tiến tới
    Cố vượt mặt chú Khôi

  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ôi sao mà thích quá
    Các anh vẫn hay rồi
    Em chỉ như nước trôi
    Có gì anh cứ bồi

    Thằng em này nhỏ bé
    Nhưng tính rất dễ chơi
    Các anh cứ ... xin mời
    Em là em có lời
    Sẵn sàng nhập cuộc chơi
    Cho đến khi hết thì thôi
    Để xứng đáng tên Khôi.
    Nhưng em ko ăn xôi
    Em cũng chẳng thích ngồi
    Ở trên đồi lạnh lém
    Mình về quán nước thôi
    Ấm cúng ta lại ngồi
    Nhâm nhi ... tán phét chơi.
    Các anh đã nghe rồi,
    Nào ...
    Xin cho em vài lời !
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh cứ đứng lại
    Em bảo anh đứng lại
    Sao anh lại về ngay
    Vì lời nói gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em
  7. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Em mà không ăn xôi
    Anh lấy gì mà mời
    Chẳng lẽ cứ ngồi chơi
    Vừa nhìn nhau vừa cười
    Trời lạnh mặc kệ trời
    Vì đã có anh rồi
    Ngồi bên em sưởi ấm

  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Đọc xong mà thấy ôi thôi
    Các chú làm thơ rất tồi
    Đọc xong anh muốn ăn xôi
    Anh xong lại muốn lên đồi
    Có một cái chồi mới ra.
  9. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0

    Đọc xong cứ nghĩ lôi thôi
    Hoá ra Dương ngắm cây Sồi phát sinh
    Mình đọc mình nghĩ linh tinh
    Nghĩ đi nghĩ lại cái chồi mọc ra

  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Cho tôi hỏi đàn bà là chi rứa?
    Là những gì rung động trái tim ta,
    Là cho ta cảm thấy nổi da gà,
    Là gặp gỡ, xốn xang, là tiếng sét,
    Là hợp gu nghĩ là chung tính nết,
    Là âm thầm nhung nhớ lúc chia xa!
    Là nụ hôn ơi rợn cả thịt da,
    Là ẻo lả vòng tay nhưng rất chặt.
    Là mái tóc mùi chanh thơm hăng hắc,
    Là môi mềm tẩm thấm bùa mê.
    Là đôi chân thoăn thoắt, đến, đi, về
    Là son phấn ngạt ngào hương rựcrỡ,
    Là niềm vui cho hồn ta cờimở,
    Là đắng cay nhục nhã lúc ghen tuông.
    Là dễ thương ở những lúc thẹn thùng,
    Là bẳn gắt dữ dằn khi la lối.
    Là những người sợ ma về ban tối
    Là ôm chặt để tìm chỗ chở che.
    Là đắm say lúc má tựa môi kề,
    Là hay nói suốt đời yêu anh mãi.
    Là cái tật tối ngày luôn lải nhải
    Là chỉ mình lẻ phải, các ông thua!!!
    Là shopping hay đi sắm đi mua,
    Là phụcvụ đến gãy lìa xương sống!
    Là hay hơn mặt chầm dầm một đống,
    Là hỏi gì không nói, gọi không thưa.
    Là ngoài trời vừa nắng lại vừa mưa,
    Là phải trái trắng đen không phân biệt
    Là cải cọ ta vẫn là thua thiệt!
    Là chịu thua thôi đi ngủ cho xong.
    Là vắng nhà một bữa đã nhớ mong,
    Là đủ thứ hầm bà lầng trong đó!
    Tạ ơn trời Ðàn bà vẫn còn đó
    Ðể đàn ông vẫn còn có niềm vui,
    Chỉ đàn ông? Thà chết quách cho rồi

Chia sẻ trang này