1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lổn nhổn những vần thơ!!! Chiến đê

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Hữu duyên vớ được Đồ gàn
    Vô duyên vướng phải anh chàng lăng nhăng
    Trong nhà chỉ chực hung hăng
    Ra đường nhút nhát nói năng chán phèo
    Đồ gàn mới dám chơi leo
    Đồ say, Đồ tỉnh, Đồ nghèo chớ chê
    Trầu cau mang đến rước về
    Đồ thương, Đồ quý, Đồ mê tới già.
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ô thế bây giờ là vần gì đây ??? "ôi" hay gì nào ??? chế thơ theo vần mới hay .... ko lên loạn xạ thế chứ ........
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh
    Một vì sao trơ trọi giữa trơìa khuya
    Để nơi đó tháng ngày tôi lẩn tránh
    Những ưu phiền đau khổ với buồn lo !
    Cuộc sống đánh vào thơ trăm ngàn lớp sóng
    Chớ ngồi trong phòng ăn bọt bể ai ơi !!!
    Ta là một là riêng là thứ nhất
    Không có chi bè bạn nổi cùng ta !
  4. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    hình như cả nhà chán làm thơ vần ôi ùi thì phải, chuyển sang làm thơ tự do ah, hay dấy nhỉ.
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hôm gì các bác làm 1 sơ ri về vần "ôi" tên của em rùi ...
    Giờ mang anh Dương ra reo quẻ vần "ương" thôi, em mở màn đây ... có ai can ko? ko can hả? làm luôn .........
    Dạ! em biết anh tên Dương
    Danh anh nghe nói đầy đường tán nhau.
    Độ này hổng biết anh đâu ?
    Dân mình họ nhớ họ câu vài bài.
    Nhiều bác còn hét ầm tai,
    Gọi anh Dương như gọi anh hai "Giang hồ"
    Nghe mà em khiếp quá cơ,
    " Anh ơi ! sao nó cứ trơ thế này "
    Thế này em biết sao đây,
    Nhỡ vô Dân Lập biết ngay đúng đường.
    Thôi thì em cũng hơi ương,
    Vô đây kết bạn với anh Dương ... đành liều !
  6. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện về ông Dương
    Là nói chuyện ẩm ương
    Giờ thì đang trên đường
    Đến gặp người ổng thương
    Rồi bàn chuyện tơ vương

  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Dương cái gì mà Dương
    Có thích ăn khoai thì lên nương
    Còn không đừng có tưởng tượng
    Lôi thôi là em sẽ tương
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Có phải anh ra vườn
    Cùng bạn gái ăn tương
    Cay quá ... đâm ra thương
    Rồi làm chuyện ẩm ương
    Để khi hết như thường
    Bạn gái liếc mắt lườm
    Chia tay ko vấn vương.
    Anh Dương thật là thương
    Bỏ anh đứng giữa đường,
    Đành ngậm ngùi soi gương ...
    Trông mặt như khúc xương,
    Gầy quá ... ôi thảm thương !
    Ạc ạc .........
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh không có người thương
    Thì đừng có tơ vương
    Phải vậy không anh Dương?
  10. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Phải vậy không anh Dương
    Em bắt đầu ẩm ương
    Rồi lúc nào cũng Dương
    Anh thì em chẳng thương
    Lại còn đi tơ vương
    Rồi nói lời dễ thương
    Với anh chàng tên Dương
    Còn anh chẳng tỏ tường
    Biết mình phải ra đường
    Tìm nguời khác để thương
    Sorry nhé Anh Dương

Chia sẻ trang này