1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lổn nhổn những vần thơ!!! Chiến đê

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Ông cũng đang ẩm ương
    Mang tiếng có người thương (rồi)
    Lại còn đi tơ vương
    Hay lang thang trên đường
    Như một con mẹ mường
    Cẩn thận bị ăn tương ( ăn đòn)
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Một ngày thiếu anh Dương
    Các bác đổ lên phường
    Đăng tin tìm trẻ lạc
    Người thì chạy ra đường
    Kẻ lon ton dưới mương
    Trông rõ là chán chường
    Ngẫm mà thấy thương thương cho Dương của mình ... hịc hịc ...
  3. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Đấy là no cho Dương
    Nên mới phải lên phường
    Đăng tin tìm trẻ lạc
    Sợ bé Dương bị thương
    Trên phố phường thì khổ
    Không có ai thương cháu
    Đưa cháu vào nhà thương
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Oai cái thơ vần ương
    Đúng thật là ẩm ương
    Thà đâm đâù vào tường
    Hơn làm thơ vấn ương
    Nếu các bác có thương
    Cho em xin lên phường
    Ở đó có người thương
    Hơn làm thơ vần ương
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ha ha ..tưởng bác Dương mất hút ..ai dè xuất hiện rồi ..
  6. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Sao chú đòi lên phường
    Ở đó có người thương
    Nhưng chú đừng có vương
    Người thương đâu còn nưa
    Hay chú vô nhà thương ( điên )
    Ở đó có người thương
    Trên phường không còn nữa
    Chỉ có ở nhà thương
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tao mà lên nhà thương
    Cho mày ở gầm giường
    Nếu bướng tao không thương
    Oánh cho mày tan xương
    Rồi vứt mày ra Phường
    Ở với Công an Cương
    Ẩm ương tao đạp chết. hie hei
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mấy bác đừng có cường ( điệu )
    làm gì cũng nhẹ nhàng thôi
    Chuyện Anh em ai lại mang ra phường
    Như thế mất tình thương
    Mà cũng đừng dở ương
    Thằng thì ngủ trên giường
    Đứa lại dưới gầm giường
    Trông thế thật thảm thương.
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 20/04/2006
  9. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Tao mà ngủ gầm giường
    Mày cũng chẳng được thương
    Tao lôi mày xuồng giường
    Ngủ gầm giường cùng tao
    Thế mới là tình thương
    Để đứa ngủ trên giường
    Không có ai nằm chung
    Tao với mày xuống giường
    Ngủ chung ở gầm giường
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372

    Pằng Pằng ........... oa oa oa

Chia sẻ trang này