1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lổn nhổn những vần thơ!!! Chiến đê

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Anh em hết thơ vần rồi sao ???
    Anh Dương đâm ra thơ thẩn hả ??? đúng là Dương ẩm ương nó khác ........... ha ha ha
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Con cá nhà giàu là con cá Nục
    Chặt ra nhiều khúc là con cá Chình
    Trai gái gập ghình là con cá Ve
    Chồng nói vợ nghe là con cá Mát
    Hết tiền hết bạc là con cá Cờ
    Tối ngủ hay rờ là con cá Ngứa
    Ăn ngày ba bữa là con cá Cơm
    Ăn chưa kịp đơm là con cá Hóc
    Dắt nhau lên dốc là con cá Leo
    Bụng thở phèo phèo là con cá Nóc
    Có ai trên óc là con cá Ngạnh
    Đủ vi đủ cánh là con cá Chuồn
    Dắt nhau vô buồng là con cá Ngộ
    Ăn cây lót ổ là con cá Chim
    Dắt nhau đi tìm là con cá Lạc
    Đi theo bạn hát là cá Nòng Đầu
    Ăn sụp phênh sau là con cá Mối
    Bỏ vô trong cối là con cá Chày
    Dở tay chẳng nổi là con cá Liệt
    Đi theo đoàn xiếc là con cá Cãn
    Già đã rụng răng là con cá Móm
    Con gái cua trai là con cá Ngựa
    Ngủ còn mơ mộng là con cá Linh
    Không thấy thân hình là con cá Bóng
    Nước cần phải lóng là con cá Phèn
    Tính em hay ghen là con cá Đổng
    Sắp sửa làm ông, con cá Bạc Đầu
    Nói dóc không lâu là con cá Xạo
    Đối xử hơi bạo là con cá Tra
    Cờ nhỏ nhất nhà là con cá Chốt
    Tính tình quá dốt, con cá Lù Đù
    Ăn uống như tu là con cá Chay
    Chữa bệnh rất hay là con cá Dược
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có rượu mới hiểu
    Bụng mênh mông nhường nào,
    Chỉ có bụng mới hiểu rượu đi đâu về đâu
    Những ngày không gặp nhau
    Bụng cồn cào mong nhớ.
    Những ngày không gặp nhau
    Rượu làm chai rạn vỡ...
  4. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm nhà mình chẳng thơ thẩn gì nữa nhỉ....
    Đi đâu hết rồi????

  5. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0

    Chẳng có gì, chẳng có gì đâu
    Đừng hy vọng, đừng giận hờn như thế
    Anh như thế... ôi làm sao có thể
    Cơn giông chiều... ngần ngại cuối trời xa
    Suốt đời anh là giấc em mơ
    Như bảy sắc cầu vồng thoáng hiện
    Kỳ ảo, lung linh và tan biến
    Lời thì thầm... chìm loãng thinh không !
    Thôi anh cứ vô tình. Thôi em cứ bâng khuâng
    Cứ thoảng thốt mỗi ban mai thức giấc
    Anh viêm mãn làm sao anh biết được
    Cỏ và em thao thức suốt đêm dài
    Mưa mưa hoài... Vâng ! Mưa có hề chi
    Em quen đợi, biết rằng anh chẳng đến
    Ảo-ảnh-anh trong em luôn ẩn hiện
    Cánh cửa im lìm thăm thẳm nỗi không anh
    (st)

Chia sẻ trang này