1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớn và Nhỏ - Một cái nhìn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 21/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác đã giải thích, em hỉu rùi ạ . Bác cứ làm xong việc nhỏ rùi hãy làm việc lớn bác nhá . Em quậy chút chút , hì hì
    huong
  2. Tuandathv

    Tuandathv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của DieuAn viết lúc 20:58 ngày 26/06/2002:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chào Các Bạn ,,Chào Bác SoiDongHoang
    ................
    Vị thiền sư lại đổ thêm vào bát mấy cốc nước mà nước vẫn chưa tràn ra .Đến lúc này ,người học trò mới chợt tỉnh ngộ ....
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bạn DA cho hỏi thêm 1 chút sau nước còn có gì có thể cho thêm vào nữa không đây? Nếu không cho thêm gì được nữa phải chăng là lúc ta đã có thể xuống núi!
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Câu hỏi của bác Khongquen25 hay thật, em cũng rất tò mò muốn thỉnh ý câu trả lời của cao nhân.
    " NHÂN NGOẠI HỮU NHÂN "
    ActionMan
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đầy thì đổ - Khổng Tử
    mỗi bạn một tư tưởng, mỗi bạn một cách nhìn thật phong phú, thật mới lạ :)) Đúng là một bữa ăn tinh thần bổ ích cho Sói này, thật lấy làm thích lắm được nghe các bạn nói.
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Theo em nếu đủ tự tin thì hãy tự mình làm lấy chứ ngồi đợi học cho hết, cho đủ biết tới bao giờ. Ta có thể hoàn thiện mình trong quá trình sống phải không bác Sói?
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  5. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Chào Các Bạn ,Chào SoiDongHoang
    Vậy là câu chuyện lại ngả sang chiều hướng khác mất rồi ..
    Có một cách trả lời cũng khá đơn giản là :người thầy muốn cho học trò xuống núi học hỏi không phải với suy nghĩ là sự học đã Đầy trong tư tưởng .
    Đời người thì hữu hạn mà bể học thì vô bờ ...sao có thể nói là đủ là đầy khi tư duy và nhận thức mỗi ngày mỗi khác ...
    Câu chuyện cũng vậy thôi ,biết dừng tư duy đúng lúc sẽ nhìn thấy điểm sáng của điều cần truyền tải .Con người ta đã quá quen với việc tìm kiếm cái đích ở cuối con đường ,vì thế đôi khi đã bỏ lỡ những điều giá trị hơn rất nhiều ở ngay chính dưới chân mình ...phải chăng đó cũng chính là nguyên nhân làm cho cuộc sống của con người trở nên phức tạp hơn nó vốn có ?
    Tiện đây ,DA cũng liên tưởng tới một câu chuyện nữa cũng khá thú vị .Câu chuyện có tên là Chén Trà Tri Giải .
    Có một vị học giả tới tìm hiểu về Thiền với một thiền sư.Ông ta cứ thao thao bất tuyệt về những hiểu biết với kiến thức rộng lớn của mình ...vị thiền sư chăm chú rót trà mời khách ,rót mãi tới khi đầy tràn nước ra ngoài mà vẫn không ngừng rót ...
    _Kìa ,đầy rồi ... _Vị học giả kêu lên .
    Khi đó thiền sư mới ngẩng đầu lên ,từ tốn nói :
    _Ông cũng như chén trà này vậy ...trong lòng đầy ắp những tri giải ,định kiến .Nếu ông không cạn chén trà tri giải nơi mình trước ta biết làm sao để nói thiền cho ông ?
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  6. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây ,DA cũng liên tưởng tới một câu chuyện nữa cũng khá thú vị .Câu chuyện có tên là Chén Trà Tri Giải .
    Có một vị học giả tới tìm hiểu về Thiền với một thiền sư.Ông ta cứ thao thao bất tuyệt về những hiểu biết với kiến thức rộng lớn của mình ...vị thiền sư chăm chú rót trà mời khách ,rót mãi tới khi đầy tràn nước ra ngoài mà vẫn không ngừng rót ...
    _Kìa ,đầy rồi ... _Vị học giả kêu lên .
    Khi đó thiền sư mới ngẩng đầu lên ,từ tốn nói :
    _Ông cũng như chén trà này vậy ...trong lòng đầy ắp những tri giải ,định kiến .Nếu ông không cạn chén trà tri giải nơi mình trước ta biết làm sao để nói thiền cho ông ?
    -------------
    Tuyệt ! Câu chuyện của DieuAn gửi lên thật là hay ! Nếu ai cũng nghĩ là mình đã đầy rồi, ai cũng chăm chú rót trà và đừng thao thao bất tuyệt như vị học giả kia thì thế giới này ...tuyệt ...
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  7. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    HoaVoSac à ,Thế Giới mà như thế thì liệu nó còn có được gọi là Cuộc Sống của Con Người nữa không ? ...DA mới chỉ nghĩ đến đây thôi ...
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  8. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đúng, cuộc sống luôn biến chuyển, ngày hôm nay không phải ngày hôm qua, lấy kinh nghiệm sống của ngày hôm qua mà sống cho ngày hôm nay là mầm hủy diệt đã nảy sinh rồi. Vậy nên, rót đầy thì sẽ đổ, muốn tiếp tục rót, hãy trút những cặn bã cũ kỹ trong lòng đi để đón nhận cái mới của ngày hôm nay, đó là cuộc sống.
    Nếu thực sự kinh nghiệm giúp ta rất nhiều thì ta chỉ nên sống một ngày thôi, những ngày còn lại sống làm gì nhỉ, vì nó chỉ là bản sao của ngày trước ! Giống như một võ sư bậc thầy không bao giờ đoán trước người ta sẽ ra đòn gì, anh ta chờ đợi cái giây phút ra đòn của đối phương, ngay thời điểm đó, anh ta sẽ tự nhiên có cách ứng biến phù hợp, đó là ??obiến???, và biến thì sẽ ??othông???, thông thì sẽ được vững bền.
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Mấy hôm nay mới thấy bác Sói đấy. Tiện thể hỏi bác câu này luôn: 1 dòng sông không bao giờ chảy qua 1 khúc. Hôm trước lỡ nói ra câu này nên có bạn hỏi. Hiểu thì có hiểu nhưng để giải nghĩa cho trọn vẹn thì khó quá nhờ bác giúp có được không?
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Vâng VS hiểu !
    Cuộc sống, xã hội, con người là như vậy - Cuộc sống, xã hội, con người sẽ như vậy - Cuộc sống, xã hội, con người đã như vậy - Cuộc sống, xã hội, con người cũng có thể không như vậy .
    Sự tiến hóa của chúng ta đâu có khác gì một cái cây ! Có nên lai giống, thúc ép cho nó hay không, điều đó là do mỗi cá nhân .
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ

Chia sẻ trang này