1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loneliness in the Net

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ichigatsu, 14/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn trên mạng, đọc vài đoạn trong cuốn sách này có cảm giác như đọc tâm trạng của mình được phơi bày trên trang giấy. Nỗi cô đơn trong sâu thẳm con người, hiện diện bất cứ lúc nào, khi ngồi bên máy tính, khi ngồi trong văn phòng, cả khi mà con người ta có bạn bè kề bên. Len lỏi vào bất cứ giây phút suy tư nào cứ như nó ở đó sẵn chỉ chực mong khoảng trống là ngoi lên. Tận cùng của cô đơn trong cả lúc có bên cạnh gia đình.

    Từ 5 tháng nay mình bị stress, kinh khủng nhất là khoảng thời gian cách đây hơn 2 tháng. Nhiều lúc chỉ muốn chạy ra cái cầu nào và nhảy xuống. Con người ta có thể quen dần với sự cô đơn, cũng như bài thuốc uống mãi thành nhờn.

    Mình đã xin đi công tác xa, cũng không đủ xa để chạy trốn tất cả-vì còn bố và mẹ, nhưng hi vọng là đủ xa để chạy trốn cảm giác của chính mình lúc này; hay ít nhất khoảng thời gian đó đủ dài để làm được cái gì đó cho cái quả tim tan nát này. Chưa bao giờ mình mong được chấp nhận như thế.

    Mình đã làm công tác tư tưởng với bố mẹ nhưng chưa dám nói cụ thể- dẫu sao cũng còn chưa có quyết định- có thể sếp không đồng ý, có thể sếp sẽ tìm được người mới phù hợp?Biết đâu.
    Đi khỏi thành thị, nghe có vẻ điên rồ nhỉ? Biết đâu cái điên rồ này lại mang đến ?osố mệnh? của mình.
  2. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó thỉnh thoảng vẫn đọc nhưng cái linh tinh mình viết trong blog, và comment rằng nó nhạt thếch như nước ốc, ấy thế mà họ vẫn comment, kể ra thì cũng làm cái blog của mình khác cái nhà hoang đi một chút. Khỉ ạ sao hôm nay mình nói lắm thế nhỉ, đúng là ngày hôm nay ăn khoai ngứa.
    hừ viết trên cái tâm sự này không hay lắm, ai cũng đọc được và biết mình đang suy nghĩ gì. Không giống lắm với tính mình. keke, thường thì mọi người chỉ hiểu mình nghĩ gì khi mà mình đã thay đổi suy nghĩ năm lần.
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Chưa đọc Cô đơn trên mạng bao h cả.Có cho em mượn đọc với,đang cô đơn lắm đây
  4. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    ùh, một tác phẩm tuyệt vời, mình đã đọc, đã khóc và lăn lộn....................không hiểu nổi chính mình?! mình đã trải qua thời kì khủng hoảng nghiêm trọng, mình tự đối thoại với bản thân, lảng tránh tất cả mọi người, lao vào chát đêm như con thiêu thân để mỗi khi rời net lại thấy hụt hẫng kinh khủng................mình đã phát điên và đang phải trả giá cho sự yếu đuối của mình...................tốt thôi, vì mọi thứ sẽ ổn mà !
    mình là ai giữa thế giới này? liệu sự tồn tại của mình có cần thiết
    [tự lừa dối bản thân cũng là liệu pháp tinh thần đáy nhóc à ! cứ tin mà sống !
  5. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tự cho phép mình nghỉ học, hãy suy nghĩ lại mọi thứ nhóc à, trước khi quá muộn !
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Nghỉ thì có làm sao ? Thi trượt thì làm sao ?
    <-------Bị cấm thi mà có làm sao đâu
    Offline khoảng 2 ngày,tắt điện thoại.Đi chơi 1 vòng Hà Nội thăm bạn bè lâu ngày chưa gặp.Sẽ nghĩ ra nhiều thứ đấy.Thử ngồi Bus vào giờ tan tầm đi.Vui fết đấy
  7. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét Mr. Kiết Su, ki ơi là ki, sợ mình đi thì lão phải trả thêm bonus mừ; nếu là ông Giám đốc toàn quyền thì mình đã được đi rồi. hưhư.
    Thế là kế hoạch 1 của mình tan tành, thôi được chuyển sang phương án 2, hic theo kế hoạch này thì sẽ mình sẽ tiến chậm nhưng chắc chắn hơn. hic. Muốn mạo hiểm mà cũng không được.
    Mình đang nghe bài gì ý hay quá, ''đêm trăng tình yêu'', bài này thuộc loại nhạc thị trường hí hí ,nhưng mà thấy hay ghê; nhạc có đoạn sôi động có đoạn trầm ấm.Nếu có anh nào tỏ tình với mìn như bài này nhỉ?
  8. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    " Đêm trăng tình yêu" - tựa đề bản này tôi nghe quen ghê! và tôi đang cố nhớ bài ấy
    Hình như giai điệu bài hát ấy theo kiểu Trung Hoa, do ca sĩ David Tao ca. Mà kì lạ ghê! Bỗng dưng hôm nay ta quan tâm đến những cảm xúc và tâm trạng của mọi người. Đọc những bài viết của mọi người, mình phát hiện đâu đó cũng có những cảm xúc, những tình cảm và cả tâm sự giống mình.
    hay Đêm trăng tình yêu do Đan Trường ca ta? hông rõ nữa - lung tung quá !
  9. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn trên mạng là cuốn nào thía, mách so_0 mua về xem nào?
    Cái cảm giác cô đơn mọi lúc mọi nơi và lao vào net, rời net, cảm thấy mình ảo như chính mạng chat, như chính nick chat, cảm thấy mình ảo giữa đời thường, và thật ở trên mạng; xa lìa mọi thứ, mọi người, .. như thaolittle và icigatshu , so_0 cũng trải qua luôn rồi. Và kết thúc là gì? Chính là cái trạng thái này đây (xem topic "Lãnh cảm" thì biết) Bây giờ thì bình thường, không điên, có trả giá, nhưng trả giá ấy xứng đáng cho sự chín chắn của bản thân mình hơn
    Cảm xúc là gì, có cảm xúc đấy, nhưng mong manh quá, nâng niu làm gì để khẽ giơ tay chạm vào thì nó tan biến, vỡ tan tành, để lại một cảm giác nhoi nhói khó tả. Cô đơn đấy, đôi khi vẫn thấy, mọi lúc mọi nơi, có khi lại trơ khấc ra. Lý giải bằng một chữ "quen" và chỉ thế!
  10. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    So_0 ơi, Cô đơn trên mạng có bán ở hiệu sách ấy, bạn ra hiệu sách nào cũng có thể thấy.
    Thế giới của em...vắng anh, bỗng trở nên im ắng quá.

Chia sẻ trang này