1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loneliness in the Net

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ichigatsu, 14/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn trên mạng, hic đọc mới thấy có nhiều đoạn...bệnh hoạn quá. Mà mình lại theo chủ nghĩa lãng mạn.Cố đọc hết truyện lấy ý nghĩa vậy.
  2. maixuanhung

    maixuanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chưa được đọc, nghe thấy cũng tò mò, có lẽ phải kiếm tìm xem thử, đọc cho biết ngày biết tháng thôi
  3. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    không hiểu so càng đọc càng thích, lần đầu tiên đọc xong tớ bật khóc........vật vã..........sau đó lại nổi khùng lấy bút viết vào sách cảm xúc của mình, bây giờ mỗi khi xem lại vẫn thấy vui vui ........hình như là tớ yêu nhân vật có tên Jakub, yêu luôn phần của N, C, and J............vì tớ muốn yêu bản thân mình !
  4. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    vì thế giới của em và anh chỉ là ảo, vì em cần một ai đó nắm lấy tay em, xin hãy tìm thấy em như anh đã tìm thấy, xin hãy đưa em ra khỏi nơi này, em thấy mình đang ở trong căn phòng tối và ẩm thấp, em ngồi đó, dưói ánh đèn châp chờn.................em đợi anh và chợt nhận ra em đang tự lừa dối mình,anh sẽ không bao giờ đén, anh không có thật, anh chỉ là ảo mà thôi ! em oà khóc, nức nở.............em với lấy cây kéo cất phăng mái tóc của mình, trụi lụi, em tự lấy tay tát vào mặt mình.........cho đén khi không còn tự chủ được nữa, em không biết mình đang làm gì !.........cuối cùng em chợt nhận ra mình đang nằm vật vã dưói nền nhà dơ dáy và bản thiểu, bên cạnh mớ tóc của em................vì em không thể buông mọi thứ, tay em nắm quá chặt.............không phải vì em không muốn buông mà vì anh không làm cho em tự buông ra được
  5. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Trời mưa to, những hạt mưa to và nặng, bị kẹt rồi..
    wa lạnh quá, mùa đông sắp về rồi. Mùa đông sắp về rồi thì sao? mình có đợi gì không? chẳng có gì để đợi. Không có gì để mong? thật tồi tệ.
    Đúng là đang cô đơn trên mạng..
    luôn luôn cô đơn trên mạng. Độc lai độc vãng.. đọc bài và ****! chửi cũng không buồn chửi, để làm gì? cuộc đời rồi thì vẫn thế và vẫn sẽ mãi mãi thế..
    Jakub (viết như thế nào nhỉ?) cái anh chàng này không bao giờ có thật. Đơn giản là tổng thể của nhiều người đàn ông, mỗi người một mảnh.. nhưng không bao h có một người giống thế..
    thế mà có lúc mình mong có một người giống thế, muốn tìm một người giống thế và mình biết sau mình sẽ tiếp tục có những em gái tin thế, muốn thế.
    Đàn ông chẳng bao h tử tế được lâu. Cái anh chàng này (jakub) nghiêm túc về mặt tính cách quá, mình cảm thấy như thế thì không thật, cảm thấy thôi. Lãng mạn hoàn hảo, hả, lãng mạn hoàn hảo. Còn cuộc sống sau màn hình thì sao hả? ừh, đó chỉ là tác phẩm văn học thôi, đúng vậy.
    Những cái được viết ra, được gò ép trong một khuôn khổ, làm sao và có thể nào được như cuộc sống ngoài kia. Hay ngay như trong này thôi, cứ từ từ dõi theo, đừng tin gì cả, đừng suy xét gì nhiều chỉ cần cảm nhận thoáng qua thôi, đơn giản thôi, đôi lúc sẽ nhận ra những điều rất tuyệt. Những sinh động tuyệt vời của một cuộc sống thật, của những con người có thật đằng sau những ảo ảnh. Cả những ảo ảnh trong đầu óc của chính họ. Những người yêu mến ơi nhưng cuộc sống là thế. Thật buồn! Chẳng có con đường chính xác nào, thế thì biết khuyên nhủ ra làm sao, biết thế nào là đúng?
    Chỉ ba năm thôi, nhìn lại những gì mình viết, mới biết mình đã điên rồ như thế nào, sai lầm như thế nào. Và thậm chí có những điều mình chẳng bao giờ biết được ấy thế mà đã có những lúc chắc chắn tưởng như mình biết rồi. 5 năm là một thế hệ, nhưng 3 năm ngay trong bản thân mình đã là một người khác. Cứ thử nghĩ về 3 năm trước và liệu trong 3 năm tới mình sẽ như thế nào và ở đâu? có quá khó không để biết được điều này? liệu những người khác có thay đổi đến khác hẳn như mình không hay chỉ có mình như vậy?
  6. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    jakub đâ?y râfy ngoa?i đơ?i,
  7. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    à?, chì? sẮ ìt 'i tư? tự
  8. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    jakub đâ?y râfy ngoa?i đơ?i ?
    àh, đừng trêu tôi nhá. Tôi chả phải trẻ con đến mức tức rùi nhảy lên tanh tách đâu há?
    này, vui tính đấy nhỉ ? đúng là chả có mấy ai thất tình rồi đi tự tử. Ít lắm mà như thế thì cũng lãng phí. Nếu đàn ông như thế thật thì phải xem xét lại.Vứt ! vứt !!
    mà kì, tại sao để J chết? tôi thấy cái kết cục như lộn lên đầu. Đảm bảo một trăm người đọc thì một trăm người đọc lại đoạn đầu để tìm hiểu tâm trạng của J khi chết. Tất nhiên sẽ không có một phút "lặng người" để tử thần trượt qua. Như thế sẽ khép lại đúng một vòng tròn. Nhưng tôi vẫn phải bật thốt lên " liệu có phải ông tác giả không biết làm gì với nhân vật đã tạo ra?"
    sau khi đã đẩy lên đến tuyệt đỉnh? sau điều tuyệt vời nhất mà để co J tiếp tục sống thì thật vô vị và mối tình đó cũng lãng xẹt trôi qua, đời thường quá?
    cái chết của nhân vật và người thường thì tiếp tục sống phải không JY của tôi ơi?
  9. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Jakub, jakub ! một ngày cho refresh.
    em cứ nghĩ rằng anh đang ở một nơi nào đó hoàn toàn dành tâm trí cho công việc. Chòm sao Thiên Bình dành cho những người ưa khám phá học hỏi và thích say mê những thứ kì lạ. Thiên bình có thể có một người phụ nữ bí mật để yêu say đắm, em có được là người phụ nữ đó không?
    Jy, ngày ngày em ngồi trước màn hình. Không lên tiếng cũng không hẳn chờ đợi. Mỗi một người đàn ông lướt qua em đều nghĩ đó là Jy, đều đặt mình vào tình huống đó là Jy. Ngay cả cái bài trả lời trên kia vô thức em trả lời theo cách trả lời đối với Jy, không hiểu sao em luôn muốn trêu trọc Jy, luôn muốn Jy phải bực tức đền mức phải cáu um lên. Nhưng Jy không bao giờ dám nạt nộ em, em biết.
    nhưng cuối cùng thì Jy cũng tan loãng ra, lẫn vào với bao nhiêu Jy của người khác.Em không còn nhận ra Jy, bởi lòng em khô héo vì sức nóng của những cơn nóng giận. Vì mắt em đã nhắm. Đó là sự thực Jy à!
    Để rồi Jy trong em bỗng trở nên " chung chung" một cách " chung" nhất và khi đó Jy trở thành Jakub, một nhân vật tưởng tượng mà đến chính em không biết là có thật hay không?
    ngày ngày em nhìn thấy những Jakub cô đơn, lạc loài, thiếu niềm tin và thiếu động lực ngay kể cả khi không nói ra điều đó. Ngày ngày em nhìn thấy những vết tích của nhớ nhung nơi những người khác, nhưng vào những lúc tỉnh táo suy nghĩ rõ ràng và rành rọt em không biết mình có thật nhung nhớ đến thế không.
    Em nghĩ tới cô ấy, người đã bỏ Jakub khi biết trong mình đã mang một sự sống. Lí do có quá vô lý không nhỉ? nhưng em cho là không vô lý, bởi vì nữ tính là thế. Jy hiểu không Jy?
  10. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cuối cùng thì tôi có gì nào, chỉ có diễn đàn này để có thể đọc, viết cảm nhận, khóc một mình lúc mà quanh tôi chả còn ai cả.
    Tôi thích cảm giác như thế, chỉ khóc một mình thôi và ko ai thấy. Đã đọc xong Cô đơn trên mạng. Mọi người có vẻ buồn cười tại sao Jakub tự tử ?
    Anh còn có gì trong đời nữa đâu, không người thân, không bạn bè, và tình yêu cũng ko nốt. Ở tâm trạng đó còn ai muốn sống nữa.
    Thực ra đã định chấm hết cho những cái nick của mình trên TTVN này rồi, nhưng nghĩ lại, mình cũng còn có gì đâu( như Jakub ấy) chỉ có trên này mình còn có thể nói thật , có thể show cả tâm trạng cho nhưng người xa lạ, để thoải mái cười to khi đọc những gì buồn cười, và khóc khi đọc thấy đâu đó một trái tim tan vỡ.
    Khỉ, thế mà không yên thân, cứ nhìn thấy cái nick ấy là ghét, lại không muốn online; cái nick ghép từ hai nick name của 2 người yêu nhau. Xin người đấy, tôi chỉ có một chỗ để đi thôi, chỉ có một chỗ để tâm trạng tôi lúc buồn bã nhất được bộc lộ, đừng chặn nó lại. Xin người đấy, đi khỏi diễn đàn này đi, hay ít nhất vào đây bằng cái nick nào cũng được mà tôi không biết; để tôi yên. Được không? Để tôi yên.

Chia sẻ trang này