1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loneliness in the Net

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ichigatsu, 14/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tim đau nhói, không nghĩ nữa, nghĩ đến cái tận cùng của cuộc sóng là có lỗi với bố mẹ. Con xin lỗi nếu con cứ nghĩ thế này. xin lỗi...Nước mắt ở đâu mà lắm thế.
  2. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để tự mang mình ra khỏi lung tung những suy nghĩ này nhỉ, mong một cái gì đó hay một ai đó đến với mình lúc này...Suy nghĩ của Jakub...Sao mà giống thế, chỉ cần một cái thả mình xuống sân ga số 4 thôi mà....
  3. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Điên mất nếu tất cả chứ chất chồng lên trong đầu thế này...quá nhiều, quá mệt mỏi, đau đớn, mọi cảm xúc tuyệt vọng nhất. Tuyệt vọng , hay đấy là mình thật đây mà, con người thật, yếu đuối, hèn nhát, không chịu thừa nhận mình không là cái gì, không có một ý nghĩa quan trọng gì, tất cả những gì mình làm từ trước đến nay chỉ để trốn tránh,... chỉ để biên minh cho cái yếu đuối của mình. M không thực sự có được cái gì hoàn toàn là của m để mà yêu, mà vui sướng , có cảm giác hoàn toàn yên tâm khi có được nó. Trống rỗng...cũng không fải là cảm xúc chính xác lúc này, chỉ thấy hình như... m không là gì với tất cả... trong cuộc sống này....Càng không muốn thừa nhận ...càng fải né tránh....Con người thật của mình...

Chia sẻ trang này