1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lonely Hanoian ( dành cho những người HN đang và sẽ tìm cho mình nửa còn lại ) (p2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chungt82, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Đặt một viên gạch vào nhà mới bằng 2 "lời" đối thoại sau:
    Anh:
    Có lẽ nào em không thấy mùa đông.
    Khi gió bấc ào về lạnh buốt.
    Bãi cát vắng bóng ai từ thuở trước.
    Người bộ hành lạc bước dưới trời chiều
    Có lẽ nào không hiểu em ơi.
    Nỗi tê lạnh đã biến thành sỏi đá.
    Tàu lá chuối chuốt màu vàng óng ả.
    Vương nỗi buồn thầm lặng giữa mênh mông
    Có lẽ nào nước đã đóng thành băng.
    Đã quên lãng những dòng ký ức.
    Ngày xưa đó con tim yêu rừng rực.
    Ngọn lửa hồng chiếu sáng cả trời đêm
    Có lẽ nào em đã lãng quên
    Nơi ta đến, ta đi, con đường xưa lối hẹn.
    Ôi tất cả đã trở thành kỷ niệm.
    Mùa đông về hoa cỏ thẹn tê lòng.
    Anh vẫn đứng chờ trong biển gió vô hình.
    Nhìn giá buốt để tim dừng thắt lại.
    Mùa đông u hoài đã trở thành cát bụi
    Có lẽ nào em chẳng thấy đông về....
    Em:
    Trăng sao đêm vắng bóng hình
    Mình em trơ trọi một mình nhớ anh
    Tình em đâu thể dùng lời
    Mà chỉ biết khóc, biết cười bên anh
    Tình ta như thể ánh trăng
    Mây đen che phủ tình mình từ đây
    Trăng sao đêm vắng từ lâu
    chuyện xưa em để trao anh một mình
    vì đây là một đoạn trư ờng
    anh ơi xin hãy lưu tình mà xem
    Cô đơn em chịu tháng ngày
    Trái tim tan nát chỉ mình em thôi
    (Lời của "Em" là phần dịch lời của bài hát "Kịch một vai" - One person play - Trung Quốc)
    (sưu tầm từ trên internet)
  2. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ độ phê , ngày tráng miệng trưóc khi đi làm cũng chục chai Hà Nội ........
    .
    Nhậu nhậu nhậu
  3. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi vào nhà cũ mới biết là thuphuong post thơ tình tặng cả nhà. Cám ơn em đề riêng tên anh nhé . Đúng là làm bô lão có khác, được kính lão đắc thọ cho ngồi một mâm
    @Bang chủ chungt82: thấy bác nhắc đến vụ cứu đói cơm cháo, mì tôm "không người lái" gì đấy ở nhà, xong lại đến vụ cafe, rồi lại thấy bác mess cho mình ở blog về việc liên quan đến bạn gì xinh xinh hôm trước nữa. Không biết cuối cùng là vụ nào thế nhỉ
  4. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Các bác giỏi thơ phú làm em chẳng biết làm gì để mừng nhà mới cả. Thôi! Tấm lòng là hơn cả! Chúc nhà mới xây càng ngày càng cao, càng ngày càng vững chắc. Hôm trước bỏ lỡ buổi ọp, tiếc hùi hụi. Hôm nay hứa buổi ọp sau nhất định sẽ đến, đồng thời giới thiệu một em cực xinh cho các bác trai ở đây hết alone. Ai nhanh chân đăng ký nhể?
  5. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, thất lễ với cả nhà, hôm qua em ngủ sớm nên giờ mới vào nhà mừng tân gia đc.
    NGhe bác Chung với bác Thắng nói sợ quá, uống đến chục vại mà chân mới nhè nhẹ . MÌnh đúng là k có năng khiếu trong cái khoản này , lần sau đi off cạch k ngồi cạnh 2 bác
    Chúc cả nhà 1 ngày mới vui vẻ
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình vào nhà mới , hem cho Sún biết oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa bắt đền cả nhà oa oa oa oa oa oa oa oa
  7. hoathoi0811

    hoathoi0811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Một người alone nữa đến chúc mừng các bạn...Đang trong giai đoạn hóng hớt trước khi ra nhập bang này ...
    Những ấn tượng đầu tiên: Các tín đồ của fái sigle đều rất vui vẻ, cởi mở, đặc biệt mấy em gái rất nhí nhảnh... tốc độ spam chóng mặt, mới gần 20 days nhà đã full floor...Một buổi off khá hoành tráng, nói chung đã hội tụ đầy đủ tiêu chí "Làm quen-Rút ngắn khoảng cách" ...
    Mong các bạn duy trì và phát huy..." Phong cách trẻ, phong cách xì tin " này...và trong chúng ta, biết đâu sẽ nảy sinh những "Tình bạn lớn"
    Thân !
  8. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Hị hị ... các bác tích cực lặn quá, chả thấy onl để hỏi thăm rì cả, mấy "chị" xinh tươi hôm trước đi ọp đâu hết rồi ý nhỉ ? Ngoài em TP ra còn chả thấy ma nào là sao ??? Hay là sau vụ hôm đấy rồi có đôi hết òi ... để lại mình mình ... tủi
  9. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt cả nhà....thanks....nhưng lời động viên,,,nghe mà mủi .
    Dẫu có nhậu nhưng tránh để say.......nói thế chứ cũng ngã mấy lần rùi , ra đi mất mấy cái quần .
    P có tài thơ phú....công nhận nhà mình cũng lãng mạn thật, thế mà toàn dân độc thân....
    Còn đồng chí Khanh, cũng thuộc 8x đời đầu có lời mời mọi người đi nhâm nhi trà đá..cafe...vào cuối tuần này, or chiều thứ 4, ý mọi người thế nào nhỉ
  10. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Có em có em này anh thắng ời, nhà mình hôm qua hư lắm đi chơi hết đề mình em trông nhà anh ạ hu hu hu.
    @anh taleo anh có bài thơ hay quá thay mặt cả nhà thank anh nhá. Bây giờ mình mới biết các bác nhà ta lắm tài quá cơ, lãng mạng nữa ạ hì hì.
    Anh Why ơi ko biết cái khoản đấy ko sao đâu ạ,
    @ anh Hoàng ko thấy a đâu cả, sang nhà mới anh ko xây hoành tráng như bên nhà cũ nữa à.
    E sún nín đi nào chị thương anh Chung có nói bên nhà cũ rồi chắc là e ko để ý đấy thôi nín đi anh Chung mua kem cho e sún đi nhé để e nó khóc thế kia à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này