1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lonely Hanoian ( dành cho những người HN đang và sẽ tìm cho mình nửa còn lại ) (p2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chungt82, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Rút kinh nghiệm đi, viết chẳng thấy chấm, phẩy gì cả ..đọc ko kỹ ngượng chết ...
  2. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Cố tình đấy nên k phải rút!
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ui ui nhà mình ăn tân gia rùi kìa,hì hì mà mới sang nhà mới đã xây đc 4 tầng rùi cơ đấy.Nhà mình tòan công nhân xd lành nghề thôi à.Đầu tiên em cứ xin cụng li với nhà mìn mừng nhà mới nào
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cần khán thính jả,cũng như tiếp theo bài Đôi guốc mà Chị Phương iu quý đã post lên.Em xin post bài Đôi dép ạ
    Đôi dép-Lưu Quang Vũ
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn ko kẻ thấp ,người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục ko đi cùng ng` khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào 1 chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiéc này chẳng phải 1 đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về 1 phía
    Dẫu bên cạnh sẽ có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyện mà ko hề jả dối
    Chẳng hứa hẹn mà ko hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn 1 chiếc
    Chỉ còn 1 là ko còn j hết
    Nếu ko tìm đc chiếc thứ 2 kia!
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hix hix anh nì sn 83 mà toàn gọi các chị 84 85 86 là chị mới khổ chứ
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hố hố biết tỏng là biết hết áhHoá ra là tao được biết hết roài, vậy mừh tao còn hok biết cơ đấy, thật là vinh hạnhCơ mà hok cô đơn có được tham gia hok nhở
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Mà tình hình là em mới nhận đc offlines của bác Chungt nhà mìn là lại có vụ cà phê cà pháo ạ.Hì hì dư âm lần off đầu vẫn còn nguyên nên các pác nhà ta phải tổ chức lun một bủi mới ko thì không khí nguội mất.Nếu thế thì bác Chungt lại lên kế hoạch cụ thể để mọi n`g sắp xếp cv học hành ạ.hì hì vì em cũng sắp thi nên cũng hơi khó về time ạ
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chị Khanh xinh xinh hum đó đến hơi muộn nhé,em ko đc dịp nói chuyện với chị cụng ly chị em mình nào!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này